1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống, tình yêu và sự hận thù.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Facula, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, tình yêu và sự hận thù.

    Hỡi các bác kể cả ATMU hay MUFC, có bao giờ các bác tự hỏi cuộc sống của các bác bao chùm bởi tình cảm gì chưa. Thế này nhé, với MUFC thì chúng ta luôn sống với 1 tình yêu mãnh liệt với MU. Còn các bác ATMU, có thể các bác cũng có nhiều tình yêu với FC khác nhưng trong các bác luôn luôn có cả sự ghen ghét, thù hằn với MU. Mà mọi người đều thấy rằng tình yêu sẽ làm con người ta trở nên tốt đẹp hơn, người ta sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn...(nói chung tác dụng thì em ko nói các bác cũng biết). Còn với sự thù ghét thì sao? Các AT ơi, các bác sẽ thấy lòng mình luôn luôn bực tức khi thấy MU, các bác sẽ cau mày, nhăn nhó khi thấy MU, các bác sẽ cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi thấy MU, các bác sẽ rầu rĩ , cáu bẳn khi thấy MU.... Tại sao vậy? Đơn giản vì sự đố kỵ, sự thù hằn, ghen ghét trong tâm hồn các bác. Có ai lại có thể cảm thấy thanh thản với cuộc sống khi trong tim họ luôn có một ngọn lửa đen của tính căm thù. Có ai lại có thể vươn lên khi mà họ luôn mang trong mình nhưng suy nghĩ tiểu nhân, chỉ chăm chăm chê bai trách móc kẻ khác.
    Vậy đấy, em chẳng có ý lôi kéo các bác ATMU vào MUFC làm gì, em chỉ muốn chỉ cho các bác ATMU thấy rằng quả là vô lý khi cứ phải mang trong lòng mình những điều chẳng tốt đẹp gì để rồi cuối cùng cũng chẳng đạt được cái gì mà lại tự mình hại chính mình .


    Hãy sống như ta sẽ chết ngay ngày mai
    [/size=8]
  2. blue-boy

    blue-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy một bài chất lượng như thế này nhể các bác.Chúng ta hãy vote cho bác facula nào
    NGUYỄN THÀNH TRUNG
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0

    Đề tài này hay đấy, cho MH góp vài lời nhé.
    Quả là bạn Facula có một cái nhìn rất "người lớn", chắc rằng ngoài đời bạn là một người rất bao dung và rộng lượng. Nhưng quả thật, tình yêu và sự ghen ghét giống như một đôi bạn đồng hành trong cuộc sống. Thói thường anh thích cái này, tôi thích cái kia, anh thích màu xanh, tôi thích màu đỏ - mấy khi có được một sự nhất trí hoàn toàn. Một cô gái xinh đến mức như hoa hậu còn có người ghét nữa là ... Vì cái chuyện yêu ghét mà đời xảy ra bao nhiêu chuyện, cãi nhau, châm chích nhau và có khi còn choảng nhau vỡ đầu mẻ trán ra ấy chứ.
    Kẻ yêu người ghét, vốn dĩ là chuyện thường ngày ở ... TTVN OL, huống chi nó lại là cái sự yêu và ghét MU, một đội bóng nổi tiếng. Trong chuyện này, có lẽ nên nói thêm về một khía cạnh nhỏ, ấy là sự sành điệu và chơi nổi. Sành điệu thì thường khác người. Cái mà nhiều người thích thì người sành điệu dứt khoát không thể đi theo. Ví như mọi người cùng nghe nhạc POP thì ta dứt khoát phải nghe Rock, mà phải thật nặng, hoặc Rap hoặc ....
    Đang định huyên thuyên mấy câu thì lại phải đi ,để lúc nào có thời gian lại tiếp chuyện bạn.
    MaiHuong
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gia nhu ai cung nghi duoc nhu bac Facula ha. Cam on bac ha, Chung ta nhung con nguoi biet yeu cai dep biet dieu sai le phai hay bo phieu cho bac ay di. Thanks!!!!!!!!!
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  5. hiepvanmanh

    hiepvanmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Lục cả chục trang Topic mới moi được bài này có vẻ hay hay. Các bạn phải cố gắng viết lên chứ. Tôi thấy các topic cứ đơn điệu thế nào ý.
  6. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Không nên chỉ trích các bác ấy như thế , cũng chỉ là do nhân sinh quan mỗi người một khác thôi mà ! Thông cảm nhưng cũng không phủ định đa số mọi người ghét MU chỉ vì MU quá tuyệt vời , chiếm mất những gì tốt đẹp mà các đội bóng các bác ấy thích không có !
    ------------------​

    NHÂN DANH CHA CON VÀ CÁC THÁNH THẦN ... A lô !

  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Yêu - ghét làm sao mà có thể rạch ròi được hả các bác.
    Ta yêu một đội bóng này, có thể đơn giản chỉ vì trong đội hình của họ có cầu thủ con cưng của mình, hoặc chỉ vì lối chơi, vì tinh thần của họ. Khi dõi theo họ thi đấu, ta thấy cuộc đời vui vẻ hơn. Ta buồn cùng nỗi buồn thua trận, vui cùng niềm vui chiến thắng. Tất cả chỉ đơn giản là vậy.
    Sự thù hận một đội bóng đến với ta cũng đơn giản như vậy. Đôi khi sự thù hận đó đã che lấp những điểm đáng yêu của đội bóng nhưng vì ghét quá mà ta không nhận ra.
    Ta hãy cứ yêu, cứ ghét đi bởi nếu không yêu thì làm sao mà hận thù được.
  8. bannhabannha

    bannhabannha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lục mãi mới thấy một bài có cảm xúc dạt dào. Thanks bác facula.
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên topic như nhạc kịch ấy nhỉ, nhưng tạm thời chưa nhớ ra tên

    Nếu bạn yêu một ai đó thì là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn ghét một ai đó đến mức trở thành ám ảnh, thì hãy cẩn thận, rất có thể là bạn đang yêu người ta.
    Nói vậy thôi chứ tôi đã từng vào box AntiMU, nhiều bài viết làm tôi thấy sợ, rất ác ý và vô lý, nhưng tôi cũng chẳng muốn dây vào làm gì. Mọi người có để ý là AntiMU chủ yếu đến từ Arsenal không, thế thì tự họ gây ra tiếng xấu thôi!
    Việc ta ta cứ làm, đường ta ta cứ đi.
    Chào thân ái Arsenal * MU quyết thắng

    (chị Gà ảo ơi, chị nghĩ ra câu này em thích lắm nên hay dùng )
  10. Nghiatmn

    Nghiatmn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.282
    Đã được thích:
    0
    29/03/02 bái phục ,bác nào lôi được cái topic từ đời nảo đời nào...làm mình đọc cứ tưởng bạn cũ lại vào mạng.

Chia sẻ trang này