Cuộc sống tranh thủ Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hầu như người ta làm cái gì cũng tranh thủ: từ công việc, ăn uống, ngũ,...nói chung là không trừ một điều gì, ngay cả việc truy cập ttvnol cũng như thế này đây Các bác, các chị các O các cụ nhà ta nghĩ sao về cuộc sống như vầy nhỉ?
Mỗi lần mà truy cập TTVN là bác phải vô chổ nớ mới có Wifi hả bác? Hay bác muốn KHAM PHÁ TRÁI TIM - TẬN HƯỞNG THIÊN NHIÊN Em mà tranh thủ thì tranh thủ cấy khác, tranh thủ vợ đi công tác tán em khác chẳng hạn hehe, to mỏ rứa thôi chứ nỏ dám mô
Hì bác portal chọc quê em rồi, đó là em lấy ví dụ cho hình ảnh thui, như các cụ nhà ta hay nói: nói có sánh méch thì ...... ấy mà. Chứ đâu mang cái SOLOGAN của du lịch vào đây, điều em muốn các bác thổ lộ chính là suy ngĩ về cuộc sống hiện tại, cùng hướng giải quyết chung, cũng như cách riêng của bản thân mỗi người. Cảm ơn ý kiến của bác.