Cuộc sống tươi đẹp Trước khi vào đây mình thấy buồn kinh khủng, mọi việc như trượt ra ngoài tầm với. Mấy đêm liền thức trắng chỉ để suy nghĩ xem mình là ai, và có còn cơ hội nào, còn lối thoát nào cho mình nữa. Đời ! Có gì để xoá đi nỗi cô đơn đang tràn ngập tâm hồn ? Bây giờ mình là ai nhỉ, một thằng con trai không mang hình hài nguời, yếu đuối và khốn nạn. Mất lòng tin nghiêm trọng ? Tại ai, vì cái gì, thật khó trả lời. Vào boxBK và tâm sự, đọc thật nhiều, để quên đi mình là ai, ko quên đuợc, nhưng lại thu về nhiều hơn. Cả vui lẫn buồn, đã nhiều topic trôi qua suốt buổi sáng này, và mình thấy lại được mình, mình là ai. Chuyện của mình đâu có đáng gì so với một phần nhân loại đang đau khổ vì tình yêu , vì cuộc sống ngoài kia ? Cuộc sống đang dành cho mình rất nhiều đấy chứ, một gia đình tuyệt vời, một công việc ổn định, một MU hồi sinh hào nhoáng, một người bạn thân thiết. Và những vấn đề kia, sẽ trôi qua thôi. Mình sống - không hổ thẹn với bản thân - dâng hiến bản thân này cho người thân, cho bạn bè, cho cuộc đời, vì lẽ gì lại phải buồn với những bất công nhỏ nhặt do cuộc sống đem lại chứ. Trước mắt, một kì thi chờ đón, sẽ căng sức ra nào, để một tương lai tươi sáng vẫn chưa phút nào bỏ rơi mình. Việc gì phải quan tâm đến những người đó đối xử với mình ra sao - sống cho thật - để thấy cuộc sống tươi đẹp vô cùng ! Vừa mới xa em.Trời trở rét Gió mưa ai cũng định trêu ngươi Trông vời Tam Đảo mờ hai núi Chạnh nhớ Tây Hồ bóng nguyệt trôi