1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cuộc sống tươi đẹp...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    thoai, vậy được rồi, ko fá lần này nữa, lần sau ...
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tôi còn nhớ một cảnh phim đáng yêu
    người cha vẫn cứ tiếp tục cuộc chơi trốn tìm của mình, người cha cười đùa...cha vẫn đang chơi trò với 2 thằng lính này đấy...
    người cha chết trước khi kịp biết tin tự do
    còn đứa trẻ thì vẫn có niềm tin để mà sống
    cũng như người anh Jonathan lao mình qua của sổ để cứu đứa em bệnh tật
    cũng như Karl ôm anh nhảy xuống vực sâu
    Họ cùng đến một vùng Nangilama nào đó, họ sẽ ngồi câu cá và chờ
    Người ta thường nói hạnh phúc là thứ nước hoa mà ta không thể cho người khác nếu không nhỏ vài giọt cho riêng mình, tình yêu chỉ có thể cho đi nếu nó thừa thải
    Thế mà tôi còn bắt gặp ngày mưa ở HN hai đứa bé gầy còm, tái xanh vì lạnh, nép vào nhau giữa mưa, thằng lớn dữ dằn quát :
    " Mày ăn đi, bánh này nguội rồi, tao không ăn, tao no rồi."
    Tôi thì chả thấy nó no tí nào... có khi nó no thật, nhưng thường thì tôi hay có những cảm nghĩ và suy đoán theo cách riêng của mình, như cái kiểu người ta có một hộp màu riêng và tô màu theo ý thích
    có những thứ có lẽ chỉ thấy được, chỉ nghe được nếu người ta muốn thấy và muốn nghe
    Cũng chỉ là một ngày trời mưa bình thường, góc đường Khâm Thiên...
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    " Người ta thường nói hạnh phúc là thứ nước hoa mà ta không thể cho người khác nếu không nhỏ vài giọt cho riêng mình, tình yêu chỉ có thể cho đi nếu nó thừa thải"
    Tình yêu thừa thải có thể cho đi nếu người ta coi nó là hạnh phúc có được do miễn cưỡng, cũng như nhỏ vài giọt nước hoa và tưởng rằng sự khổ tâm có thể được tình yêu thùa thải đó xoá nhoà.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bạn G là phụ nữ nên rất nhiều tình cảm, nếu tớ sai thì tớ biến khỏi cái nơi này ngay, ko chuyện trò lẫn spam vớ vẩn nữa hehhe
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thế thì biến gấp đi ,hê hê . Bạn G là Boy đấy .
    @Guill: Tớ đánh vật với cuốn truyện của cậu ,mệt thật đấy . Nhớ liên lạc để tớ đãi chầu cafe nhé .
    Dạo này vẫn nghe My Dying Bride à ? Đừng nghe nữa nhiều tâm trạng quá !
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Guil là boy, sinh năm 85, keke......... thế mới chán nhờ
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ra nó là đực. Tốt, đạp bẹp luôn ko fải nương tay!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cậu thật là vớ vẩn !
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    guil nghĩ cái ông richard flanagan đấy chắc chắn bị tâm thần, thế aph đọc đến đâu rồi, cái kết truyện đó đáng sợ khiếp, còn văn thì hay không chịu được, hay một cách bệnh hoạn và ám ảnh, mà cũng có khi tại guil hay suy diễn cũng nên
    vẫn nghe MDB, nghe suốt ngày, cả L''âme Immortelle, cả Porcupine Tree với Radiohead, nghiền nhạc nên cũng không làm khác được
    tâm trạng ý hả, hì hì, biết là nhiều cái gì quá cũng không tốt, nhưng chịu thôi, không cưỡng lại được
    chắc chắn hôm nào sẽ mời aph đi uống nước, tất nhiên là guil khao, từ trước giờ phá luật với mỗi mình bạn arthox, hô hô
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Guill ! Cuộc sống tươi đẹp là khi tớ đứng ở nhà hát lớn ,mút kem ,và nhận đuợc tin nhắn nói rằng : trông aphro xí xớn ngứa mắt quá .
    Khi tớ ở lại cty sau giờ làm việc nghe Rock một mình thì nhận được tin nhắn là : bạn Aphro đang làm gì ? Tớ đang rảnh rỗi nên muợn máy nt cho bạn
    Khi tớ mượn được cuốn truyện kèm lời khuyến mại là : bạn cứ đọc đến lúc nào xong thì thôi ,và hù doạ tớ sẽ phát điên lúc đọc xong nó.
    Khi tớ đọc thấy bạn nói đang nghe Radiohead mà cách đây không lâu ,một người đã nói với tớ rằng người ta rất thích nhạc của Radiohead còn tớ thì khăng khăng nói ngược lại ,mặc dù hồi đó tớ đã nghe nát cái đĩa của Radiohead .
    Và cuộc sống tươu đẹp khi Guill hứa sẽ mời tớ cafe miễn phí ,hihi tớ không từ chối đâu,nhưng đừng vất vả như hôm hẹn lấy truyện ở alight là đuợc .

Chia sẻ trang này