1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !

    Tôi vốn là kẻ thích vác ba lô đi "ngơ ngơ" từ thuỡ bình sinh.Những lúc cuộc sống dần trở nên nhàm chán...Tôi vác ba lô lên đường...
    Đến những vùng đất xa xăm,tôi găp những con người bình dị,sống âm thầm và làm việc trong tình yêu cuộc sống tràn đầy..!
    Tôi hy vọng..! ở trang viết này,tôi sẽ được gặp nhưng con người cùng dòng máu "lãng dãng" như tôi...!
    __Vượt hơn hai muơi km đường rừng,đôi chân như không còn là của mình nữa.Tôi ngủ thiếp đi trong căn chòi gổ.Hơi sương,hơi của lá của cành,quyện thành hơi thở của rừng...Rừng đang ngủ !
    Nắng chói chang xuyên qua những khe nứt nhỏ,chui vào chòi gổ nhỏ,đánh thức giấc ngủ đang "khò khè"...
    tôi loạng choạng đứng lên, bước đi mà không hề định hướng,nắng dẩn tôi đến cánh cửa mục và loang lổ.Cánh cửa ken két lời chào buổi sáng...Tôi phải nhắm mắt lại môt lần nữa vì nắng.

    __ Một cảm giác thú vị mà tôi chưa từng có khi nhìn thấy những gì đang trãi ra trước mắt.Sau căn chòi là cả đồi hoa dã quỳ vừa nở,một màu vàng duy nhất trãi cả đến khuất tầm mắt.Tôi như chết đứng trong cảm giác lạ thường này.Tôi bước khẻ xuống đồi,lách mình qua từng bụi hoa, phấn hoa mơn mang khắp người.Tôi bổngthấy sợ,sợ vì mình như đang ở môt sứ thần tiên xa lạ nào đấy.Và chạy,chạy khỏi cảm giác sợ sệt ấy..!
    __Một con suối nhỏ cuối chân đồi làm tôi bừng tĩnh,nước suối mát,khe khẽ tiếng lá rụng.Rừng đang ban tặng tôi tât' cả những gì "ông ta" có .


    "CUỘC SỐNG THÌ LUÔN TƯƠI ĐEP!" Tôi nghe gió nói khẽ vào tai điều đó.

    Wall Crossing
  2. soloyoaqui

    soloyoaqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này có phải là kinh nghiệm cá nhân của chính daysleeper không? Nếu đúng thì hay quá nhỉ. Mà khu rừng đó là ở đâu vậy?

    All that glitters is not gold.
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chao` soloyoapui!!da^y la` ca^u truye^n co' tha^t 100%,minh` vie^t' ra no' vi` da^y la` die^u` ga^y ba^t' ngo*` nha^t' vo*i' minh`..ok!?khu ru*ng` nay` na(m` o* daklak...!
    Wall Crossing
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cô soloyapui có vẽ nghi ngờ a`???

    ngủ thôi..!
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ông ta đã ban cho cậu everything mà ông có?
    Và cậu nhận tất?????????
    Híc!Chia buồn với cậu!(nếu tôi không nhầm)
    Hoặc là cậu là người ... hoặc là cậu là người ...he he
    No-fear
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác!
    Thưa nhà bác Nổ-Phịa!
    Theo thiển ý của tui thì tui thấy bác là kẻ chuyên đi cà khịa người khác vì những thứ vặt vãnh mà bác moi được ở họ. Chẳng hạn như hôm nay bác Daysleeper post một bài nghiêm túc, rất hay, với tất cả những vốn sống của bác ấy. Thử hỏi bác đã từng mang balô phiêu bạt như thế chưa. Bác chơi một cái nick kêu như thế, Nổ-Phịa, thế mà bác chẳng chứng tỏ gì được cho bản thân bác. Hôm nay ở bác Daysleeper, bác chỉ có khả năng bình phẩm về cái hình đại diện của bác ấy, mà theo tôi thấy bác cũng chẳng hiểu gì về ý nghĩa của cái hình ấy ngoài cái kiểu suy nghĩ hết sức tầm thường "khỉ không phải là người". Mà thật ra "con khỉ" này hôm nay post một bài hay hơn cả khối bài xách mé của nhà bác.
    Đến đây tôi xin hết ạ!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chào bác nổ phịa...bác lấy cái tên hay lắm..với bác thì đúng là nổ phịa.!tôi là người hay là khỉ à??!! Điều đấy má bác củng không nhận ra sao? nếu nói nom na..tất cả con người đều tiến hoá từ khỉ..ngoài bác nổ _phịa ra.Tôi nghĩ bác tiến hoá từ một con vật khác.Con vật ấy có lẽ là không thông minh như khỉ được.Con gì thì bác tự hiểu nhé..!
    ngủ thôi..!
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi xin bổ sung tý chút về hoa dã quỳ
    có phải là nắng đã kết tinh?
    trên những bụi dã quỳ vàng óng
    góp nhặt sương hoa vàng trong giấc ngủ
    giữa những ngon đồi giữa chốn hoang vu
    hoa là nắng giữa những ngày mưa
    là chút hương giữa chốn bình thường
    chốn dừng chân của người lên rẩy
    chốn đi về của kẻ lang thang
    ngủ thôi..!
  9. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    To daysleeper: Hiện nay khoa học chẳng ai dám chắc chắn loài người tiến hoá từ loài khỉ.Bác hiểu chứ?Mà đã khoa học thì đừng nói chữ "nôm na".Chẳng có khoa học nào nôm na cả.
    Còn tôi tiến hoá từ loài nào ư?Chắc không phải là từ khỉ.Tổ tiên tôi tiến hoá từ lâu lắm rồi(lâu đến nỗi còn không rõ nguồn gốc từ loài nào,còn bác và nòi giống của bác đã tiến hoá hẳn chưa?Hay vẫn đang trong giai đoạn "quá độ"?Hy vọng bác có cùng tổ tiên với tôi.Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm rằng chúng ta là đồng loại.Có thế mới hiểu được topic này chứ.Ngôn ngữ chủng loại mà.Nếu bác thấy ai kể lại cho bác topic này(vì bác không đọc được do chưa ... hết thì đề nghị phát ra tiếng gì đó đặc trưng của giòng họ để tôi còn biết nhé.Còn nếu đọc được thì chúng ta là đồng loại đấy.Hy vọng bác đọc được!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    to Irish:
    "bác Daysleeper post một bài nghiêm túc, rất hay, với tất cả những vốn sống của bác ấy. Thử hỏi bác đã từng mang balô phiêu bạt như thế chưa"
    Vấn đề phiêu bạt hả?Sống ở đời đừng bao giờ nên hỏi nhau câu này.Irish ạ.Tớ thấy cậu cũng khá am hiểu đấy.
    Nhưng hỏi câu đấy chứng tỏ cậu cũng chẳng am hiểu hơn người khác là mấy.Đúng không?Vốn sống, không chỉ đơn thuần là ngôn từ.Nếu nói là tất cả vốn sống chỉ trong một vỏn vẹn dăm dòng như thế thì là quá ít.Mà nếu nói vốn sống là vĩ mô ư.Từng ấy chữ thôi chưa đủ.Vốn sống không phải là thứ đem ra chứng tỏ mình, khoe khoang được.Đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống tâm trạng của daysleeper mà thôi.
    "Bác chơi một cái nick kêu như thế, Nổ-Phịa, thế mà bác chẳng chứng tỏ gì được cho bản thân bác"
    Thứ 2 Irish ạ!Tôi, cũng như mọi người thôi lên đây giao lưu, tìm những giờ phút thoải mái và vui vẻ.Thế thôi.Nên nhớ mục đích của bác khác tôi lắm.Tôi lên đây không phải là lên để chứng tỏ mình.Tôi thấy chứng tỏ mình ở đây nó phù phiếm và trẻ con lắm.Mà cũng xin góp ý thẳng luôn với bác là tôi khoái sự am hiểu của bác bao nhiêu thì cái trò thể hiện phù phiếm của bác làm tôi ghét bấy nhiêu.Chẳng hiểu từ đâu mà câu "thùng rỗng kêu to" nó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi khi đọc bài của bác vậy.Mặc dù tôi biết bác không rỗng, thậm chí còn đặc hơn tôi là khác nhưng cái vỏ hình thức của bác làm tôi thấy nó cứ làm cho nội dung vật chất của bác bị xuống hẳn một cấp.
    Riêng quan điểm của bác-lên đây để thể hiện mình.Với tôi thì sai rồi.
    Còn tôi-tôi lên đây là để thư giãn và vui vẻ.Thể hiện mình ở đây ư?Với tôi là một điều phù phiếm và con trẻ.Bác hiểu chứ?????????????Tôi cũng là một thằng khá là mơ mộng chứ không được bình thường.
    Nhưng những thứ tôi thấy thật sự có ý nghĩa đối với bản thân tinh thần tôi-(thơ, tôi chỉ làm và không ai đọc ngoài tôi. Vẽ-tôi cũng chỉ vẽ lúc cảm xúc nhưng không ai xem ngoài tôi và Tequila.Đàn hát-chẳng cần ai nghe- cứ cảm xúc là tôi làm những gì tôi muốn....
    Tôi và Tequila(bạn chí cốt của tôi),chẳng cái gì chúng tôi không trải qua từ hào quang cho đến nhục nhã, từ trầm tư cho tới điên loạn, từ tính toán cho tới bất cần, nếm trải cũng quá đủ cho cả thời sinh viên của mình..
    Dạo chơi lang thang ư.Đó là điều không thể thiếu được trong cuộc sống của những kẻ như tôi.(nếu bác đã từng lang thang phố cổ Hà Nội và vẽ lại sự huyền ảo và tĩnh lặng của từng hàng cây, từng cái cột điện cũ, bóng đèn mờ ảo...và ngửi thấy mùi phố cổ Hà Nội lúc về đêm, đẹp và ấn tượng đến gai người thì bác cũng thừa hiểu tôi là thằng như thế nào?)
    Nói đến việc khoác balô lang thang như thế ư?Quá nhiều lần rồi Irish ạ.(Từ khi 15 tuổi năm nào tôi cũng một mình khoác balô đi dọc cả chiều dài đất nước-do nhà tôi có người làm trong ngành đường sắt nên có vé ưu đãi đi không mất tiền.Thích xuống ga nào thì xuống,đăng ký với nhà ga trước một ngày là hôm sau đi.)
    Đấy chỉ là những lần đi về quê.Đà Nẵng (nội) và Sài Gòn (ngoại) tạt ngang tạt ngửa các tỉnh mà thôi.
    Còn những lần đi vẽ thì thú thực là không đếm nổi.Nếu ai đã từng đứng trên đèo Hải vân lúc hửng sáng nhìn xuống hun hút là biển biếc,là cát trắng,là vách đá dựng đứng rêu phong ...nhìn lên trong veo một màu thiên thanh, xen lẫn những đám mây ngũ sắc lung linh huyền ảo là tia nắng sớm của mặt trời đỏ rực, giang tay hứng cơn gió biển thổi qua mát lộng,hít căng ***g ngực vị mặn của muối, vị ngây ngây của sương núi lúc sớm mai hoà quyện trong gió.
    Cảm nhận được từng thớ thịt trong ta rung lên vì được diễm phúc chứng kiến và hưởng thụ thiên nhiên kỳ diệu...và với một thằng như tôi-vung cọ lên-gom cả đất trời vào trong một bản giấy-chiếm trọn thời khắc tuyệt diệu huyền ảo của thiên nhiên cho riêng tôi mà thôi.
    Chỉ thế là đủ để hiểu về tôi là thằng ngớ ngẩn như thế nào ???
    Tôi và bác có điểm khác nhau là tôi không thích phô những thứ tôi có ra ở đây còn bác thì coi phô ra, chứng tỏ mình là kim chỉ nam hành động.(Mặc dù hôm nay có lẽ hơi lắm chuyện, nhưng tôi nói,không phải tôi thể hiện hay chứng tỏ mình.Tôi có thói quen nếu không ai biết tôi, tôi có thể ở lại.Nhưng hôm nay qua topic này, có lẽ tôi nên ra đi.)Chúc mọi người ở lại vui vẻ và đoàn kết hơn hiểu nhau hơn.
    BB No-fear
    No-fear
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nói đến việc khoác balô lang thang như thế ư?Quá nhiều lần rồi Irish ạ.(Từ khi 15 tuổi năm nào tôi cũng một mình khoác balô đi dọc cả chiều dài đất nước-do nhà tôi có người làm trong ngành đường sắt nên có vé ưu đãi đi không mất tiền.Thích xuống ga nào thì xuống,đăng ký với nhà ga trước một ngày là hôm sau đi.)
    Đấy chỉ là những lần đi về quê.Đà Nẵng (nội) và Sài Gòn (ngoại) tạt ngang tạt ngửa các tỉnh mà thôi.
    --------------
    Bác sướng thật đấy. Tớ khoái được như bác đấy. Giờ cũng đang thích làm một chuyến xuyên Việt đây nhưng chắc là phải đến hè.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt

Chia sẻ trang này