1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 23/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng lang thang mãi qua các Box ở TTVNOL mà chưa tìm ra được nhân nào cùng có tư tưởng dịch chuyển.
    Vừa may chạy qua đây thấy có cả những người từng khoác balô lang thang từ năm 15 tuổi, có những người "lãng đãng" tới những vùng đất xa xôi rồi gai người trước thiên nhiên tươi đẹp...
    Mà sao mọi người không join together trong một chuyến đi xuyên Việt hoặc tới vùng xa lắc nào đó để khám phá cảnh quan, con người và tìm hiểu cả các thành viên lẫn nhau nữa. Tui đang có ý định đi chơi xa mà chưa tìm được người accompany. Ai có ý định rời khỏi tổ ấm trong khoảng 7ngày, có thể đi Tây Nguyên, Tây Bắc, hoặc đi Laos, Cambodia... thì chúng ta cùng liên kết lại tổ chức một chuyến nhé.
    Các bác No-Fear, Ngủ ngày, VHNL... nghĩ thế nào về việc tha hồ tranh luận đủ chuyện cổ kim mà không cần dán mắt vào ông 14inch, khớp ngón tay thì mỏi nhừ..?
    P/S: Tui là female.:-)
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Các bác cãi lộn nhau ghê quá. Hôm qua em đã định nhảy vào giàn hoà, nhưng thử đợi xem chú No-fear trình bày thế nào. Đoán chắc thế nào hắn chả ngứa cựa. Vậy thì em cũng xin góp vui vào cuộc cãi lộn và chủ đề Life is beautiful.
    LIFE IS BEAUTIFUL.
    Sự hiện diện của chúng ta ở đây, trong box Văn học, nói lên nhiều điều. Đọc sách và mê sách không có nghĩa là thiếu thực tế. Nhưng những chi tiết vụn vặt hàng ngày, với những lo toan tính toán hay sướng khổ của bản thân, là hoàn toàn chưa đủ đối với mỗi người chúng ta. Tôi cho rằng một người biết đọc sách, hay biết thưởng thức nghệ thuật nói chung, là những người biết sống. Cái nhìn sẽ rộng ra, sâu hơn, mà cũng tinh tế hơn. Vì thế cuộc sống trở nên đẹp hơn. Và vì thế, chúng ta đâu chỉ lãng du bằng đôi chân mà thôi.
    Tôi thích những gì Daysleeper viết. Có lẽ, chúng ta cứ nên thoải mái mà post những điều như vậy. Bình luận, nhận xét về những tác phẩm và những nhân vật mãi cũng nhàm. Đôi khi lôi cái của chính mình ra ??otrưng trổ thể hiện??? một chút đâm lại hay. Ở đây chúng ta đơn giản chỉ là một cái nick. Một cái nick thích trưng trổ hoàn toàn khác với một con người thích trưng trổ.
    Một tên No-fear chỉ thích đùa giỡn mà không hề muốn trưng trổ thể hiện bản thân? Hehe, Tequila này xin nâng một ly để giễu cợt! (Hôm nay tao muốn lắm mồm một chút cũng chỉ vì cảnh tượng đèo Hải Vân của mày, chọc ngoáy chán rồi chuyển sang ra vẻ ta đây cũng như ai ư?)
    Tôi và No-fear nhiều năm nay cùng nhau đọc chung một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống. Những trải nghiệm, những vui buồn, những ảo tưởng và thực tế trần trụi, những ánh hào quang phù phiếm và những trò hề ngu ngốc, những hạnh phúc tột đỉnh và những nỗi đớn đau điên dại??? Lâu lâu lại tổng kết những sự nhảm nhí của mình một lần, rồi đều công nhận rằng life is beautiful, lúc nào beautiful cả.
    Đúng rồi, không thể nói đến vốn sống ở đây. Những gì Daysleeper viết, chỉ là một phút ??olãng đãng??? của anh ta, giống như những phút lãng đãng của Irish, No-fear hay Tequila. Những khoảnh khắc đẹp đẽ và quý giá. Những khoảnh khắc chỉ đến khi ta khoác lên vai một ba lô nhét đầy romantic.
    Thỉnh thoảng ấm đầu, bọn tôi lại khoác hai cái ba lô romantic để lang thang lêu hêu. Thật là hay ho kỳ ảo, khi hai thằng leo lên mái nhà của một bệnh viện 108 lúc 3h đêm. Ngồi hút thuốc và tán phét, ngắm nhìn bọn đua xe ngớ ngẩn ầm ầm diễu qua, ngắm nhìn những bóng ma đã lìa đời trên giường bệnh diễu qua diễu lại. Rồi có hôm, lại vừa ngồi uống rượu vừa si mê thán phục một cái cột điện đen đúa, đứng cô đơn trong tuổi già và trong cái thành phố đang ngày càng ồn ã. Hoặc ngơ ngẩn nhìn theo dáng đi và đôi quang gánh của cô hàng xôi bán hàng đêm hay bước chân của chú ăn mày dặt dẹo và tự do. Hoặc lặng lẽ ngắm nhìn một giọt cà phê đắng của cuộc đời ??" chú bé lang thang co ro trong manh áo mỏng, ngủ giấc ngủ trẻ thơ trên bậc thềm ngôi nhà xa lạ. Hoặc đắm mình trong niềm phấn khích, cầm đàn hát hò gào rú trước đám đông mà như chỗ không người, trong ánh sáng chói loà mà như trong bóng đêm tĩnh lặng của núi rừng???
    Những điều đó, không đủ để đàm đạo với bác Daysleeper ư? Không đủ để cạn một ly với cái nồng nhiệt của những người anh em, mà cóc cần quen biết?
    Hehehe, Tequila này muốn cười vào mũi tất cả các ông. Hài hước thay những cái nick khoái tự ái vặt, khoái trưng trổ bản thân và khoái trưng trổ rằng mình không thích trưng trổ!


    Tequila sunrise

  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Có lý lắm!
    Nhưng quan điểm về khái niệm Vốn Sống của bác hơi lớn lao, của tôi thì không như thế.
    Hừm, thôi thì nâng chén mời bác Tequila và tất cả các bác. Khốn, tôi ghét rượu kinh khủng.
    Cuộc đời đẹp và đầy những thứ vặt vãnh.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaahaaaaaa..! thế là các anh tài có máu mặt trong môn võ mồm đã hội tụ ở đây.Thật hạnh phúc cho daysleeper tôi.Đúng là cuộc đời này luôn tươi đẹp phải không ạ..!""Những điều đó, không đủ để đàm đạo với bác Daysleeper ư? Không đủ để cạn một ly với cái nồng nhiệt của những người anh em, mà cóc cần quen biết? """"
    tepuila a`.sao không đủ nhĩ.??!!!!Tôi nghĩ là chỉ riêng cái tên bác thôi cũng đủ cho tôi uống với bác đến cóc cần biết bác là ai rồi..Thôi!nói nhiều không hiểu bằng uống nhiều.Chúng ta nâng ly cho tất cả nhé...!
    ngủ thôi..!
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Cái bác ngủ ngày này viết tui thấy sao sao ấy.Bác có lầm cuộc sống và thiên nhiên không vậy
    tui xin đính chính lại là thế giới tươi đẹp thì hơn bởi tui chả thấy cuộc sống tươi đẹp chỗ nào cả. Nếu có thì ai đó chỉ cho tui đi.
    Khi đã dính dáng tới con người với với sự tranh đấu giành quyền sống của họ thì tui xin trịnh trọng nói rằng nó chẳng tươi đẹp chút nào thưa các bác.Nhưng không sao !bác bác cứ giữ tinh thần lạc quan đáng thương và đáng yêu của các bác. Có thể một khi nào đó rồi các bác vẫn còn niềm tin và tình yêu cho đời sống này thật.lúc đó chúng ta là những ông bà già khọm, lưng còng ,tai điếc và nói chuyện với tư cách những người yêu cuôc sống thì hay biết mấy.Lúc đấy có cho rượu thì đố bác tequila uống nổi, bác Daysleeper thì cai' lưng quần cũng cha co' nói gì đến vác ba lô lên đường còn bác Irish thì lo bấu víu bên vợ chả còn thời gian mà mơ mộng đâu nhỉ...còn bác No fear thì chắc là thành ma mất rồi tôi nghiệp cho bác ấy.
    Riêng tui, vói tinh thần thờ ơ với cuôc sống mất rồi! lúc đó là một người lượm chai bao đến bên các bác và hỏi rằng co ai cho tui chút rượu thừa cho quãng đời còn lại không nhỉ. Các bác sẽ rống lên như những chú lừa già và xẵng chân đạp cổ tui.Lúc đó tui sung sướng mà bỏ đi và hát nghêu ngao..."we live in a beutiful world"

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác No fear đừng tự ái nữa, bác ở lại đi.
    Chán các bác, toàn những người lãng đãng giống nhau lại thích mỉa mai nhau vì những cái không đâu.Thể hiện hay không thể hiện sự lãng đãng đó thì cũng có gì là khác nhau đâu.
    Tớ cũng thích rượu, giống Tequila dù tửu lượng cũng bình thường, không uống được mấy. Cụng ly một cái nhá.
    Hì hì, khi rượu vào, chúng ta trở thành những kẻ lãng du trong tâm hồn mà chẳng cần phải đi đâu hay tìm kiếm gì cả, hông cần vào rừng, trèo lên đèo Hải Vân hay leo lên nóc bệnh viện 108.
    Em Toet ơi, màn nhà anh là màn 17 inch cơ đấy, chứ không phải 14 inch đâu (khoe một tý).

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    &
    No-fear
  8. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    to daysleeper :
    "haaaaaaahaaaaaa..! thế là các anh tài có máu mặt trong môn võ mồm đã hội tụ ở đây"
    Ở đây chẳng có ai võ mồm cả đâu?
    No-fear
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, vào xem tờ Hoa Nắng đi các bác :-)

    V@
    [/size=4
  10. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích ý tưởng "rời khỏi tổ ấm trong khoảng 7ngày, có thể đi Tây Nguyên, Tây Bắc...."
    Nếu có thể tổ chức được như vậy thì thật là tuyệt quá.

Chia sẻ trang này