1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ư ? có phải là như tôi đang nếm trải ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cedarvn, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư ? có phải là như tôi đang nếm trải ?

    Tôi đã sống hai mươi mấy năm, không nhiều mà cũng không ít. Vậy mà nhiều khi tôi tự hỏi, tôi đã sống như thế nào đây ? Tôi chưa mọt lần post bài ở box này bởi đơn giản tôi không thích bàn luận về cuộc sống mắc dù tôi chỉ lặng yên nghe các chiến hữu thảo luận. Tôi thích nghe người khác nói hơn và tôi thấy như vậy thì thâm thía hơn. Và nữa tôi hiểu cuộc sống qua các ca khúc của TSC. Có ai ở đây cũng là thành viên của box nhạc TRỊNH ?
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cứ lặng yên mà nghe họ thảo luận đi, điều đó giúp mình rất nhiều. Bởi chẳng cần phải post bài nhiều làm gì,những gì họ viết ra cũng đủ để ta nếm trải rồi.
    Cứ tự an ủi mình rằng trong thời gian mình đau khổ thì ở một nơi nào đó có một người đang hạnh phúc và biết đâu trong thời gian mình hạnh phúc lại có một kẻ đang đau khổ vô cùng. Nghĩ như thế thì thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau hơn... Đó, vậy thì cần gì phải thảo luận và bàn cãi làm gì. Như vậy là đã biết suy nghĩ rất thông thoáng rồi.
    Sống như cedarvn tốt quá còn gì nữa. Biết lắng nghe, biết thông cảm. hì, ước gì cũng giống như cedarvn
  3. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , đọc cái tên topic đã thấy đầy bi quan .Nếm trải ư ?Bạn đã nếm trải cái gì ?Cuộc sống luôn có những khó khăn và ai cúng có khó khăn của mình, thế nào là nếm trải ?Nghe có vẻ cay đắng quá bạn à .
    "Càng yêu ta càng thấy, có được tình yêu đã khó mà mất tình thì dễ quá. Hôm qua vừa nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất nhau rồi, mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình rằng trong thời gian mình đau khổ thì ở một nơi nào đó có một người đang hạnh phúc và biết đâu trong thời gian mình hạnh phúc lại có một kẻ đang đau khổ vô cùng. Nghĩ như thế thì thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau hơn..."
    Rút cục thì điều bạn nói đến vẫn chỉ là tình yêu.Tôi đồng tình là khó có đuợc hay giữ tình yêu nhưng đó không phải là toàn bộ cuộc sống , tình yêu khó nhưng cũng dễ giữ một khi ta đã có một tấm lòng , một trái tim vẫn còn đủ rung cảm và con người mà ta tìm thấy thực sự là một nửa của mình.Tôi không dám mạn đàm nhiều về tình yêu theo nghĩa như bạn nói vì ...mà thôi , tôi chỉ muốn nói về cuộc sống , hì ,mỗi khi trở lại với diễn đàn cuộc sống lại thấy ấm áp như trở về nhà vậy .
    Năm ngoái khi tham gia một English club , có một lần chúng tôi đã nói về tôn giáo , chúng tôi đã nói rất nhiều về niềm tin vào chúa với những người bạn Mỹ .Rốt cục chẳng đi đến đâu cả , vì chúng ta đâu có tin vào chúa ?Và chính bản thân những người Mỹ cũng thừa hiểu làm gì có chúa tồn tại , đâu phải người ta sống để phục vụ chúa như kinh thánh nói .Cô bạn tôi đã kết thúc vậy các bạn nghĩ người ta sinh ra trên đời này để làm gì ?Bạn nghĩ xem câu trả lời là gì ?
    Trong suốt buổi tranh luận tôi đã im lặng ngưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi bật nói rất nhanh "To love ", cả phòng đã im lặng và rồi tất cả đã đồng tình.Bạn ạ con người chúng ta bản chất sinh ra la để yêu thương , từ khi ra đời ta đã yêu khuôn mặt mẹ hiền thánh thiện , càng lớn chúng ta càng có nhiều tình yêu , lớn có ,nhỏ có , và cho đến hết cuộc đời con người vẫn không ngừng yêu thương , đó là cuộc sống .
    Bất hạnh và hạnh phúc đều do cảm giác của con người mà thôi , không có ai hoàn toàn bất hạnh nhưng cũng chẳng có ai hoàn toàn hạnh phuc , vậy thì việc gì phải lo nghĩ đến bất hạnh hay hạnh phuc ?HÃy sống để yêu thương , hãy mỉm cười với người bạn của bạn , hãy tận hưởng mọi niềm vui mà bạn đang có bởi cuộc sống đầy những bất ngờ cố sống để khỏi phải hối tiếc sau này thôi .
    Sáng sớm vừa đến giảng đường nghe tin một người bạn khoa bên cạnh vừa mất tối qua vì tai nạn giao thông .Chiều qua bạn ấy cònvui vẻ đi trong sân trường , bàng hoàng và hụt hẫng dù chẳng hề quen cô ấy .Đó cũng là cuộc sống đấy bạn à .
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thấy có gì là cay đắng cả.
    Tôi cũng nghĩ, cuộc sống đơn giản là sự nếm trải, nó có đủ thứ gia vị, và dám chinh phục, dám sống, dám vượt qua, mới là cuộc sống.
    vấn đề này, tôi cũng đã phản ánh ở topic này...
    http://ttvnol.com/baochi/389757.ttvn
    Nếm, nghĩa là bạn đã, đang hành động, còn hơn để mặc mọi chuyện trôi theo một trật tự của sự mòn mỏi, của sự lặp lại, đơn điệu...
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  6. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cái title như thế không phải là than vãn về cuộc sống của mình hiện tại. Cái câu nói cuối cùng là của TCS. Hiện tại tôi đang sống rất là bình thường, không chuối chút nào.
    Nhưng có ai trong các chiến hữu đôi khi mất phương hướng ? đôi khi nhìn lại những bước mình đi rồi có chút xót xa, hối tiếc ?
    Dù sao cũng càm ơn mọi người, box thật ấm áp ....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sống , ta cũng đã sắp vào ngưỡng cửa cuộc đời rồi , đôi khi ta luôn sống rất tốt nhưng chẳng được mấy khi mọi người tôpn trọng trong khi những kẻ tính chưa tốt và chỉ thật tốt khi nhờ ai đó thì lại được nhiều người quý ! Cuộc sống phức tạp quá !

Chia sẻ trang này