1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ưh!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi niemtinchocatbui, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuộc sống ưh!!!!

    Cuộc sống !!!!
    Hai chữ ấy lúc nào cũng nằm trong đầu tui....Không biết nó như thế nào đây. Cuộc sống là sự tiện nghi vật chất hay là tình cảm tinh thần ,hay là cả hai....?
    Đối với một người sắp bước vào đời như tui luôn luôn tự hỏi mình không biết sau này bước vào đời sẽ ra sao? Cuộc sống có ưu đãi cho mình hay không hay là khắc nghiệt với mình.
    Với cuộc đời chưa từng trãi của mình tui đã từng chứng kiến khá nhiều điều thấy đau lòng trong cuộc sống mà tui không thể nào hiểu nổi.
    [/ Một giảng viên ĐH khá giàu có lừa một hoc sinh nghèo mua máy tính của mình với giá ......trong khi chất lượng máy đó.....
    Một cô nàng vì người yêu của mình không giàu bằng một người việt kiều có thể dễ dàng bỏ người yêu của mình để lấy nột việt kiều vừa nhỏ tuổi hơn mình vừa có dị tật
    ................
    Đó là một vài ví dụ có thật. Tui không thể nào hiểu nổi . Cuộc sống là phải như vậy ưh.Để đạt được mục đích của mình con người bất chấp tất cả ưh....
    Ôi cuộc sống!!!
    Có những lúc tui ước mình sao được mãi là đưa con nhỏ nhoi của bố mẹ không bao giờ phải lo nghĩ về cuộc sống!!!
    Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn

    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
  2. con_qui_nho

    con_qui_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc: là cuộc hành trình ,cuộc chơi , cuộc đua, cuộc thi, ... hay là cuộc gì đây.
    Sống : để sống được phải có thức ăn, nước uống, có không khí, có cái giải trí, có tình yêu, có bạn bè, có tiền, có danh phận,v.v...
    Cuộc sống phong phú và phức tạp như vậy đấy, nhưng không dám sống thì là một tội lỗi không tha thứ được.
    Em cũng ước mãi bé con để nghĩ về cuộc sống ít hơn, nhưng tuổi thơ cũng là một cuộc sống.
    sweet memories

Chia sẻ trang này