1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và đường đi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ReaderSally, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và đường đi

    Có một chàng thanh niên rất mạnh mẽ. Một hôm chàng bị lạc vào trong một khu rừng. Khu rừng này rất kì lạ. Tất cả bao quanh toàn là cây. Nơi chàng đang đứng là một giao điểm của 12 con đường mòn. Trên các con đường mòn này, lại có những tảng đá thiệt to chắn không cho chàng trai nhìn thấy phía còn lại của con đường. Sau một ngày trời suy nghĩ, chàng trai quyết định chọn con đường có tảng đá dễ leo qua nhất. Và cương quyết leo qua cho được để tìm đường thoát ra khỏi khu rừng. Nhưng đáng thương thay, khi chàng trai vượt qua được tảng đá đó thì chàng trai lại thấy một điểm giao của các con đường ở phía trước. Và tại điểm giao này, cảnh tượng như cũ lại hiện lên. Cũng muôn vàng con đường có thể đi và trên mỗi con đường lại có một tảng đá chắn ngang... Chàng trai đã đi và đi mãi, không biết đến bây giờ chàng trai đã thoát ra khỏi khu rừng hay chưa

    Có những lúc trong cuộc sống bạn phải đối diện với việc không biết lựa chọn con đường nào để đi và tôi cũng vậy. Thật là khó. Muốn viết hết ra đây. Nhưng lại thôi. Vì con đường đó cũng là đã có một tảng đá chắn ngang rồi

    Lao Dong La Vinh Quang
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quả thật khó khăn vô cùng khi đối diện với rất nhiều con đường như anh chàng kia. Nhưng vì bắt buộc phải đi, anh ta phải đi, không thể dừng lại. Điều có nghĩa là anh ta must chọn một con đường. Tôi hy vọng anh chàng đó trứoc khi wuyết định leo qua 1 tảng đá nào đó, anh ta sẽ xem xét kĩ lưỡng tất cả các tảng đá, để xem đã có in dấu bàn chân leo qua của 1 ai đó chưa, nhiều hay ít, mức độ biểu cảm của dấu chân. Nếu điểm ở các đầu dấu chân nhấn xuống, chứng tỏ khi leo lên và nhìn thấy phía trước có quá nhiều khó khăn, người leo lên đã chùng lại vì thất vọng. Nếu dấu nhấn ở đầu nhẹ hơn, chứng tỏ người leo lên đã khấp khởi, ráng leo nhanh hơn để đi tới. Of course, không ai biết được tiếp theo sẽ như thế nào khi chưa tới, nhưng ít ra anh chàng chuẩn bị leo lên kia, có căn cứ để xem xét và lựa chọn. Còn nữa, khi anh ta đã vượt qua nhiều tảng đá, chứng tỏ anh ta đã biết cách leo qua, nhưng đến khi thật sự không thể leo qua nữa, thì việc trở lại tảng đá đầu tiên cũng nên được xem xét. Làm lại thường là trễ, nhưng không bao giờ là vô ích.
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có vô vàn chọn lựa, nhưng lại không đủ thông tin để ta chọn được con đường tốt nhất. Và một khi đã chọn lựa, ta thường không có cơ hội để quay lại. Cũng giống như anh chàng kia khi phải đứng giữa những ngã rẽ, chúng ta buộc phải chọn một, và cầu mong cho con đường đó gặp nhiều điều toại ý, nếu không chúng ta sẽ hối hận. Hối hận vì chọn lựa của mình, hối hận vì không thể biết những chọn lựa khác ra sao, và chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sự hối hận đó hoặc quay trở lại.
    Dù là đi tiếp hay quay lại, chúng ta lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của sự hối hận và tiếc nuối. Năng lượng của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ dần dà hao mòn mà không được gì cả. Những gì trên con đường chúng ta đang đi sẽ không được chú ý đến, những con người chúng ta gặp sẽ không được nhớ lâu, những giá trị chúng ta có sẽ không được trân trọng, bởi vì chúng ta đang mải mê trong một niềm tiếc nuối, day dứt vì cái điều không thể biết được.
    Cuộc sống vẫn sẽ luôn bày ra những chọn lựa, nhưng bạn ơi, chọn lựa làm hạn chế tư tưởng, cân nhắc làm hao mòn tinh thần. Hãy đi như chỉ có một con đường để đi, hãy chọn như chỉ có một lựa chọn, và khi đã chọn xong hãy loại những chọn lựa khác khỏi tư tưởng, để mà tập trung vào một con đường duy nhất, để mà tận hưởng và khám phá cái chọn lựa duy nhất, cũng như để mà sống cái cuộc sống duy nhất của bạn !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hay luon co gang . Biet dau no co the dem lai nhung cai chung ta can dau do la ngay cuoi cung cua doi song thi no van co y nghia vay .
  5. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống may mắn thay lại không đơn điệu như những tảng đá và con đường...
    Không biết sao tôi nghĩ mỗi một con đường chúng ta đi miễn đó không phải là con đường dẫn đến vực thẳm thì đều đáng được trân trọng. Cuộc sống luôn có sự sắp xếp rất khôn ngoan của nó, bởi vì biết đâu đằng sau mỗi con đường tưởng là rải thảm lại là những gì khủng khiếp ở phía cuối, vì thế tôi nghĩ đơn giản đừng tự dằn vặt mình, được sống đã là một hạnh phúc rất lớn phải không?
    Bạn đã xem phim " RUN LOLA RUN" chưa, xem phim đấy bạn sẽ hiểu con đường và sự lựa chọn.
    You only live once, but if u do it right, one is enough...
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đã trót .. sống thì pải cố mà sống cho xứng với kiếp người thôi!
    Đã trót .. đi thì pải cố mà đi cho đến cuối đường để khỏi pải ân hận vì mình đã kô đi hết con đường đó
    Mọi vấn đề đều có cách giải quyết!!!!

     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  7. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một con đường có một cái đích nhất định; có những con đường sẽ dẫn mình đến đỉnh cao nhưng ngược lại cũng sẽ có những con đường dẫn mình đến vực thẳm. Hãy để mình là người kiến tạo ra con đường đi cho chính mình - Không có một lối đi sẵn nào để cho mình chọn lựa và người khác cũng không thể kiến tạo lối đi cho mình được.
    Cuộc sống như một màn đêm bao phủ và mình sẽ là người rọi sáng con đường của mình đi. Nếu như mình không dám đi, sợ bóng tối thì không bao giờ mình bước ra khỏi bóng đêm được. Cũng như vậy, nếu như anh bạn trẻ kia không chọn cho mình một lối đi thì cũng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi khu rừng kia.
    Lúc mình đứng giữa những con đường mà mình không biết con đường nào là tốt nhất, mỗi một con đường có một cái hay và cái khó khăn nhất định của nó mà mình chỉ có thể chọn một con đường duy nhất thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình chứ không phải là đứng đó ngồi chờ người khác chỉ cho mình lối nào là tốt nhất, "hãy bước đại" vào con đường nào mà mình cảm thấy "tốt nhất", tuỳ cơ ứng biến thôi - Không có con đường nào là tốt nhất, chỉ có mình có tốt hay không.
    Đồng ý với Soi Dong Hoang: Không có gì phải hối tiếc vì dù sao đó cũng là sự lựa chọn của mình. Không lẽ không dám chịu trách nhiệm vì hành động của mình sao?
    Who Am I?
  8. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia xẻ cùng tôi. Đã từ lâu tôi đã chọn một con đường và con đường đó đối với mọi người có lẽ là một con đường tốt, nhưng riêng tôi đó lại là một con đường đầy chong gai và thử thách. Tôi đã cố đi, đi mãi, nhưng vẫn chưa tìm được lối ra. Mà phía trước mặt, phía sau lưng, bên trái , bên phải của tôi, dường như đang bị bao vây bởi các tảng đá. Nhưng tôi vẫn đi, và đi theo con đường mình đã chọn. Nhiều khi mình tiên liệu hết mọi khó khăn trên con đường. Nhưng có những con đường mình chưa bao giờ đặt chân lên thì làm sao ta có thể biết nó như thế nào.
    Cuộc sống cũng như vậy nó luôn biến đổi và khó khăn cũng như may mắn luôn ở đâu đó rất gần chúng ta, mà ta không thể biết trước được. Thôi thì, cứ đi theo con đường đã chọn và quyết không thay đổi vậy. Quẳng gánh lo đi mà sống. Nhưng cũng phải lo lắng cho tương lai chứ. Thật là mâu thuẫn và đau đầu.
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết đâu là con đường tốt nhất hay xấu nhất,dễ dàng hay chông gai,khi chưa tự mình đi cho hết.Chỉ có điều cuộc đời ngắn ngủi quá cho những phép thử.Chỉ có con người quá mệt mỏi cho những lần ngoảnh đầu nhìn lại.Con đường mình chọn,vô tình hay qua bao suy tính,thì cũng là cuộc đời mình.Không biết điều gì đang chờ đợi cũng là 1 cách động viên mình đi tiếp,phải không?Khi tôi bước đi,tôi tự cho rằng không thể quay lại.Khi tôi làm bất kỳ điều gì ,tôi không cho phép mình hối hận.Có khi nào quá mệt mỏi,quá chán chường với những tảng đá gặp phải trên đường đi,thì nhắm mắt lại,mơ về một nơi không thuộc về mình.Chẳng hiểu vì sao điều ấy lại mang đến cho mình can đảm để đi tiếp.Có phải đã hiểu rằng không có gì là quá sức chịu đựng?
  10. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Là? ai ?
    Là?m cài gì? ?
    Bao giơ? cùfng phà?i quyẮt 'ình mà?...khi nhiĂ?u lựa chòn qua thì? cùfng khò cò thĂ? cò nhưfng quyẮt 'ình thĂng minh sàng suẮt...nhưng ngươ?i ta vĂfn phà?i là?m...
    CuẶc sẮng cò ai nà?o biẮt trước 'ình mẶnh...và? cò mẮy ai tự 'Ă?i thay 'ược 'ơ?i mì?nh...
    Hoho...ThẮ mới là? cuẶc sẮng chứ

Chia sẻ trang này