1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những điều tưởng chừng như không thể

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ồ lá la .. rồi cuộcđời sẽ trả lời em mây đến từ đâu và vì sao có gió .. Tình yêu là bất diệt nhưng ko có nghĩa là chỉ có 1 tình yêu .. Anh vẫn thích bài "Only love" .. dù chỉ vì giai điệu của nó
  2. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là gì nhỉ??
    Mình đã thực sự sốc khi chính tay mình, chính mình đã làm mất đi cái gọi là TY đầu đời, nó là gì nhỉ??? Nhiều lúc mình tự hỏi không biết là mình có thể gượng dậy lổi không khi mình mất đi Tình Yêu đó, mình đã đau khổ, đã chán lản, đã vứt bỏ mọi thứ nhưng cuối cùng thì sao? Mình vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại cho dù không có em, mình phải đi trên con đường riêng, con đường mà hai đứa đã lựa chọn.Cuối cùng thì sao?? Thì chỉ biết chúc em hạnh phúc bên người chồng mà em đã lựa chọn.
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em chờ cuộc đời trả lời vậy!
    Hôm nay em rất vui!
    Nhưng nếu chờ cuộc đời trả lời, Mây đến từ đâu và vì sao có gió chắc chờ cả đời cũng chưa biết, anh nhở?
    Có vẻ xa vời quá!!!

Chia sẻ trang này