1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những suy tư

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DauChanViet, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DauChanViet

    DauChanViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và những suy tư

    Thật là buồn khi cái post đầu tiên của mình lại là về chủ đề buồn chán. Hiện tại, thật sự mình đang bị khủng hoảng trầm trọng, về mọi mặt. Lúc nào mình cũng cảm thấy một gánh nặng đang đè nặng trong lòng. Mệt mỏi, chán nản, nói chung là đủ thứ chuyện.

    Mình tốt nghiệp đại học rồi, nhưng chưa kiếm được việc làm. Nên mình phải đi học tiếp. Thật sự mình không muốn đi học nữa đâu. Mình lười học lắm rồi. Nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác.

    Gia đình hy vọng ở mình nhiều. Mình không thể để họ thất vọng. Mình đang ở nước ngoài. Dù sau thì đã qua đây rồi cũng phải cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Phải cố gắng thôi cho đến khi nào còn có thể.

    Trời thì lạnh. Lạnh quá. Mình cũng không có nhiều tiền. Nói chung cái gì cũng phải thắt lưng buộc bụng một chút thì mới đủ sống.

    Mình lại không có girlfriend. Buồn lắm. Không có ai để chia sẽ và cảm thông. Thiệt là buồn. Mình thèm yêu và được yêu biết bao nhiêu. Nhưng biết bao giờ mình mới tìm được nữa kia của mình. Càng lớn sao càng khó tìm quá.

    Thiệt là chán. Mệt mỏi. Chán chường. Nhưng mình sẽ cố gắng vươn lên. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng. Đó là tất cả những gì mình có thể làm.

    Mình mơ ước một ngày nào đó khi mình lo cho cuộc đời mình xong xuôi. Công danh sự nghiệp, gia đình đầy đủ. Mình sẽ chở bạn gái hay vợ của mình trên một chiếc xe hơi thật đẹp, ra bờ biển. Mình sẽ dừng lại, nhìn cô ấy và mỉm cười, nói rằng: anh yêu em. Anh rất yêu em. Em yêu của anh.

    Giấc mơ đẹp quá
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn đã thích ai chưa? Đã gặp ai mà bạn cảm thấy đó có thể là girlfriend chưa ? Hành động thôi bạn ơi,chả nhẽ mình ngồi đợi họ đến với mình hay sao? Bắt tay vào làm một việc gì đó thì mới có cơ hội thành công! Cố gắng lên bạn nhé!
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bác đang sống trên trời à, hành động đi chứ chờ đợi thì mút mùa nhá.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hiểu cảm giác của bạn. Tôi cũng đi học xa nhà nên thi thoảng cảm thấy cô đơn lắm, nhất là khi giở một bài báo ra thấy bức ảnh của thành phố mình, hay đơn giản là khi mẹ bảo ở nhà hôm nay mưa hay hôm nay đã vào hạ...
    Ở xứ người cái gì cũng khác, thế nên luôn nhớ nhung. Nhưng bạn thử mở lòng mình ra xem sao? Gặp gỡ bạn bè, cả những người từ Việt Nam hay là những người bạn nước ngoài, đi đó đi đây, họ cũng có nhiều thứ thú vị lắm chứ?
    Còn cái sự học, nếu như mình có một mục tiêu để phấn đấu (cụ tỉ của bạn là nhà giàu vợ đẹp con xinh) thì hãy nhìn vào cái mục tiêu đó mà học, tự nhiên sẽ thích học hơn chăng? khoản này tôi không chắc vì mỗi người một khác mà. Nhưng đừng có nghĩ gia đình là sức ép của mình, kỳ vọng là gánh nặng. Hãy nghĩ gia đình là điểm tựa, kỳ vọng là mục tiêu mà mình muốn đạt tới.
    Chúc may mắn! Mỗi ngày mới là một đời sống mới mà. Mong lần sau vào đọc sẽ thấy một bài viết vui vẻ, đại khái như là hôm nay tôi bắt đầu có người yêu

Chia sẻ trang này