1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

    Tự nhiên hôm nay tên cùng phòng mở nhạc buồn, mà mỗi lần nghe nhạc buồn thì tư tưởng làm việc bay biến sạch, và nghĩ ngợi lung tung, và nhớ...đến những ý thích kì quặc.

    Tôi nhớ cô bạn tôi bật nắp chai heniken, bỏ vào miệng chai một lát chanh mỏng, rồi đưa chai bia lên miệng...nó, tôi thích nhìn nó làm điều đó, cho dù tôi ko thích con gái rượu, bia, thuốc lá,...và các chất kích thích khác .

    Tôi nhớ ông bạn cũ của tôi, vẻ mặt đăm chiêu mỗi lần đưa điếu thuốc lên môi, không hiểu có ai kì quặc như tôi không? Tôi không chịu nổi mùi thuốc lá, nhưng tôi thích nhìn cảnh người thân quen của tôi hút thuốc mỗi lần bên cạnh tôi, vì mỗi lần họ hút thuốc có một vẻ gì suy tư chững chạc lắm, và rồi tôi thấy mình quá bé nhỏ so với họ. Có lần cậu bạn thân của tôi nói "Nghệ thuật của chúng nó đấy, giả vờ ông cụ...", tôi ko tin lời cậu bạn, tôi tin vào cảm nhận của tôi,...Cứ vô tình bắt gặp ai suy tư với điếu thuốc trên môi là bất chợt trong tôi nảy sinh một thiện cảm, thật kì quặc hết sức!!!

    Tôi rất muốn được nghe những ý thích kì quặc của các bác, để xem cuộc sống này bất bình thường đến mức nào, và để xem thói quen hay hành động dở hơi nào của chúng ta vô tình lại là ý thích kì quặc của ai đó .

    If you could come...you will find me...
  2. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Vào mở hàng phát
    Nói về những sơ thích kì quặc của tôi, tôi cũng không cho nó là kì quặc lắm nhưng nó khác người khác nên tôi nghĩ có thể post vào đây được, ặc...
    - Ngồi làm việc trong cơ quan, tôi thích tháo bỏ giày vớ để thượng hai chân hoặc ngồi xếp bằng tròn lên ghế quay để dùng máy tính.Đối với người khác tôi nghĩ họ nghĩ mình rất bất lịch sự, nhưng tôi kệ bởi đơn giản tôi thích làm việc kiểu như thế, làm thế hiệu quả công việc cao hơn vì tính tôi thích hoạt động, đi giày vào là cóc ngồi yên một chỗ được.Trừ khi sếp tổng vào còn đối với các sếp khác kiểu ngồi làm việc đó vẫn được giữ nguyên.
    - Tôi thích bật tivi hay dàn bằng ..ngón chân hơn bằng tay vì tôi ghét cái trò cung phụng nâng niu đồ dùng một cách thái quá.Quan điểm của tôi là đồ dùng phục vụ mình chứ mình không đi phục vụ nó.Làm thế tôi có cảm giác mình là ông chủ của đồ vật hơn là đồ vật chi phối mình.
    - Đối với bạn bè thân khi gặp tôi thích sút vào ..bàn toạ của chúng nó thay cho lời chào hơn.Tôi thấy kiểu đó thân mật gấp vạn lần cái trò hỏi han khách sáo,hì hì..Cũng có lần tôi sút nhầm vào một chú cóc phải là bạn mình làm thằng bé quay ra tròn mắt.Cũng may thấy tôi đang nhăn nhở nên nó im chả nói gì.Kể ra thằng đó cũng hiền thật, khà khà..
    Tạm thế đã, khi nào nhớ ra tôi post tiếp, bây giờ đi măm măm đã.
  3. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Vào mở hàng phát
    Nói về những sơ thích kì quặc của tôi, tôi cũng không cho nó là kì quặc lắm nhưng nó khác người khác nên tôi nghĩ có thể post vào đây được, ặc...
    - Ngồi làm việc trong cơ quan, tôi thích tháo bỏ giày vớ để thượng hai chân hoặc ngồi xếp bằng tròn lên ghế quay để dùng máy tính.Đối với người khác tôi nghĩ họ nghĩ mình rất bất lịch sự, nhưng tôi kệ bởi đơn giản tôi thích làm việc kiểu như thế, làm thế hiệu quả công việc cao hơn vì tính tôi thích hoạt động, đi giày vào là cóc ngồi yên một chỗ được.Trừ khi sếp tổng vào còn đối với các sếp khác kiểu ngồi làm việc đó vẫn được giữ nguyên.
    - Tôi thích bật tivi hay dàn bằng ..ngón chân hơn bằng tay vì tôi ghét cái trò cung phụng nâng niu đồ dùng một cách thái quá.Quan điểm của tôi là đồ dùng phục vụ mình chứ mình không đi phục vụ nó.Làm thế tôi có cảm giác mình là ông chủ của đồ vật hơn là đồ vật chi phối mình.
    - Đối với bạn bè thân khi gặp tôi thích sút vào ..bàn toạ của chúng nó thay cho lời chào hơn.Tôi thấy kiểu đó thân mật gấp vạn lần cái trò hỏi han khách sáo,hì hì..Cũng có lần tôi sút nhầm vào một chú cóc phải là bạn mình làm thằng bé quay ra tròn mắt.Cũng may thấy tôi đang nhăn nhở nên nó im chả nói gì.Kể ra thằng đó cũng hiền thật, khà khà..
    Tạm thế đã, khi nào nhớ ra tôi post tiếp, bây giờ đi măm măm đã.
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    24 á? Bốc phét
    Tớ cũng có một số sở thích hơi kỳ một tí, tỉ dụ như là đơn ca trong toilet, he he, gọi là gào thì đúng hơn, nếu chẳng may bị xì chét thì đây là phương thuốc hữu hiệu nhất đấy. Không tin cứ thử mà xem
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    24 á? Bốc phét
    Tớ cũng có một số sở thích hơi kỳ một tí, tỉ dụ như là đơn ca trong toilet, he he, gọi là gào thì đúng hơn, nếu chẳng may bị xì chét thì đây là phương thuốc hữu hiệu nhất đấy. Không tin cứ thử mà xem
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích vừa soi gương vừa ngáp, khi đó sẽ thấy tất cả những gì xấu xa, xấu xí nhất của mình.
    Và đến lúc tớ soi gương khi tớ bình thường, tớ sẽ cười sung sướng vì thấy tớ xinh hơn
    Và tớ cũng tự biết rằng đừng bao giờ ngáp trước mặt người khác vì trông sẽ kinh khủng thế nào
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích vừa soi gương vừa ngáp, khi đó sẽ thấy tất cả những gì xấu xa, xấu xí nhất của mình.
    Và đến lúc tớ soi gương khi tớ bình thường, tớ sẽ cười sung sướng vì thấy tớ xinh hơn
    Và tớ cũng tự biết rằng đừng bao giờ ngáp trước mặt người khác vì trông sẽ kinh khủng thế nào
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    tôi có một sở thích là thường đi lang thang hay ngắm nghía một cái gì đó (không rõ) vào những khi thay đổi thời tiết, như hôm nay chẳng hạn ... nhung hôm nay ko đi lang thang, có nơi chốn đàng hoàng
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này