1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp chị linhtinh ở đây rồi. Hay thật ! hoá ra minh cũng không khác đời lắm, có quá nhiều người có sở thích co chân trên ghế. Nhưng em thì khác hơn một chút, em chỉ thích co một chân thôi, trong lúc đó thì chân kia phải duỗi thẳng băng ra. Em cũng bật máy tính bằng chân luôn. Cứ đến cơ quan là một tay nghe điện thoại, một tay kéo ghế, một chân bật máy tính và chân còn lại... tất nhiên là để chống xuống đất rồi.
    Đi lang thang trong sân có con gì có con gì???[/quote]
  2. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp chị linhtinh ở đây rồi. Hay thật ! hoá ra minh cũng không khác đời lắm, có quá nhiều người có sở thích co chân trên ghế. Nhưng em thì khác hơn một chút, em chỉ thích co một chân thôi, trong lúc đó thì chân kia phải duỗi thẳng băng ra. Em cũng bật máy tính bằng chân luôn. Cứ đến cơ quan là một tay nghe điện thoại, một tay kéo ghế, một chân bật máy tính và chân còn lại... tất nhiên là để chống xuống đất rồi.
    Đi lang thang trong sân có con gì có con gì???[/quote]
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đừng gọi chị là chị mãi thế, chị cũng 7X đời chót giống em mà ... già quá ... mà cũng già thật rồi
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 10/11/2004
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đừng gọi chị là chị mãi thế, chị cũng 7X đời chót giống em mà ... già quá ... mà cũng già thật rồi
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 10/11/2004
  5. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  6. magicwaves1979

    magicwaves1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, quên mất, ấy đừng gọi tớ là chị nữa nhé. Mai bọn mình làm quen lại nhé ... tớ phải đi về đây. BB
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, quên mất, ấy đừng gọi tớ là chị nữa nhé. Mai bọn mình làm quen lại nhé ... tớ phải đi về đây. BB
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em có sở thích hay ngồi uống cà fê một mình và xem phim một mình. Nhưng mà uống cà fê một mình thì em chỉ ngồi ở một quán quen thuộc mà mình hay ngồi từ thời sinh viên. Khi ngồi một mình em thường hay đọc sách hoặc ngồi không nhìn ngắm mọi người qua lại, nhìn ngắm mọi người cười vui và chuyện trò cùng nhau.
    Đi xem phim một mình rất thích, cái cảm giác mệt mỏi sau giờ làm việc chui vào rạp ngồi ngả lưng trên chiếc ghế mềm mại, máy lạnh êm ru, gác chân lên hàng ghế trước, lim rim ngủ cũng chẳng ai biết, khóc cũng chẳng ai biết, cười cũng chẳng ai biết, có một mình mà lại được giữa đông người. Nhất là xem ở Cinematheque có nhiều người nước ngoài xem lại được tự chọn ghế ngồi, hôm nào đến sớm chọn ngồi giữa hai người nước ngoài ngồi hỏi chuyện lung tung. Thấy rất vui. Nếu đi xem phim cùng đông bạn bè thì không sao, em rất sợ cái cảm giác ngồi trong rạp với một người con trai mình không thích, thấy mất tự nhiên mà lại còn buồn hơn khi chỉ có một mình.
    Nói chung, đi xem phim rạp một mình là thói quen của em và em coi rạp Cinematheque là thiên đường riêng của mình, còn quán Hoà Lạc Hàng Trống là chốn đi về riêng tư của lòng mình. Ngồi trên ban công vào buổi chiều ngắm mọi người qua lại trong ánh đèn ấm áp, bên trong là yên tĩnh, bên ngoài vẫn ồn ào thấy cuộc sống thật gần gụi mà cũng xa xăm, yên bình và bão tố.
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em có sở thích hay ngồi uống cà fê một mình và xem phim một mình. Nhưng mà uống cà fê một mình thì em chỉ ngồi ở một quán quen thuộc mà mình hay ngồi từ thời sinh viên. Khi ngồi một mình em thường hay đọc sách hoặc ngồi không nhìn ngắm mọi người qua lại, nhìn ngắm mọi người cười vui và chuyện trò cùng nhau.
    Đi xem phim một mình rất thích, cái cảm giác mệt mỏi sau giờ làm việc chui vào rạp ngồi ngả lưng trên chiếc ghế mềm mại, máy lạnh êm ru, gác chân lên hàng ghế trước, lim rim ngủ cũng chẳng ai biết, khóc cũng chẳng ai biết, cười cũng chẳng ai biết, có một mình mà lại được giữa đông người. Nhất là xem ở Cinematheque có nhiều người nước ngoài xem lại được tự chọn ghế ngồi, hôm nào đến sớm chọn ngồi giữa hai người nước ngoài ngồi hỏi chuyện lung tung. Thấy rất vui. Nếu đi xem phim cùng đông bạn bè thì không sao, em rất sợ cái cảm giác ngồi trong rạp với một người con trai mình không thích, thấy mất tự nhiên mà lại còn buồn hơn khi chỉ có một mình.
    Nói chung, đi xem phim rạp một mình là thói quen của em và em coi rạp Cinematheque là thiên đường riêng của mình, còn quán Hoà Lạc Hàng Trống là chốn đi về riêng tư của lòng mình. Ngồi trên ban công vào buổi chiều ngắm mọi người qua lại trong ánh đèn ấm áp, bên trong là yên tĩnh, bên ngoài vẫn ồn ào thấy cuộc sống thật gần gụi mà cũng xa xăm, yên bình và bão tố.

Chia sẻ trang này