1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích nhìn cảnh trời chuẩn bị mưa (nhất là có dông) mà đang đi ngoài đường, ngắm mọi người hối hả trở về nhà. Lúc ấy mọi người giống như nhưng con chim bay đi tránh đông, chỉ có mình là thong dong, cảm giác ấy thật tuyệt! Khi trời bắt đầu mưa, thích nhất là ngửi cái mùi của gạch hay đất đang nóng mà có nước mưa "bốc" lên một mùi thật lạ!
    Còn bây giờ thích nhất là được chồng ôm từ phía sau Cảm giác an bình và được che chở ghê gớm! hehe, lạc đề rùi
  2. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích nhìn cảnh trời chuẩn bị mưa (nhất là có dông) mà đang đi ngoài đường, ngắm mọi người hối hả trở về nhà. Lúc ấy mọi người giống như nhưng con chim bay đi tránh đông, chỉ có mình là thong dong, cảm giác ấy thật tuyệt! Khi trời bắt đầu mưa, thích nhất là ngửi cái mùi của gạch hay đất đang nóng mà có nước mưa "bốc" lên một mùi thật lạ!
    Còn bây giờ thích nhất là được chồng ôm từ phía sau Cảm giác an bình và được che chở ghê gớm! hehe, lạc đề rùi
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mưa à, em thích phóng xe dưới trời mưa, để cho mưa tạt vào mặt, man mát, thinh thích giống như đang được mát xa mặt, còn quần áo thì dính trệt vào người, phanh một cúc áo ngực để nước mưa chảy vào trong, hị hị, buồn buồn, lạ lạ
    Ờ nhưng mà hơi nguy hiểm vì đeo kính cận nên ... he he ... mắt nhoè chẳng nhìn thấy gì, không dám phóng nhanh
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mưa à, em thích phóng xe dưới trời mưa, để cho mưa tạt vào mặt, man mát, thinh thích giống như đang được mát xa mặt, còn quần áo thì dính trệt vào người, phanh một cúc áo ngực để nước mưa chảy vào trong, hị hị, buồn buồn, lạ lạ
    Ờ nhưng mà hơi nguy hiểm vì đeo kính cận nên ... he he ... mắt nhoè chẳng nhìn thấy gì, không dám phóng nhanh
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhận thấy là mùi mưa ở mỗi mùa lại khác nhau không.
    Tớ thích mùi của mưa, nhưng thích nhất vẫn là mùi mưa mùa hè, trời đang oi bức bỗng đâu có cơn gió mát lạnh mang vị ẩm hơi mốc mốc, nói chung mùi của nó khó tả lắm nên tớ chỉ gọi đó mùi của mưa thôi. Chỉ hít một hơi nhẹ thôi cũng thấy tỉnh cả người..
    Thế nên khi trời chuẩn bị mưa tớ thích ra đứng ngoài của sổ hoặc 1 lan can trên tầng ngắm dòng người hối hả qua lại rồi cảm nhận từng giọt mưa mùa hè lộp độp trên mái tôn ... rồi rào ... rào ... mưa trút xối xả.
    Còn lang thang dưới những cơn mưa mùa hè cũng thích, mỗi giọt mưa như một nụ hôn của người yêu ý, trên má, trên mắt, trên môi ... nói chung rất tuyệt
    Phải mỗi cái chả hiểu sao cứ đi mưa là lại muốn khóc ... híc ... lúc buồn đi mưa khóc thì chả nói làm gì ... nhưng lúc đang rất hạnh phúc lang thang dưới mưa cũng muốn khóc, nghĩ về những gì đã qua để cảm thấy hôm nay mình là người thật hạnh phúc.
    Thực ra tớ thấy những ý thích của bọn mình đều rất hay và chẳng có gì là kỳ quặc hết ... hôm nay đến VP thử lấy đầu ngón chân để bật CPU ... hi hi ... cảm giác ngộ phết
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhận thấy là mùi mưa ở mỗi mùa lại khác nhau không.
    Tớ thích mùi của mưa, nhưng thích nhất vẫn là mùi mưa mùa hè, trời đang oi bức bỗng đâu có cơn gió mát lạnh mang vị ẩm hơi mốc mốc, nói chung mùi của nó khó tả lắm nên tớ chỉ gọi đó mùi của mưa thôi. Chỉ hít một hơi nhẹ thôi cũng thấy tỉnh cả người..
    Thế nên khi trời chuẩn bị mưa tớ thích ra đứng ngoài của sổ hoặc 1 lan can trên tầng ngắm dòng người hối hả qua lại rồi cảm nhận từng giọt mưa mùa hè lộp độp trên mái tôn ... rồi rào ... rào ... mưa trút xối xả.
    Còn lang thang dưới những cơn mưa mùa hè cũng thích, mỗi giọt mưa như một nụ hôn của người yêu ý, trên má, trên mắt, trên môi ... nói chung rất tuyệt
    Phải mỗi cái chả hiểu sao cứ đi mưa là lại muốn khóc ... híc ... lúc buồn đi mưa khóc thì chả nói làm gì ... nhưng lúc đang rất hạnh phúc lang thang dưới mưa cũng muốn khóc, nghĩ về những gì đã qua để cảm thấy hôm nay mình là người thật hạnh phúc.
    Thực ra tớ thấy những ý thích của bọn mình đều rất hay và chẳng có gì là kỳ quặc hết ... hôm nay đến VP thử lấy đầu ngón chân để bật CPU ... hi hi ... cảm giác ngộ phết
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sang văn phòng mới có còn cho chân lên ghế nữa không bà chị. Bà chị cùng chỗ làm với em đixuyenquamuathu thì chắc bị nó phàn nàn nhiều lắm đấy.
  8. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cậu này giống mình quá!!!
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một sở thích là đi trong chiều giông bão, nhất là khi bắt đầu có bão hoặc khi bão tan, khi ấy trời đất âm u, hàng cây xanh mướt, gió thổi tóc bay bay, chạy xe trên phố một mình, thật là một cảm giác thú vị.
    Bão tan rồi trời đất lại trong lành, như cuộc đời từng trải qua những giây phút đau buồn lại được tiếp nối bởi những niềm vui và hy vọng.Cứ thế và cứ thế...
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, ủng hộ lun, em cũng khoái món khoang chân lên ghế lắm, mà ngồi đâu em cũng muốn khoang chân mới lạ,,, và cái gì điều khiển được bằng chân là em chơi tuốt.

Chia sẻ trang này