1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    đây đây, em thietmoclan ơi, chiều t7 này em có rảnh ko, em có đồng ý đi thoả mãn cái ý thích kì quặc của chúng ta với anh không ?
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  2. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic...2 cô chú này lại chat chit rùi , chị có một ý thích nữa là: túm đầu 2 cô chú đập bộp một phát vào nhau để 2 cô chú thích nhau hẳn đi , khỏi phải đi thích mấy điều kì quặc làm gì,
    Thôi đi ăn phát, có thực mới vực được ý thích
    If you could come...you will find me...
  3. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic...2 cô chú này lại chat chit rùi , chị có một ý thích nữa là: túm đầu 2 cô chú đập bộp một phát vào nhau để 2 cô chú thích nhau hẳn đi , khỏi phải đi thích mấy điều kì quặc làm gì,
    Thôi đi ăn phát, có thực mới vực được ý thích
    If you could come...you will find me...
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    If you could come...you will find me...
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 15/10/2003
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    If you could come...you will find me...
    Được huyennhi79 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 15/10/2003
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì bác giống tôi, nhưng ở chỗ tôi phải đi ít nhất một chiếc dép, nên ít khi thực hiện được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Tôi thích bật tivi hay dàn bằng ..ngón chân hơn bằng tay
    [/QUOTE]
    Tôi vẫn bật máy tính và vặn vôlum đài (kể cả ở công ty) bằng chân
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: - Đối với bạn bè thân khi gặp tôi thích sút vào ..bàn toạ của chúng nó thay cho lời chào hơn.Tôi thấy kiểu đó thân mật gấp vạn lần cái trò hỏi han khách sáo,hì hì..
    [/QUOTE]
    Còn nhiều hơn thế, tôi thích cù chúng một cái, có lần cù nhầm rồi, may bây giờ vẫn còn đủ hàm răng.không tin nhìn thử xem.
    [blue]<STRONG><EM>I am not me</EM></STRONG></FONT></FONT>

    <STRONG><EM><FONT color=#0000ff size=4><A href="http://www.qc-man.com">-> qc-man.com <-</A></FONT></EM></STRONG>​
    [/QUOTE]
    - Sao lại lắm người giống mình thế. . Phòng của em một thằng có ba cái máy tính nên có nhiều cái để cả ở dưới gầm bàn nhiều lúc cứ bật tắt bằng chân cho nó tiện. Ở cơ quan thì thích nhất là đi chân đất nhiều lúc khách nước ngoài cứ thấy mình cầm tài liệu chân đất chạy rầm rập trong phòng mà cứ trố mắt ra nhìn. HEHHEHE....!!!
    - To ssk.....: Hic nhà em ở gần sông nên em cũng nghịch ra trò em nhớ hồi bé em thường thích leo lên bè tre và ..........."xuôi dòng " cùng thằng bạn thân...và một lần tí nữa thì nhắm mắt xuôi luôn cả chân và tay.
    - To thích tra tấn người khác bằng những âm thanh do mình tạo ra từ cái đàn (chỉ khổ cho ai làm hàng xóm của mình )
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì bác giống tôi, nhưng ở chỗ tôi phải đi ít nhất một chiếc dép, nên ít khi thực hiện được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Tôi thích bật tivi hay dàn bằng ..ngón chân hơn bằng tay
    [/QUOTE]
    Tôi vẫn bật máy tính và vặn vôlum đài (kể cả ở công ty) bằng chân
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: - Đối với bạn bè thân khi gặp tôi thích sút vào ..bàn toạ của chúng nó thay cho lời chào hơn.Tôi thấy kiểu đó thân mật gấp vạn lần cái trò hỏi han khách sáo,hì hì..
    [/QUOTE]
    Còn nhiều hơn thế, tôi thích cù chúng một cái, có lần cù nhầm rồi, may bây giờ vẫn còn đủ hàm răng.không tin nhìn thử xem.
    [blue]<STRONG><EM>I am not me</EM></STRONG></FONT></FONT>

    <STRONG><EM><FONT color=#0000ff size=4><A href="http://www.qc-man.com">-> qc-man.com <-</A></FONT></EM></STRONG>​
    [/QUOTE]
    - Sao lại lắm người giống mình thế. . Phòng của em một thằng có ba cái máy tính nên có nhiều cái để cả ở dưới gầm bàn nhiều lúc cứ bật tắt bằng chân cho nó tiện. Ở cơ quan thì thích nhất là đi chân đất nhiều lúc khách nước ngoài cứ thấy mình cầm tài liệu chân đất chạy rầm rập trong phòng mà cứ trố mắt ra nhìn. HEHHEHE....!!!
    - To ssk.....: Hic nhà em ở gần sông nên em cũng nghịch ra trò em nhớ hồi bé em thường thích leo lên bè tre và ..........."xuôi dòng " cùng thằng bạn thân...và một lần tí nữa thì nhắm mắt xuôi luôn cả chân và tay.
    - To thích tra tấn người khác bằng những âm thanh do mình tạo ra từ cái đàn (chỉ khổ cho ai làm hàng xóm của mình )
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  8. cotien1

    cotien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sở thích này bây giờ đổi thành ... nằm trôi sông... với em thiết mộc chân được rồi trong này mọi người ăn nói ngọt ngào quá cơ
  9. cotien1

    cotien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sở thích này bây giờ đổi thành ... nằm trôi sông... với em thiết mộc chân được rồi trong này mọi người ăn nói ngọt ngào quá cơ
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có ý thích như TĐH, tớ thích nhìn vào gương khi khóc và cả khi cười. Có khi thấy mình khóc trông xấu quá lại tìm cách khóc thế nào cho đẹp.
    Tớ thích vừa tắm vừa ngắm tớ trong gương (chỉ ngắm mặt thôi). Lúc ấy trông tớ xinh tệ, là vì cái hơi nước mờ mờ, trông tớ hình như trắng trẻo, mịn màng hẳn ra. Tớ cũng thích đứng trước gương, trợn mắt trợn mũi, hát hò, lè lưỡi...Nói chung là cứ đứng trước gương là tớ thích thể hiện các loại cảm giác nhất.
    Tớ thích ngồi vắt vẻo trên cành cây nghĩ vơ vẩn, hoặc là trèo lên óc tủ, có khi là lên nóc nhà. Đại loại là chỗ nào cao cao ấy.
    Tớ thích nuôi Gà con trong ***g, như kiểu nuôi chim ấy (bị em gái phản đối kịch liệt chứ nếu không tớ đã sở hữu mấy con Gà chiếp rồi ấy chứ).
    Tớ thích một lúc được nhiều anh để ý, và tớ lại không để ý tới ai, nhưng với điều kiện là trong lòng tớ không cảm thấy áy náy.
    Thỉnh thoảng tớ thích ngáp thật to mà không sợ bị ai nhìn, lúc ấy trông tớ không xinh gái tẹo nào.
    Tớ thích ngắm những cái cây đã bị khô hoặc trơ trụi lá, nhiều khi tớ tưởng tượng, không hiểu nếu là một người không mặc quần áo, cứ đứng trơ ra như thế, được mấy hôm? Tất nhiên là chẳng dại gì thử cả, hì hì.
    Tớ lại thích phòng làm việc của tớ chẳng có gã đàn ông nào cả, mấy chị em tha hồ tung hoành
    Có khi, tớ thích được biến mất trước mặt mọi người trong một ngày, có thể là bay vào vũ trụ hoặc cùng lám xuống âm ti một hôm.
    Tớ có thích phong như bay trên đường, đi đứng khệnh khạng, cười nói vang đường.
    Và khi buồn, tớ thích chui vào nhà vệ sinh, và... khóc thật to.

Chia sẻ trang này