1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có ý thích như TĐH, tớ thích nhìn vào gương khi khóc và cả khi cười. Có khi thấy mình khóc trông xấu quá lại tìm cách khóc thế nào cho đẹp.
    Tớ thích vừa tắm vừa ngắm tớ trong gương (chỉ ngắm mặt thôi). Lúc ấy trông tớ xinh tệ, là vì cái hơi nước mờ mờ, trông tớ hình như trắng trẻo, mịn màng hẳn ra. Tớ cũng thích đứng trước gương, trợn mắt trợn mũi, hát hò, lè lưỡi...Nói chung là cứ đứng trước gương là tớ thích thể hiện các loại cảm giác nhất.
    Tớ thích ngồi vắt vẻo trên cành cây nghĩ vơ vẩn, hoặc là trèo lên óc tủ, có khi là lên nóc nhà. Đại loại là chỗ nào cao cao ấy.
    Tớ thích nuôi Gà con trong ***g, như kiểu nuôi chim ấy (bị em gái phản đối kịch liệt chứ nếu không tớ đã sở hữu mấy con Gà chiếp rồi ấy chứ).
    Tớ thích một lúc được nhiều anh để ý, và tớ lại không để ý tới ai, nhưng với điều kiện là trong lòng tớ không cảm thấy áy náy.
    Thỉnh thoảng tớ thích ngáp thật to mà không sợ bị ai nhìn, lúc ấy trông tớ không xinh gái tẹo nào.
    Tớ thích ngắm những cái cây đã bị khô hoặc trơ trụi lá, nhiều khi tớ tưởng tượng, không hiểu nếu là một người không mặc quần áo, cứ đứng trơ ra như thế, được mấy hôm? Tất nhiên là chẳng dại gì thử cả, hì hì.
    Tớ lại thích phòng làm việc của tớ chẳng có gã đàn ông nào cả, mấy chị em tha hồ tung hoành
    Có khi, tớ thích được biến mất trước mặt mọi người trong một ngày, có thể là bay vào vũ trụ hoặc cùng lám xuống âm ti một hôm.
    Tớ có thích phong như bay trên đường, đi đứng khệnh khạng, cười nói vang đường.
    Và khi buồn, tớ thích chui vào nhà vệ sinh, và... khóc thật to.
  2. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đấy là toilette nhà chị sạch sẽ , sạch lắm, mà lại kín tiếng , chắc là dùng cửa kính cách âm Europe rồi , thế mới không lọt được giọng hát trong trẻo của chị ra ngoài. CHứ không, em đảm bảo là trong lúc chị đagn hoạt động nghệ thuật ở bên trong thì bên ngoài toilette nào những fan fan rồi cả antifan sẽ đứng sát cánh bên nhau mà ngóng ngỏi để gặp chị. Trong tay họ, những chổi, những hoa, quả hết date, rồi có khi lại cả biên bản về gây rối mất trật tự khu phố cũng nên í chứ.
    Nhưng mà nó 24 thật chị ạ, hơn đứt em 22 hoặc 21 gì đấy !!!

    Em cũng sở thích là đi lang thang một mình, cũng là bất đắc dĩ thôi vì không có người đi cùng, mà nếu đi cùng rồi thì lại chưa chắc đã hay như lúc mình đi một mình. Nói là lang thang nhưng mà cũng có nơi có đích hẳn hoi, chỉ có điều mình chỉ ghé qua đó, đứng ngẩn ngơ nghắm nghía một lúc rồi lại đi tiếp.
    Những ngày chuyển mùa hoặc thời tiết thay đổi mà đi ra ngoài đường với tư cách của cái anh phóng viên cũng hay. Ta ngắm nhìn dân tình thay đổi phục trang để sánh vai cùng thời tiết..
    Rồi những lúc dông trước cơn mưa nữa chứ, không biết các bác có để ý không, chứ em rất thích quan sát cái cảnh mọi nguời hối hả chạy trốn cơn mưa; gió thì thổi tung cát bụi lên làm mù mịt con đường, ở những chỗ có lá rụng dưới đường thì nhìn cảnh này còn ý nghĩa hơn nhiều.
    Nhì !!!
  3. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đấy là toilette nhà chị sạch sẽ , sạch lắm, mà lại kín tiếng , chắc là dùng cửa kính cách âm Europe rồi , thế mới không lọt được giọng hát trong trẻo của chị ra ngoài. CHứ không, em đảm bảo là trong lúc chị đagn hoạt động nghệ thuật ở bên trong thì bên ngoài toilette nào những fan fan rồi cả antifan sẽ đứng sát cánh bên nhau mà ngóng ngỏi để gặp chị. Trong tay họ, những chổi, những hoa, quả hết date, rồi có khi lại cả biên bản về gây rối mất trật tự khu phố cũng nên í chứ.
    Nhưng mà nó 24 thật chị ạ, hơn đứt em 22 hoặc 21 gì đấy !!!

    Em cũng sở thích là đi lang thang một mình, cũng là bất đắc dĩ thôi vì không có người đi cùng, mà nếu đi cùng rồi thì lại chưa chắc đã hay như lúc mình đi một mình. Nói là lang thang nhưng mà cũng có nơi có đích hẳn hoi, chỉ có điều mình chỉ ghé qua đó, đứng ngẩn ngơ nghắm nghía một lúc rồi lại đi tiếp.
    Những ngày chuyển mùa hoặc thời tiết thay đổi mà đi ra ngoài đường với tư cách của cái anh phóng viên cũng hay. Ta ngắm nhìn dân tình thay đổi phục trang để sánh vai cùng thời tiết..
    Rồi những lúc dông trước cơn mưa nữa chứ, không biết các bác có để ý không, chứ em rất thích quan sát cái cảnh mọi nguời hối hả chạy trốn cơn mưa; gió thì thổi tung cát bụi lên làm mù mịt con đường, ở những chỗ có lá rụng dưới đường thì nhìn cảnh này còn ý nghĩa hơn nhiều.
    Nhì !!!
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùa đông nằm trùm chăn vừa nhá bỏng ngô vừa xem phim. Khi đó bộ phim hay hơn gấp tỉ lần nhá.
    Tớ thích sờ tai mèo, chó, thi thoảng cả người nữa(nếu người ta đồng ý & ko đánh tớ)
    Tớ thích ngậm đuôi bút mỗi khi học hoặc làm việc. Vì thế mà năm lớp 8 một thằng bạn ngồi cạnh đã bị tớ củng sưng đầu vì tội nó đã lây nhiễm thói quen đấy của tớ rồi dám lấy bút của tớ để ngậm. Còn mẹ tớ suốt năm lớp 1, mỗi lần mua bút chì cho tớ lại phải kỳ cạch tháo cái tẩy, lắp một miếng nhựa tròn vào cho tớ tha hồ gặm. Và cái bút nào của tớ cũng xơ xước ở đằng đuôi
    Tớ thích bỏ dép, xắn quần và đi đất mỗi khi tới cty. Dường như ko thò cẳng vào đôi dép cao gót thì tớ làm việc hiệu quả hơn
    Tớ thích đá tung những cái lon trên đường mỗi khi lang thang đâu đó.
    Tớ thích tháo tung tất cả những cái gì thuộc về máy móc, sắt thép hỏng hóc ở nhà xem bên trong nó có cái gì, và dồn tất cả lại một góc. Đến cuối năm đem....bán sắt vụn
    ....
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùa đông nằm trùm chăn vừa nhá bỏng ngô vừa xem phim. Khi đó bộ phim hay hơn gấp tỉ lần nhá.
    Tớ thích sờ tai mèo, chó, thi thoảng cả người nữa(nếu người ta đồng ý & ko đánh tớ)
    Tớ thích ngậm đuôi bút mỗi khi học hoặc làm việc. Vì thế mà năm lớp 8 một thằng bạn ngồi cạnh đã bị tớ củng sưng đầu vì tội nó đã lây nhiễm thói quen đấy của tớ rồi dám lấy bút của tớ để ngậm. Còn mẹ tớ suốt năm lớp 1, mỗi lần mua bút chì cho tớ lại phải kỳ cạch tháo cái tẩy, lắp một miếng nhựa tròn vào cho tớ tha hồ gặm. Và cái bút nào của tớ cũng xơ xước ở đằng đuôi
    Tớ thích bỏ dép, xắn quần và đi đất mỗi khi tới cty. Dường như ko thò cẳng vào đôi dép cao gót thì tớ làm việc hiệu quả hơn
    Tớ thích đá tung những cái lon trên đường mỗi khi lang thang đâu đó.
    Tớ thích tháo tung tất cả những cái gì thuộc về máy móc, sắt thép hỏng hóc ở nhà xem bên trong nó có cái gì, và dồn tất cả lại một góc. Đến cuối năm đem....bán sắt vụn
    ....
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bàn tay cũng hơi kỳ kỳ, bàn chân cũng hơi kỳ kỳ. Vì ngón chân chỏ của tớ bị dài quá, dài hơn ngón cái nhiều nên đi giày không thoải mái lắm. Tớ lại có bàn chân bên phải nhỏ hơn bên trái, nên đi giày thì bên phải luôn dễ bị tuột hơn. Thời gian trước, sau khi tháo bột, chân tớ lại teo đi nhiều, nhưng bây giờ thì lại như cũ, tức là vẫn bé hơn bên trái một ít, khoảng nửa số.
    Tớ có ngón tay chỏ cũng dài, gần bằng ngón giữa, cao hơn ngón đeo nhẫn nhiều nên hay bị bảo là người ham công việc hơn là lấy chồng. Đường chỉ tay của tớ chỉ có hai đường, người ta bảo đường Tâm và Trí trùng nhau, nhưng cũng có người bảo tớ là không có đuờng Tâm, hay Tình gì gì đó. Cái đó người ta gọi là tay chữ Nhân, có lẽ là tớ có tình yêu bao la lắm. Hai ngón giữa của tớ bị cong một cách thậm tệ, cứ đổ hết sang về ngón chỏ. Lòng bàn tay của tớ rộng, cứ khi nào tớ ghét ai hay bực ai chuyện gì, tớ nhìn vào đó và tự nhủ: mình rộng lượng, không chấp nữa- có vẻ hiệu nghiệm.
    Khi tớ nắm tay lại, người ta xem bói cho tớ là có một con trai, một con gái. Hi hi, điều này làm tớ vẫn mãn nguyện.
    Lòng bàn tay tớ có nhiều vết chai, thô ráp. Ngón chỏ cũng có một nốt ruồi, người ta lại bảo là tớ sẽ vất vả lắm đây.
    Như vậy, có nghĩa là, bàn tay của tớ chứa đựng số phận cũng lắm cam go của tớ, nhưng tớ rất thích ngắm bàn tay của mình, đơn giản vì nó giống bàn tay của Bố, của họ nội. Thôi, giày dép, quần áo còn có số nữa là con người.
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bàn tay cũng hơi kỳ kỳ, bàn chân cũng hơi kỳ kỳ. Vì ngón chân chỏ của tớ bị dài quá, dài hơn ngón cái nhiều nên đi giày không thoải mái lắm. Tớ lại có bàn chân bên phải nhỏ hơn bên trái, nên đi giày thì bên phải luôn dễ bị tuột hơn. Thời gian trước, sau khi tháo bột, chân tớ lại teo đi nhiều, nhưng bây giờ thì lại như cũ, tức là vẫn bé hơn bên trái một ít, khoảng nửa số.
    Tớ có ngón tay chỏ cũng dài, gần bằng ngón giữa, cao hơn ngón đeo nhẫn nhiều nên hay bị bảo là người ham công việc hơn là lấy chồng. Đường chỉ tay của tớ chỉ có hai đường, người ta bảo đường Tâm và Trí trùng nhau, nhưng cũng có người bảo tớ là không có đuờng Tâm, hay Tình gì gì đó. Cái đó người ta gọi là tay chữ Nhân, có lẽ là tớ có tình yêu bao la lắm. Hai ngón giữa của tớ bị cong một cách thậm tệ, cứ đổ hết sang về ngón chỏ. Lòng bàn tay của tớ rộng, cứ khi nào tớ ghét ai hay bực ai chuyện gì, tớ nhìn vào đó và tự nhủ: mình rộng lượng, không chấp nữa- có vẻ hiệu nghiệm.
    Khi tớ nắm tay lại, người ta xem bói cho tớ là có một con trai, một con gái. Hi hi, điều này làm tớ vẫn mãn nguyện.
    Lòng bàn tay tớ có nhiều vết chai, thô ráp. Ngón chỏ cũng có một nốt ruồi, người ta lại bảo là tớ sẽ vất vả lắm đây.
    Như vậy, có nghĩa là, bàn tay của tớ chứa đựng số phận cũng lắm cam go của tớ, nhưng tớ rất thích ngắm bàn tay của mình, đơn giản vì nó giống bàn tay của Bố, của họ nội. Thôi, giày dép, quần áo còn có số nữa là con người.
  8. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tôi thích được ngồi ngắm cỏ xước vì cô ấy có khuôn mặt của người iu tôi . Chả hiểu sao mình có ý thích kì dị thế dù biết cô ấy đã thuộc về ai đó rùi .
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  9. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tôi thích được ngồi ngắm cỏ xước vì cô ấy có khuôn mặt của người iu tôi . Chả hiểu sao mình có ý thích kì dị thế dù biết cô ấy đã thuộc về ai đó rùi .
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ôm ĐT kéo dài hoặc DTDĐ vào toa lét - Thế có kỳ quặc không ??
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

Chia sẻ trang này