1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và những ý thích kì quặc!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ôm ĐT kéo dài hoặc DTDĐ vào toa lét - Thế có kỳ quặc không ??
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ 17 tuổi tớ rất thích xem phim ***... Bây giờ 30 tuổi thì lại thích xem phim hoạt hình... Thật ra cũng chẳng kỳ quặc chỉ tội là nó hơi lộn xộn thôi phải không?
    Đièu kỳ quặc nhất là dạo này tớ chẳng có sở thích kỳ quặc nào....
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ 17 tuổi tớ rất thích xem phim ***... Bây giờ 30 tuổi thì lại thích xem phim hoạt hình... Thật ra cũng chẳng kỳ quặc chỉ tội là nó hơi lộn xộn thôi phải không?
    Đièu kỳ quặc nhất là dạo này tớ chẳng có sở thích kỳ quặc nào....
    big gun
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Chẳng kỳ quặc vì tớ cũng thế. Tớ mà vào Toa lét thì khoái giắt theo quyển truyện tranh. Cứ ngó xem đâu đó như trên mặt máy nóng lạnh chẳn hạn, thế nào cũng có một quyển Conan hay Doremon gì gì đó. Ngồi trong nhà bé, nhắn tin cho bạn cũng hay hay. Nhưng cũng sợ đứa nào chơi xỏ. Có lần thằng bạn tớ nhắn là: Chat voi tao di, dang trong Toa let, buon qua may a.
    Tớ nhắn lại: Thế thì chúc mày ngon miệng.
    Sau đó mới biết rằng vì ccâu đó mà nó đành thất bại, ra khỏi Toa lét mà hậm hực vì không giải quyết nổi.
    Tớ còn thích cười điệu: Há há.. Nhưng em gái tớ bảo: Điệu cười ấy sao ghê thế? ->nên tớ dừng.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 21/10/2003
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Chẳng kỳ quặc vì tớ cũng thế. Tớ mà vào Toa lét thì khoái giắt theo quyển truyện tranh. Cứ ngó xem đâu đó như trên mặt máy nóng lạnh chẳn hạn, thế nào cũng có một quyển Conan hay Doremon gì gì đó. Ngồi trong nhà bé, nhắn tin cho bạn cũng hay hay. Nhưng cũng sợ đứa nào chơi xỏ. Có lần thằng bạn tớ nhắn là: Chat voi tao di, dang trong Toa let, buon qua may a.
    Tớ nhắn lại: Thế thì chúc mày ngon miệng.
    Sau đó mới biết rằng vì ccâu đó mà nó đành thất bại, ra khỏi Toa lét mà hậm hực vì không giải quyết nổi.
    Tớ còn thích cười điệu: Há há.. Nhưng em gái tớ bảo: Điệu cười ấy sao ghê thế? ->nên tớ dừng.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 21/10/2003
  6. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Em lại có ý thích cắm sừng mấy con bạn, đợt này dành tiền vào Sài gòn đi thẩm mỹ, tháng sau ra đong mấy thằng chồng chúng nó cho bõ tức
  7. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Em lại có ý thích cắm sừng mấy con bạn, đợt này dành tiền vào Sài gòn đi thẩm mỹ, tháng sau ra đong mấy thằng chồng chúng nó cho bõ tức
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì kỳ quặc cả!
    Ông anh giờ trở thành diễn viên rồi cần gì phải xem cái kia!Còn phim hoạt hình chắc là xem cùng con gái chứ gì!
    Tớ cũng có 1 sở thích kỳ quặc là bỏ rơi bạn gái để đi chơi điện tử!
    Everything I do,I do it for you
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì kỳ quặc cả!
    Ông anh giờ trở thành diễn viên rồi cần gì phải xem cái kia!Còn phim hoạt hình chắc là xem cùng con gái chứ gì!
    Tớ cũng có 1 sở thích kỳ quặc là bỏ rơi bạn gái để đi chơi điện tử!
    Everything I do,I do it for you
  10. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến! Em chẳng thấy sở thích của các bác có gì là kì quặc cả. Em biết 1 nhân có sở thích như này có tạm gọi là kì quặc được không. Hắn ta luôn có ý nghĩ phải quậy một cái gì đó, cụ thể là luôn đau khổ dằn vặt cố nghĩ ra chủ đề gì lạ lạ chút để mở một topic cho mọi người vào cãi nhau lung tung. Rồi alê hấp, biến mất tiêu luôn. Vậy đố mọi người EM LÀ AI?

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi

Chia sẻ trang này