1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống và tôi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và tôi

    Cuộc sống và tôi
    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối
    Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình khi tôi muốn.

    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối.
    Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.

    Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối.
    Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên - và sự chịu đựng không phải một đặc ân ban tặng - chịu đựng là một bản năng sống.

    Tôi nói với cuộc sống hay mang cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sông từ chối.
    Cuộc sống sẽ đem những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.

    Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần với cuộc sống hơn.

    Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn. nhưng cuộc sống từ chối.
    Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải tự biết trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm những năm tháng cuộc đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có những kinh nghiệm sống.

    Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó như người đó đã yêu tôi.
    Cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đè rằng cuộc sống không là một phép màu để câusf xin, cuộc sống là cơ hội để tôi yêu thương va biết yêu thương.

    Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rằng:Cuộc sống ơi đừng lèm bèm nữa
    Cuộc sống nói rằng:Tao cứ lèm bèm đến lúc mày ....(các bác điền hộ em chỗ dấu.... với)
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    "lèm bèm " song vài câu , hắn nghiến răng kèn kẹt như để hạ quyết tâm,
    đạp cửa sông thằng vào buồng
    nhầm
    chuồng , lôi cổ mụ mái hoa đang ấp và hai chục chứng
    quác quác quác.........
    .
    ;; tay sách nách mang nhắm hướng nhà ả cuộc sống thẳng tiến
    vừa hay ả đang cưỡi xe đi dạo trong bộ rạng rất sếch xi lanh
    đưa "lễ vật" cho quân hầu song, hắn cúi mình thi lễ mà khấn rằng
    xin người hãy ban cho con đủ đau khổ và giày vò . đủ niềm tin vào người mà ko gục ngã
    a la men !
    _____________________ cuộc sống nhìn gã thở một hơn dài mà nhẹ .chậm dãi nói
    sau canh độ Đức _Tây Ban Nha hôm qua cho đến giờ ta vẫn còn đau
    sao đời lại bất công thể hả giời
    đúng khi đó 1 đám mây đen xà xuống__ bụt hiện lên và hỏi
    thần HeRitKo đang đầu cơ niềm tin tại lưu vực hậu sông Hoàng Hà nhằm đánh sập hệ quy chiếu KFJ , quả này đánh lớn lắm,quả nay ngươi có làm ko ?!
    .
    gạt nước mắt chào vị hôn phu__TY
    cuộc sống cùng bụt bay mất
    .
    .
    để lại gã__mụ gà__and hai chục chứng ,gà,lộn .
  4. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    thế mà mình không để ý rằng bạn chủ topic này đã mở nhiều topic khác. hình như bạn đang thật sự đau khổ. nếu đúng như thế, theo tôi bạn không nên chơi game online, không online nhiều, hày dành cho mình sự yên tĩnh thật sự, hãy suy nghĩ bất cứ điều gì, dù là điều đen tối nhất, nhưng hãy để trí não làm việc thôi, chứ chân tay thì không nên làm gì cả ^.^ và trước đó hãy tắm thật đã nhé (nước lạnh ý). rồi rủ bạn thân làm những gì bạn thích. tôi nghĩ rằng online nhiều bạn sẽ nóng tính hơn và càng tồi tệ hơn cho tinh thần của bạn đó. thật thứ lỗi đã nói ra những điều đó với bạn. nếu không phải như thế, tôi vẫn khuyên bạn như trên.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không lấy đi cái gì của anh, chỉ có điều anh không chịu nhận những gì nó cho. "Hổng chịu hổng chịu đâu.! Em muốn lấy cái khác cơ ?! "
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    "Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác hiện ra"lý thuyết?Sự thật đó,như mình chán nản tuyệt vọng thì vô đây này.một chân trời mới hiện ra.
    "Cuộc sống chỉ mỉnh cười với những ai mỉm cười với nó"
  7. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống!
  9. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ngẩng đầu lên hỏi...."người muốn gì ở tôi"...như thường lệ vẫn không có câu trả lời...tiếp tục sống và trải nghiệm.
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    haha, thực ra giời biết cậu là cậu giai hay hỏi, mà hỏi đi hỏi hoài vẫn mãi một câu,,,,, nên ngài.................... ngại trả lời ^(^
    ngài bảo với tớ là......... ngài cần thân xác cậu>>> để hóa vào lòng đất
    ngài cần tâm hồn cậu >>> để........... nghịch, vờn.... chẳng hạn
    nói chung, bất kể cái j của cậu ngài cũng cần, ko trong mục đick này thì khác
    cứ kiếm thật nhiều cho mình nhé, và đợi........... ngày cống nạp ^(^

Chia sẻ trang này