1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống Văn phòng.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống Văn phòng.

    Chật chội và tù túng! Luôn sống trong sự kiểm tra giám sát, "tai như dơi, mắt như cú, chơi game và chát, chít thì vụng trộm như chuột, tay chân phải linh hoạt, miệng lưỡi uốn như cú, diều". Luôn luôn phải lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Khổ!
    Sau bao năm dùi mài kinh sử, khổ luyện thành tài, cầm mảnh bằng tốt nghiệp mà rưng rưng nước mắt, rời xa thời SV vô tư như gà công nghiệp, lao đầu vào cuộc mưu sinh những mong nuôi sống nổi bản thân mình (rồi mới dám đền đáp công ơn cha mẹ). Vậy mà, khó quá. Bước vào một thế giới luôn ngột ngạt, khó chịu. Thậm chí cái khí hậu cũng luôn đối lập với bên ngoài. Đối với sếp như nước với lửa, với nữ đồng nghiệp thì giũ mồm miệng, tay chân kẻo lại bị vu cho là quấy rối TD....
    "Nếu có ước muốn trên cuộc đời này
    Hãy ước muốn cho thời gian ngừng lại"

    a4u
  2. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cũng giật mình khi cảm thấy thời gian làm việc chiếm gần hết thời gian của mình,có những lúc thấy hơi buồn vì không có thời gian nhiều cho những chuyến du lich,đi chơi cùng bạn bè.Nhưng dù sao mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có việc gì đó để mà làm
  3. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cậu tự thấy như thế thôi,cậu có thể làm thay đổi cuộc sống văn phòng của cậu mà,tôi nghĩ với công việc cạu làm hết mình,sau đó thì cứ vô tư mà sài khoảng thời còn lại của cậu,còn với sếp,sếp cũng là người,cũng có tình cảm,thi thoảng rủ sếp đi nhậu say tuý luý,với đồng nghiệp là nữ,cái này thì tôi chịu,hì,vì không có cách giải quyết,cứ giữ im lặng với họ.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước còn làm trong một văn phòng thì rất sợ cái không khí... "nhà nước", còn khi nào được cử đi làm công việc bên ngoài, rời khỏi phòng phút nào thấy vui phút ấy, những giây phút... "liên doanh"
  5. moison

    moison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống văn phòng là cái gì nhỉ? Hình như với nó, cuộc sống này đang chi phối nhiều hơn là cuộc sống gia đình.
    Một ngày chia làm 3 phần, thì 2 phần đã dành cho văn phòng, nửa phần để ngủ, một phần tư phần cho sinh hoạt cá nhân và một nửa còn lại là bị lãng phí bởi tắc đường. Thế nên dù có chán nản và mệt mỏi với công việc thì vẫn phải chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chật chội? Có!!! Tù túng? Có!!! Bởi vì từ khi đi làm tới giờ ("thâm niên" ít ỏi chỉ mới có 4 năm) Giờ thì hiếm có văn phòng nào rộng rãi lắm (đất chật người đông mà) cái chính là đồng nghiệp có kèn cựa và "đâm bị thóc chọc bị gạo" không thôi. Riêng năm nay đổi chỗ làm đến 4 lần, lần ngắn nhất là 2 ngày đã "đánh bài con chuồn chuồn" rồi vì nhiều lý do nhưng lý do "to đùng ngã ngửa nhất" là làm việc kiểu gì mà cứ người này dòm người kia, làm thì không làm ngồi nói xấu nhau thành ra tiền thì không có. Cảm giác 2 ngày đó đúng là không kém gì đi tù không cười - không nói - không được tỏ ra thân thiện hay thù ghét ai. Nghĩ lại vẫn còn "modern thất kinh như con kinh kông"
    Cũng may "hết mưa trời lại sáng", trú chân tạm một chỗ được 4 tháng thì lương ít tẹo (chỉ đủ tiền xăng, không đủ tiền ăn sáng) nhưng "nhàn chảy thây ra", muốn "làm thêm làm nếm" gì mặc kệ. Sáng 9h đến, trưa về nhà ăn cơm, đánh một giấc chiều 1 rưỡi lên thế mà sếp cười xoà lại bảo "Sao cháu không ngủ thêm 2h đến là vừa. Đến sớm có việc gì đâu?"
    Cũng lại may lần thứ hai khi đang "viêm màng túi nặng" (sắp chết đói đến nơi) thì lại xin được việc này. Bận thì có bận nhưng chơi vẫn cứ chơi miễn là đến ngày nộp báo cáo, trình ra cho sếp là được (tất nhiên chất lượng cũng phải trung bình khá chứ tồi quá thì cũng out "a lê hấp chú mày ra ngoài kia chơi cho rộng chỗ nhé!" từ lâu rồi). Nghĩ lại vẫn thấy mình may!!! Mong rằng từ đây đến cuối đời luôn thốt lên được câu "MAY QUÁ!!!"
    Nhưng dù thế nào thì đi làm vẫn sướng gấp vạn hơn thất nghiệp ở nhà, vừa bị tù túng, tiền thì không có, các mối quan hệ bị hạn hẹp dần, không cập nhật được tri thức mới. Thế nên dù cuộc sống văn phòng thế nào đi nữa mình cũng phải cảm ơn nó, nó xấu hay nó tốt thì cũng có chuyện về xả stress với gia đình.
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 12/11/2004
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    size=3]Một tuần sống thoải mái, trên mây, trên mưa vì sếp trưởng đi vắng. Mấy sếp phó thì suốt ngày cũng hội họp. Còn lại mấy sếp nhỏ thì cũng lượn ra lượn vào. Gặp mặt ai cũng có vẻ mừng vui đáo để. Bên trái...chiu chíu. Bên phải.reng..reng (chát). Ra quán cà phê trước cổng toàn thấy thanh niên tụ tập. Cười nói ầm ĩ.
    Mai sếp về rồi. ...Khổ! Lại phải bắt đầu một tuần mới với bao thủ đoạn.
    @Mard: Ừ, thì hơn thất nghiệp là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cuộc sống trong cái khí hậu điều hoà này bị săm soi dữ quá. Công việc có lúc ngập đầu, làm bở hơi tai còn bị quát nạt, bực tức về lại làm khổ vợ con. Sếp thì lượn khượn, chỉ được cái rủ đi uống bia là nhanh. Nhìn thấy em nào thì mắt cười như...kẻ chỉ. Hềnh hà hềnh hệc. Trông thật ghét.
    Giá như có nơi nào để giải toả bằng việc mua hình nộm sếp về mà tập boxing chắc cung đỡ biết bao nhiêu.[/size=3]
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cũng may công việc của mình thường xuyên phải đi công tác,ít khi làm việc ở văn phòng,chứ không kiểu này chắc chết,1 tiếng bố gọi xuống phòng một lần để xem đang làm gì,trưởng phòng thì chốc lại ngó qua một tý,lắm lúc tụ tập anh em ở mấy cơ quan bên cạnh đi uống cafe,điện thoại sếp gọi thì cứ"dạ,em đang ở hiện trường",hix.
  9. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các anh nói thế làm em ngán quá bởi vì em đang học Accountancy, về sau thế nào cũng ngồi văn phòng. Thế này thì chắc phải đổi ngành quá.
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Làm văn phòng cũng có cái hay ,cái dở. Như VP tôi đây, hay ở chỗ mát mẻ, view ngon, nhin ra tận Bồ hồ, Bwu điện, rộng rãi, ở VP da chị em là cứ mịn mịn là. Dở ở chỗ, bị quản lý twừ các loại sếp, cà phê thuốc lá che chén cấm tiệt, ít cơ hội giao lưu, đến sở là làm, chân cẳng teo tóp vì thangmáy, lưòi vận động.
    May quá, mình toàn được ra ngoài

Chia sẻ trang này