1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống về đêm

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tuanpt2010, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanpt2010

    tuanpt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống về đêm

    Da ai song o VT mot thoi gian thi ko the quen duoc nhung buoi toi ngoi ngan nhin bau troi ben canh dong song hien hoa troi, toi da thu va chac tui se khong the nao quen nhung ngay thang do.
    Ngay con o VT toi lang thang khac cac con pho lon nho thuong thuc rat nhieu cai hay cai lam nen mot VT do la thit cho VT,Cá song Hong, va cac quan coc ven duong moi tao cho con nguoi nhieu noi nho, mot chut bang khuan, mot noi niem thon thuc
    Gio day khi xa VT toi moi nhan thay minh yeu quy no biet bao
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hê hê. đối với tớ thì đêm về chỉ máy tính và máy tính thui àh
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang cũng thú vị,nhưng buồn ngủ và cơ động hỏi thăm giấy tờ xuất.Nhưng cũng có cái thú,nhiều lúc chẳng biết làm gì,chẳng biết đi đâu ngủ,đi đường chỉ mong gặp cơ động cho nó đỡ...buồn.
    Online đêm cũng hay.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    tuanpt2010 à , Bạn nên gửi đề mục là Việt trì về đêm .
    Việt trì về đêm không chỉ có những cảnh đẹp mà bạn cảm nhận mà còn rất nhiều thứ khác nữa . Giống như bất kỳ 1 đô thị nào ở Việt Nam , Việt Trì có đủ : Ăn chơi nhảy múa , caffe , nhậu nhẹt , online , cơ động ............. Thức đêm mới biết đêm dài .
    Mình thích VTrì về đêm khi sau cơn mưa . Phố xá sạch bụi bặm , mưa xong ở các thành phố khác mình đã qua ngập nước , nhưng Việt Trì thì không . Cây cối tươi tắn dưới ánh đèn điện , đường thì trải rộng , ánh sáng của đèn xinhan xe máy , otô trên phố tạo thành những vệt sáng hắt lên bởi nước mưa còn đọng trên đường .
    Có những buổi tối như vậy tôi hay sách xe máy đi dạo 1 mình trên phố . Đi lòng vòng từ chợ TT xuống Thọ Sơn , vòng đài phun nước , ra Nguyễn Tất Thành lên Hoà Phong rồi vòng về .
    Mà những đêm hè nóng quá lượn lượn kiểu vậy cũng mát mẻ .
    Việt trì có hàng cây 2 ven đường chỗ khu Sân vận động á , ai có bít là cây gì hông ?? Hoa giấu trong kẽ lá , thơm lắm . Chỉ có đêm xuống mới cảm nhận điều đó thôi .
    Có một thứ mà theo mình là nhất của Việt Trì : Đại lộ Hùng Vương là con phố dài nhất Việt Nam , số nhà cũng nhiều nhất . Ai biết ở đâu có con phố dài hơn vậy ở VN không ??
  5. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đó là một cảm xúc mà chính tôi luôn tìm kiếm. Một cảm xúc hoặc có thể là sự đòi hỏi: Một đêm...một không khí ...hay là một cái gì đó mà quen quen, nó làm tôi dịu lại, làm cho tôi biết quên đi và nhớ hơn nữa...
    Những đêm HN, một mình lang thang khắp nơi.....chẳng cần biết đó là đâu cả. Cứ đeo đuổi, tìm kiếm sự bình lặng...và Hn đã cho tôi nhiều hơn thế. Đêm cho tôi được thấy mình, được hiểu mình đang vui hay buồn. Hay là cho tôi được bất trợt nghĩ ra một cái gì đó hay ho mà chắc rằng sự ồn ã của nhịp sống giờ công sở chẳng cho tôi được...
    ...Đêm Hn mang lại cho tôi rất nhiều, nhưng nó cũng dung dưỡng cho một lối sống bê tha trong tôi phát triển. Những đêm dài ngật ngưỡng vì men say...vì sao ư? Vì vui và vì buồn. Nhưng buồn là nhiều. Tìm đến men say, chẳng bởi chỉ muốn quên đi, muốn lảng tránh hay mượn rượu để ...say. Một kẻ sống kỳ lạ ...như người ta vẫn nói. Tôi sống luôn nhớ và khắc ghi. Vui cũng nhớ và buồn thì càng chẳng thể quên. Suy cho cùng, nỗi buồn cho người ta đến với chiều sâu của cảm xúc ...chính xác là thế. Và làm sao người ta có thể quên. Đó là cái mà tôi cảm thấy mất và được. Tôi sống với cả hai...
    Đêm Hn giờ đã qua đi...suy cho cùng cũng là quá khứ. Đã là kỷ niệm. Nên nhớ và cũng nên quên.
    Lần đầu tiên trở về việt trì...đó là sau thời gian lang thang công việc ở Hn...mệt mỏi đó là điều duy nhất cảm nhận. Balô trở về thật khác với ngày ra đi...bao ước vọng chất đầy...thay thế...cái bằng tốt nghiệp...TBK...
    Xuống xe đầu cầu VT...dảo bộ. Tôi tìm thấy ...thấy mình vô cảm...Nhưng bất trợt thằng bạn xuất hiện...nó đã cho tôi một đêm việt trì thật ấn tượng. Một đêm buồn. Một đêm vui. Một đêm bụi . Một đêm bẩn. Đúng là tôi đã trở về...trở về nơi ba ngã...buồn bụi bẩn...chẳng hiểu rồi tôi sẽ ...rẽ ...rẽ vào đâu...
    Lại cười...hình như đêm cũng cười...nụ cười nhếch mép...
    Đêm cho tôi sáng...hay tôi sáng bởi đêm?

  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    thanchet13_vs2 à , có đêm để ngày hôm sau sáng hơn .
    Theo tui là thế chứ có đêm để mà sáng thì ta lại luôn tìm về đêm để nhìn cái sáng . Và lại càng nhiều đêm ngất men , say sưa đủ trò và chuỗi đêm cứ kéo dài không dứt .
    Tui cũng có nhiều đêm ở khắp nơi rùi chứ không phải Việt Trì , cũng cảm nhận nhiều đêm nhưng cơ bản vẫn là ngày đến ta lại làm gì , cần làm gì và phải làm gì .
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sao càng ngày chỉ càng thấy đêm ngắn đi?? Giá nó dài thêm chút nữa..... và mình đừng lúc nào cũng buồn ngủ đến thế!
    Lang thang đêm trên net.... đầy đủ tất cả mọi cảm xúc vui buồn!!
    Nhưng hôm nay, chỉ muốn đêm dài thêm mãi....
  9. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    cô em này nghiện ngủ nặng roài
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đêm Việt Trì .
    Nhanh thật , từ ngày mình gắn bó với thành phố này , vẫn thế thôi . Chẳng có gì thay đổi nhiều , khác là bây giờ thêm nhiiều quán ăn đêm hơn cách đây 4 năm .
    Đêm mùa thu , lạnh rồi , có thêm mấy ly rượu nhưng vẫn không thể làm ấm lòng kẻ lang thang như ta .

Chia sẻ trang này