1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô nghĩa - tại sao cứ nhất định phải hạnh phúc gia đình (?)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vô nghĩa - tại sao cứ nhất định phải hạnh phúc gia đình (?)

    Tự nhiên thấy vô nghĩa, muốn sống biệt lập và một mình, thích làm gì thì làm, thích chơi gì gì chơi, thích gì thì thích
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống cũng có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn ng ta muốn sống 1 kiểu, nhưng gia đình vẫn là cái đích lớn và quan trọng nhất. Với mình là như vậy!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ ta có hạnh phúc mà muốn đạp đổ, đã bao giờ ta thấy buồn vì yêu, đã bao giờ ta thấy dở hơi rằng mình vương vấn để cho đau lòng - thật vô nghĩa và dớ dẩn
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực sự hạnh phúc thì chẳng ai muốn đạp đổ còn những vế khác thì có thể hiểu được, mâu thuẫn là động lực của phát triển mà. Chắc bạn đang gặp bế tắc. Hãy nhìn bằng thái độ thiện chí, sau cơn mưa trời lại sáng thôi, miễn đừng làm gì dại dột trong lúc nóng vội!
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
  6. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi cũng vậy. Có 5 đứa rất thân từ hồi đi học. Sau 10 năm lập gia đình, hầu hết đều cảm thấy mệt mỏi và muốn sốn theo ý mình. Lý do thì nhiều, nhưng cái cách muốn sống 1 mình, thích làm gi thì làm, ở nơi biệt lập... cũng chẳng hiếm lắm đâu. Cứ quan sát cuộc sống của người phương Tây thì biết đấy, mặc dù có gia đình rồi, nhưng cái cá nhân vẫn là trên hết. Dù đông con cái, về cuối đời, sống 1 mình vẫn là cách mà họ chọn lựa.
    Hãy làm gì mà bạn thích nhất í
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lúc này cảm thấy thích thế nào cứ làm thế nấy , sau này có thể suy nghĩ không giống bây giờ nữa. tâm trạng con người luôn thay đổi và thực tế thì cái gì lâu cũng sinh nhàm
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ vào khi đấy lại thick cho mà xem
    - Vẫn thick 1 mình hơn
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Trạng thái trầm cảm nhất thời khi ta cảm thấy....
    .... bị quan tâm quá nhiều, không còn thời gian cho góc riêng của mình nữa.
    .... xung quanh có quá nhiều chuẩn mực, nếu sống đúng như vậy, có ngày mình không còn là mình nữa.
    .... cuộc sống của mình không thoải mái [vì bất kỳ lý do nào, vì bất kỳ chữ nhưng nào]
    ....
    Chả muốn viết tiếp nữa, có lẽ mình cũng đang thấy vậy.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đấy là phương Tây, ở Việt Nam thì suy nghĩ khác
    Thời thanh xuân độc thân còn thích chứ về già rồi ko sống cùng con cái đặc biệt người bạn đời thì lúc đó sẽ nghĩ khác. Vào viện dưỡng lão 10 cụ thì cả 10 cụ đều thích sống với gia đình

Chia sẻ trang này