1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô nghĩa - tại sao cứ nhất định phải hạnh phúc gia đình (?)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chuyển sang Tâm sự cho hợp cảnh
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ người phương Tây con cái trưởng thành không thích sống cùng cha mẹ nên cha mẹ mới phải sống một mình. Gần nhà mình có ông cụ, con cái đều sống riêng, từ khi cụ bà mất, ông ấy bán nhà thuê một căn hộ nhỏ sống một mình. Ông ấy buồn kêu anh xã mình sang nói chuyện suốt. Đi vào siêu thị thấy rất nhiều cụ già đi mua thực phẩm, ra lọ mọ đếm từng đồng xu, thấy thương lắm. Tớ nghĩ chẳng ai thích thế đâu.
    Mà có lẽ khi về già đằng nào cũng sống một mình nên người phương tây họ không chú trọng việc sinh con lắm.
  3. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em nài, chị xin em, bây giờ một vợ hai con rồi lại đi bày đặt chơi đồ hàng với tuổi trẻ nữa sao. Chả bù ngày còn trẻ toàn chơi đồ hàng trò vợ chồng. Giờ vợ bỏ cho một cái thì mặt mũi lại sưng vêu lên. Khổ thân, dù sao chị cũng hiểu đó là ước vọng sâu kín mà từ giờ đến cuối đời bọn đàn ông như em ko thể nào thực hiện được ha ha ha
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em này vớ vỉn, có đi cafe với anh ko, đang chán đời đây, thử bày hàng đồ chơi kiếm cảm giác mạnh xem sao
  5. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một đôi dòng mà đã làm rõ động cơ của việc lập topic này ra là gì rồi. Xin lỗi em nhé, chị đã có đủ chất cafein chảy trong huyết quản và kinh qua đủ cảm giác mạnh rồi, ko cần phải nạp thêm nữa ha ha ha
  6. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải người phương Tây mới thích sống một mình đâu bác ạ. Bản chất của con người là một sự cô đơn vĩnh cửu mà. Thật đấy. ban đầu em cũng lạ lẫm và tự hỏi sao họ (người phương Tây) cứ thích sông một mình!??, nhưng dần dà em cũng hiểu ra được vấn đề. Và hiện tại chính bản thân em còn nghĩ, nhiều khi không sống gân nhau lại còn giữ được nhiều tình cảm (mẹ ơi, mong bà xã của em đừng đọc được điều em viết..kekeke)
    Em mạo muội hỏi thật các bác một câu nhé? Liệu có bao nhiêu người trong số các bác ở đây (và kể cả những người các bác biết, sau khi đã lập gia đình) còn muốn sống chung và phụng dưỡng cha mẹ mình và hoặc cha mẹ chồng??...Có bao nhiêu bác dám chắc con cái các bác sau này (căn cứ vào các yếu tố XH, KT, tâm lý nữa..), khi đã trưởng thành, sẽ sống chung và phụng dưỡng các bác?? Nếu các bác trả lời em thật lòng được thì cứ thế mà suy ra các bác ạ...
  7. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chán đời mà lại đi cafe, cafe 1 mình đi, nhớ đừng ăn sáng, làm 1 cốc Liên xô xem sao, say chết chấy hết cả chán
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    9403, mình xin lỗi, vì mình vô duyên thật hay trêu chọc bạn. Mình hiểu ai cũng đôi lúc tâm trạng chán chường và cần có người chia sẻ, đúng ko? Mình chỉ muốn trêu chọc để tâm trạng tốt lên thôi. Dù gì thì cũng luôn cố gắng vượt qua những lúc down như vậy nhé. Good luck!
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi giọng điệu nhanh nhỉ, con đầu lòng chắc cũng được đến 2 tuổi rồi đấy nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật - nhưng cũng ko nhất thiết phải căm đàn ông đến vậy đâu
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    nhiều người có tâm trạng như vậy lắm ! ko riêng gì chủ topic ! ko phải chỉ vì sự khó khăn trong gia đình , xã hội mới sinh ra tâm trạng đấy !
    ngay cả những người có cuộc sống ổn định , vợ con gia đình hạnh phúc ! có sự viên mãn ở cái tuổi đời mà người khác phải lò dò chuẩn bị cho tâm thập nhi lập , vẫn có cái cảm giác ấy ! sự trống rỗng !
    một con người khác ở ngay trong mình , đã ngủ vùi sau bao nhiêu năm , nay lại muốn tỉnh giấc , muốn chiếm hữu thân xác ! thật đáng sợ nếu ko phải tự mình kiềm hãm ! Vợ ko bao giờ kiềm hãm , hoặc xoa dịu được con người thứ 2 trong mình ! lại thêm một người con gái khác nữa ư ! sẽ là ko và nghìn lần ko ! bản thân là một sự gai góc ! và thèm được sống gai góc !
    Thôi thì cứ ngủ yên !

Chia sẻ trang này