1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô nghĩa - tại sao cứ nhất định phải hạnh phúc gia đình (?)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bác triết lý cứ y như nhà Phật í.. Chúng em có 5 thằng, chơi với nhau nhiều chục năm. 4 thằng đã yên bề, còn một thằng, năm nay đã U40, vẫn la cà vô tư. Nhiều năm trước, mỗi lần gặp nhau, tụi em đều động viên nó lập gia đình, còn giờ, cả 4 đứa hầu như đều có tâm trạng như nhau và như chủ topic, đều cảm thấy thằng bạn độc thân vui tính kia là người hạnh phúc. Và có đứa còn ghen tị với hắn nữa..Ghen tị gì ah? Ghen với sự mạnh mẽ và dũng cảm của hắn. Các bác cứ nhìn mấy anh Mẽo cao bồi mà xem: độc thân, cô đơn, mạnh mẽ và biết đâu đấy lại là hạnh phúc thật sự nhẩy!??
    "Có Mặt hồ nào tĩnh lặng không nhỉ". Có thế được không nhỉ??
  2. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi quan niệm, mỗi người chỉ có một cuộc sống ... hãy cố gắng sống sao cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất thay vì ép mình vào cái guồng quay mà số đông gọi là hạnh phúc .
  3. bagiabonchen

    bagiabonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bé heo nhiều chiêm nghiệm nhở
  4. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang muốn sống một mình, biệt lập,chẳng muốn quan hệ với ai c ả

Chia sẻ trang này