1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vô vị!


    Lại một ngày như bao ngày! Trời chiều đổ buồn và giá rét.
    thời gian đang qua đi và ta đang ở một miền tuổi trẻ, mà rồi đây sẽ trở thành miền ký ức của đời người với những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, có khi chỉ là những hình ảnh mờ ảo như khung cảnh bên kia ô cửa sổ bây giờ. Hàng cây lúp súp, thành phố lên đen rồi, bóng đêm đang len lỏi vào từng mái hiên, góc phố cho đến khi có ánh sáng hắt ra từ các ô cửa sổ mới chịu thôi..
    Những lúc buổi chiều như thế này, thấy lòng mình thật trống trải, lại suy nghĩ vẩn vơ.
    Ừ nhỉ! Ở đời ai chả có lúc cô đơn, nhưng mình đã quen với cái gã cô đơn này đến phát chán lên, đến nỗi nghĩ rằng:
    Bản chất của con người ta là yếu đuối, và họ không ngừng chạy trốn nỗi cô đơn của mình. Không, không hẳn là chạy trốn, đôi khi phải đối mặt, để rồi sau đó lại thấy trống trải hơn...
    Đêm tối bao trùm khắp nơi.... Một cảm giác cô đơn đang chạy rần rật trong cơ thể mình...
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy cuộc đời vô vị là chính lúc ta cũng không có vị
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7, 12h35, viết thêm chút gì chứ nhỉ!
    Người ta cô dơn nhất khi nào nhỉ? Ừ thì bản chất của con người là cô đơn và họ lúc nào cũng tìm cách để chia sẻ, nhưng sẽ có nhừng lúc tâm trạng ấy trào lên mãnh liệt chứ nhỉ. Thực ra, cô đơn đau có phải là hoàn toàn tiêu cực, vì chỉ khi cô đơn, người ta mới sống thực với bản thân mình nhất, để rồi biết trân trọng hơn những giờ phút của cuộc sống, biết cám ơn những ai đã đến và chia sẻ với mình những điều tâm sự.
    Vậy đó, vài dòng tâm tư của mình với mục đích xả stress, cũng được ít nhất là một ai đó quan tâm. Cho dù là lời chê trách, thì đó cũng là sự quan tâm đến người khác. Và cảm giác cô đơn cũng nguôi ngoai đi hẳn. Cảm ơn một ai đó nhe!
    Không có gì của con người là xa lạ với tôi!"
    Nhưng với tôi, còn nhiều điều xa lạ lắm, cho đến khi nào mà có thể thốt lên:
    "...Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
    Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu..."
    (Xuân Quỳnh)
    Nhưng cuộc sống của mình có vô vị không nhỉ? Không biết nữa, chỉ biết vào lúc này, còn thiếu một cái gì đó...
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    ý tôi là bạn hãy đổ thêm "vị" vào chính bạn đi. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống không vô vị.
    Nice day!
  5. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió mùa làm cho mình nhớ mùa đông! Có ai đó ngoài kia cũng đang nói về mùa đông. Trong lòng mình có cái gì đó... quay quắt (như ai đó đã diễn tả). Không phải là mùa đông trong căn phòng ấm áp, mà là một con đường vắng, lá khô xào xạc, một mảng trời xa vắng, một cơn gió lạnh thảng thốt, một hàng cây trầm ngâm, đang buồn điều chi mà suy tư vậy!
    Ôi, mùa đông, cái mùa ta sinh ra, nhưng không phải vì thế mà ta yêu mùa đông. Vì sao thế nhỉ? mùa đông rét, nhưng đâu phải lỗi tại mùa đông, cái rét làm lũ trẻ co ro, nhưng cũng làm cho lòng người gần nhau hơn, vậy mùa đông sinh ra cái nắng ấm áp mùa xuân còn gì!
    Mình thích mùa đông, vì mùa đông thâm trầm và sâu sắc!
  6. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể khẳng định là họ hiểu hết bản thân mình không nhỉ? Chắc là không, đôi khi mình tự nhận ra ở mình nhiều điều thú vị, những điều ngạc nhiên cả vui và buồn. Mình thường nghĩ, có ai đó quan tâm và nói cho mình biết mình đang như thế nào không nhỉ, nếu được như vậy thì hay quá. Những điều này thật khó phải không.
    Vậy thì mình làm sao biết mình còn đang thiếu vị gì?
    Mình không phải là người nhạt nheo, ít nhất là như vậy trong số những điều mình biết về bản thân, mình cung chẳng quá ích kỷ và không biết quan tâm đến người khác. Công việc ổn và có nhiều điều để phấn đấu, có nhiều bạn bè để chia sẻ nhiều chuyện, họ cũng quý mình. Vậy mình còn thiếu gì nhỉ?
    Mình bị "dở hơi" rồi!
  7. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe datanhanginlove ê a giống tôi quá . Tôi nghĩ con người ta cứ đuổi bắt hoài tình bạn - tình yêu, xung quanh tình cảm và quan hệ Đuổi bắt nhiều để hành hạ con tim và thân xác cứ đứng yên là tốt nhất chỉ cần với tay ra là có hạnh phúc. Như tôi đây, đuổi nhiều quá đến nỗi nhiều khi thấy cô đơn chỉ muốn có 1 thằng người yêu để ôm cho đỡ cô đơn Chẳng hiểu dòng họ tôi có ai theo nghiệp văn chương không, sinh ra tôi đã ngân nga thơ ca rồi Bạn bè tôi bảo : lãng mạn mơ màng như con A sau này khổ lắm. Nghe vậy biết vậy nhưng sao mà cãi số trời, sống thực dụng như thế nào đây Bây giờ cũng già rồi lại hâm hâm ngày trước trẻ trung đâu đến nỗi nào mà giờ tôi hâm hâm nặng. Tuy vậy tôi cũng hiểu cuộc sống có nhiều gập ghềnh chông gai buồn vui mới là cuộc sống. Cho nên tôi cứ mưa nắng thất thường có khi tẹo nữa về nhà mẹ chửi lại khóc ngon lành ấy chứ
  8. still_alone1979

    still_alone1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    toi nghi doi khi ngoi mot minh va suy nghi ve ban than minh thi cung rat hay va luc do minh se tro lai la chinh minh , ban viet ban nay rat giong tam trang cua toi bay gio ??? that ra cuoc song nay dieu thu vi nhat la khi ban co don va suy nghi ve mot dieu gi do?? va toi biet ban van chua tim duoc cau tra loi nhung ma toi biet rang trong moi con nguoi du co kien thuc hay ko co kien thuc du nguoi giau hay nguoi ngheo du nguoi da yeu hay chua yeu thi roi ai cung da tung co don va cung da tung nem trai mui vi cua no , the nhung cam giac cua ban ko phai la su co don vi thieu tinh yeu ma la su co don vi thieu di mot nguoi dong cam voi ban , vay chung ta co the la nhung nguoi cua nhau hay ko va chung ta co the bat tay nhau kham pha ra ben trong cai noi co don do la gi ko??????
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    "Vậy làm sao bít thiếu vị gì?" Câu nói của bạn làm tôi nhớ đến món "sườn chua ngọt" (XIn lỗi vì sự so sánh có vẻ hơi trần trụi.)
    Tôi không thích món này lắm. Có nhiều khi ăn, ng nấu cho 1 chút chua+1 chút ngọt+v.v. Các vị đều có đủ cả, cân bằng nhưng vị nào cũng cảm thấy nhàn nhạt. Nhưng có lần tôi ăn món này ở nhà 1 ng bạn. Rất ấn tượng. Vị nào cũng sắc mah kết hợp lại ăn vẫn thanh, ngon. Đến bi j chưa đựoc ăn lại bữa 2.
    Theo bạn nói thì bạn có nhiều thứ. Nhưng phải chăng mỗi thứ đều ở 1 mức độ vừa phải, chưa thật sự "sắc"?
    Tôi thì lâu lâu không làm đựơc 1 việc gì mới, quen thêm 1 người mới, đi đến 1 vùng đất mới v.v. thì tự cảm thấy cụộc sống rất nhàm chán mặc dù công việc luôn bận rộn+đ/sống tình cảm không thiếu thốn
    happy weekend
  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần...Chẳng cảm thấy có gì khác với những ngày còn lại..Hình như là rảnh rỗi hơn đc 1 chút...Nhưng mình chẳng cần thời gian rảnh.........Chaẻn hiểu mình nên làm gì? ừ, mà hiểu sao đc khi bản thân mình cũng đang ko hiểu mình muốn gì nữa chứ?!
    .

Chia sẻ trang này