1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn thiếu tình yêu
    ..........

  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày dài dằng dặc trôi qua , suốt ngày cứ quanh di quẩn lại 1 việc , trong đầu luôn luôn fải suy nghĩ , lúc nào cũng fải nhớ đến công việc , nhiệm vụ , lúc nào trong đầu không thảnh thơi đc , nhưng khi nhìn lại bản thân , mình chẳng có gì cả , công việc ngày mai cũng như ngày hôm nay , mọi việc cứ lặp đi lặp lại , như 1 chu kì tuần hoàn vậy , muốn thay đổi nhưng ko đc ,cuộc sống thật vô vị
  3. flt_nto

    flt_nto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cuộc sống thật nhàn chán ! Đi học về nhà và học học , lúc nào cũng chỉ những việc ấy !
    cuộc sống thật vô vị và nhạt nhẽo!
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào đây thấy những điền mọi người nói sao giống tôi quá . Không chỉ thế mà mấy thằng bạn đều thế cả ...
    Có lẽ đây là bệnh của thanh niên mất rồi.
    21 tuổi gần 22 mất rồi mà vẫn ăn bám , chỉ ăn rồi học , tại sao tìm 1 việc gì đó sao mà khó thế
    Sao xã hội không cho chúng tôi 1 cơ hội dể làm việc . Có lẽ tệ nạn cũng từ đây....
    Thật buồn ....nhưng vãn ngày ngày vẫn phải lang thang tìm cho mình 1 việc gì đó thôi ....nay đã la ngày thứ 20 rồi...
    Có lẽ chỉ có kiên nhẫn được vài ngày nữa thôi....
    Mong được chia sẻ với mọi người
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    1 suy nghĩ vô cùng chuối
  6. sagittarius11

    sagittarius11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng buồn Sagit cũng hay vào đọc bài trong box tâm sự nhưng chưa bao giờ viết bài trả lời cả. Hôm nay đọc bài của bạn dactanhanginlove, tự nhiên thấy đồng cảm lạ lùng và quyết định phải viết vài dòng động viên bạn, và cả động viên mình nữa.
    Sagit cũng thường có cảm giác như bạn, đôi khi thấy cô đơn, đôi khi thấy cuộc sống thật buồn chán nhưng cũng chẳng hiểu lí do vì sao nữa. Chỉ có điều Sagit rất trân trọng cả những khoảng thời gian đó vì bạn nói đúng lắm ''''Thực ra, cô đơn đau có phải là hoàn toàn tiêu cực, vì chỉ khi cô đơn, người ta mới sống thực với bản thân mình nhất, để rồi biết trân trọng hơn những giờ phút của cuộc sống, biết cám ơn những ai đã đến và chia sẻ với mình những điều tâm sự'''', và mình đã từng có lúc thích được gặm nhấm nỗi cô đơn, để rồi khi nó qua đi lại thấy một chút gì đó nhơ nhớ, nhớ cái khoảnh khắc một mình lang thang trên đường vắng giữa trời đông giá rét, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ gióng từng hồi xa xa. Không hiểu sao Sagit cũng như bạn, cũng thích mùa đông đến lạ lùng, thích cái vẻ buồn buồn, ảm đạm của mùa đông, bạn nói đúng, mùa đông rất sâu sắc, và một lí do nữa Sagit thích mùa đông đó là mùa đông làm cho người ta có cảm giác xích lại gần với nhau hơn. Thế mà đã lâu rồi Sagit không được nghe thấy ai nói là thích mùa đông, nhất là từ khi sang cái sứ sở này với gió lạnh và cả tuyết trắng thì mùa đông trở thành cái gì đó đáng ghét.
    Bạn à, hãy vui lên bạn nhé vì Sagit biết chắc chắn là cuộc sống của bạn không vô vị. Khi bạn còn cảm thấy buồn và cô đơn tức là bạn vẫn còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Trên đời này Sagit thấy đáng sợ nhất vẫn là lúc con người ta bị cuốn vào dòng chảy của cuộc sống để rồi không còn có giây phút nhận ra mình buồn hay vui nữa.
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    sao tdna cho đây là suy nghĩ vô cùng chuối
  8. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thi thoảng buồn Sagit cũng hay vào đọc bài trong box tâm sự nhưng chưa bao giờ viết bài trả lời cả. Hôm nay đọc bài của bạn dactanhanginlove, tự nhiên thấy đồng cảm lạ lùng và quyết định phải viết vài dòng động viên bạn, và cả động viên mình nữa.
    Sagit cũng thường có cảm giác như bạn, đôi khi thấy cô đơn, đôi khi thấy cuộc sống thật buồn chán nhưng cũng chẳng hiểu lí do vì sao nữa. Chỉ có điều Sagit rất trân trọng cả những khoảng thời gian đó vì bạn nói đúng lắm ''''''''Thực ra, cô đơn đau có phải là hoàn toàn tiêu cực, vì chỉ khi cô đơn, người ta mới sống thực với bản thân mình nhất, để rồi biết trân trọng hơn những giờ phút của cuộc sống, biết cám ơn những ai đã đến và chia sẻ với mình những điều tâm sự'''''''', và mình đã từng có lúc thích được gặm nhấm nỗi cô đơn, để rồi khi nó qua đi lại thấy một chút gì đó nhơ nhớ, nhớ cái khoảnh khắc một mình lang thang trên đường vắng giữa trời đông giá rét, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ gióng từng hồi xa xa. Không hiểu sao Sagit cũng như bạn, cũng thích mùa đông đến lạ lùng, thích cái vẻ buồn buồn, ảm đạm của mùa đông, bạn nói đúng, mùa đông rất sâu sắc, và một lí do nữa Sagit thích mùa đông đó là mùa đông làm cho người ta có cảm giác xích lại gần với nhau hơn. Thế mà đã lâu rồi Sagit không được nghe thấy ai nói là thích mùa đông, nhất là từ khi sang cái sứ sở này với gió lạnh và cả tuyết trắng thì mùa đông trở thành cái gì đó đáng ghét.
    Bạn à, hãy vui lên bạn nhé vì Sagit biết chắc chắn là cuộc sống của bạn không vô vị. Khi bạn còn cảm thấy buồn và cô đơn tức là bạn vẫn còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Trên đời này Sagit thấy đáng sợ nhất vẫn là lúc con người ta bị cuốn vào dòng chảy của cuộc sống để rồi không còn có giây phút nhận ra mình buồn hay vui nữa.
    [/quote]
    Có người cũng đã từng nói với mình giống như bạn, cuộc sống không vô vị nếu mình biết tận hưởng những điều hạnh phúc mình đang có. Và ít nhất, thì mình cũng đang có những cảm xúc rất tuyệt về mùa đông, về sự cô đơn. Mình rất vui vì có bạn cũng chia sẻ với mình điều ấy, đó là thế giới riêng của mình, chưa có bàn chân nào ghé qua thăm.
    Có nhiều khi, mình cũng thấy bị lôi cuốn vào dòng xoáy của bao bon chen, nhưng mỗi lần :"về lại phố xưa", góc phố mùa đông của mình, là mỗi lần có dịp nhìn lại mình, nhìn lại chặng đường đã đi qua.
    Cuộc sống hiện đại làm cho quá nhiều người phải chịu nhiều áp lực, và khi mà không có ai đó để chia sẻ, có thể là bạn, có thể là người yêu hay gia đình, thì điều này càng trở nên nghiêm trọng, đôi khi trỏ thành trầm cảm.
    Mình sẽ giữ cho riêng mình con phố mùa đông, dù chỉ là con phố trong sự hồi tưởng .
  9. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi mình ngồi và rỗi việc đến mức cảm thấy tiếc từng khoảnh khắc đang trôi qua. Thời gian có thể đong đếm bằng tiếng tích tắc của cái đồng hồ kia sao, hay được đong đếm bằng sự lão hoá của chính con người, hay bằng sự mệt mỏi, chán chường của sự cô đơn vô tận.
    Thật mâu thuẫn, vì cứ nghĩ đến khoảnh khắc này rồi sẽ trôi qua, sẽ thành kỷ niệm, là mình buồn đến phát khóc lên được. Kỷ niệm là gì ư, là cái mà ta nuối tiếc, là cái bong bóng lung linh bay lên, nhưng ta không thể chạm vào, là giấc mơ hiện về trong đêm, cứ mỗi lần ta muốn bước vào lại tan biến mất...
    "Trăm năm cô đơn" - Phải đọc lại mới được.
    Mùa đông thâm trầm và mạnh mẽ dễ khiến người ta cô đơn nhiều hơn một ngày hè nắng đẹp. Nhưng mùa đông không bâng khuâng ngây thơ như tiết trời khi Thu về, không ào ạt cuồng dại như ngày hè bỏng cháy, không hy vọng, non nớt như ngày xuân chông chênh. Mùa đông mãnh liệt lắm, rét đến cùng cực, buồn và cô đơn đến cùng cực, nhưng dao ngọt ngào thế, thân thiết thế. Như là máu thịt, như là tâm hồn.
    Giá như những lúc như thế này, một cơn gió Mùa tràn tới, xới tung mọi tâm tư, trên phố, để rồi lại thanh thản thì hay biết mấy.
    "...mẹ không thích mùa đông, gió đông lạh lắm..."
    Sao nghe như văng vẳng tiếng mẹ ru trong tâm thức mùa đông. Một mái nhà, một bếp lửa, một ô cửa sổ, một gương mặt dịu hiền, và tình yêu... chiếc nôi... lời ru bay vút lên trong không gian giá lạnh của mùa đông. Mặt trời cũng lạnh, vầng trăng cũng lạnh, hàng cây cũng lạnh, mặt hồ cũng lạnh....
    Một tiếng chim chấp chới cho ta bừng tỉnh trở về với thực tại....
  10. BlueBerri

    BlueBerri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Úi, tớ cũng có cái quyển Trăm năm cô đơn giống ấy thế. Nhưng mà tớ chẳng thích đọc lắm đâu vì nó làm mình cảm thấy mình cô đơn thật thì chết. Trong khi đó thì đâu phải vậy đâu. Trong mỗi 1 con người ai cũng dường như là 2 con người đang sống vậy ấy ạ. 1 ngưòi gồng mình lên sống để đối diện với thực tế, còn 1 con người dường như chỉ sống về ban đêm, khi chúng ta chỉ còn lại 1 mình và đối diện với chính bản thân chúng ta. Phải ko nhỉ? Tớ đã từng sống như bạn, mà có lẽ còn buồn hơn bạn nữa vì tớ xa nhà lâu quá rồi. Nhiều khi ngồi nghĩ nếu mình buông tất cả thì sẽ ra sao, nhiều khi muốn lắm nhưng rồi lại ko thể. Tớ đã từng nghe 1 câu thế này: Chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Và tớ thấy điều đó đúng lắm. Nhiều khi buồn lắm, chán lắm nhưng tớ lại dìm nó đi với những công việc khác. Cứ ngồi nghĩ ra để mà làm thôi. Mỗi người 1 cách tìm niềm vui khác nhau ấy ạ. Hãy cố gắng lên chứ. Mình còn trẻ lắm, và cuộc sống thì còn dài và đang ở trước mặt chúng ta. Cuộc sống vốn dĩ đã là phức tạp lắm lắm.
    Tớ thích cái câu của ấy: Mình bị " dở hơi " rồi! hihi Giống tớ hay nói khi tớ có những cảm giác giống ấy.

Chia sẻ trang này