1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..... Bâng khuâng một tiếng thở dài đêm khuya
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 28/04/2005
  2. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    vô vị là gì , cuộc sống là gi khi em kô có anh ở bên cạnh.
    Lại 1 lần nữa em mất anh , em tưởng chừng em đã giữ được anh , em phải làm gì nhưng cô gắng của em có là gì voi anh ko khi anh nói anh ko muon nhìn thấy em nữa.
    Có phải em đã cố gắng trong tuyệt vọng ko anh , em luôn cố gắng để được ở bên cạnh anh nhưng anh có bao giờ nghi đến em dù chỉ 1 phút ko anh . Em hỏi anh anh co nhớ em ko anh da miễn cưỡng trả lời , em ko phẳi trẻ con em da yeu anh 5 năm roi , tình cảm đó có đủ để giữ anh lai bên em ko .
    thế rồi hôm nay anh đã bỏ đi và ko nói thêm 1 lời nào , 1 lời là anh ko muốn gặp em nữa , em ko biết em đang buồn hay đang vui em chỉ biết em đã khóc , em cố gắng ko khóc trc mặt anh , em muốn chứng tỏ cho anh thấy em ko phải la nguoi nhu nhược nhưng anh ko hiẻu em cần anh o bên em dến như thế nào , anh ko hiểu em yêu anh nhiều đến như thế nào.
    tất cả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, anh ra đi để lại cho em 1 nỗi trống trải trong lòng , đê lại tình cảm của anh, để lại cho em sự đau lòng và nhẫn tâm của anh .
    ........................................................
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng thở dài, những cơn gió giữa cuộc đời đầy nắng. Đôi khi mình nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Hôm qua mình lại đã thất vọng. Có những người mình luôn muốn nghĩ tốt cho họ, thật vớ vẩn, điều mình làm thật vớ vẩn và ngu ngốc. Bản chất con người có ai dễ thay đổi được. Mình thất trẻ con quá.
    Hôm nay cũng lại là một ngày nắng, chắc từ giờ trở đi sẽ luôn như vậy. Thật buồn cười, mấy hôm trước còn mong trời nắng, thế mà hôm nay lại bắt đầu thấy nhớ mùa đông. Mình rất sợ cái gì lặp đi lặp lại nhàm chán, nhưng mùa đông đi qua thật rồi. Phải là mùa đông của gió heo may, không khí cứ trầm tư thế nào ấy, rồi có một chút nắng thì lại càng thi vị. Mình thích như vậy, nhưng con người mà cứ là mùa đông thì thất đáng sợ, thế là tâm tư cứ đóng kín, khuôn mặt mãi ưu tư và u sầu. Rồi thì chắng nói chắng rằng, chỉ nhìn một cái nhìn lặng lẽ rồi cười. Đau lòng lắm.
    Mùa đông cũng dần thay đổi theo cảm nhận của mình rồi.
    "Dòng sông này bãi cát, cánh đồng quen
    Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
    Tôi đã đi đến tận cùng xứ xở
    Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu..."
    - Xuân Quỳnh -
    Cuộc đời là gì? Là tập hợp của những khổ đau và hạnh phúc, những ngang trái, những thử thách,... cuộc đời là những nẻo đường mà ta đương bước trên một con đường nào đó. CUộc đời là đại dương mà khi ta ném số phận ta vào đó, chỉ có một tiêgs nhỏ nhoi và mất hút. Cuộc đời là một giấc mơ, mà không biết đến khi nào ta mới tỉnh lại...
    Chiều đầy nắng!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là gì ? Là một chuỗi những ngày dài cô đơn , trống trải và nhạt nhẽo..... Người ta cố gắng lao vào công việc để thoát khỏi nỗi cô đơn đang bám đuổi để rồi khi nhìn lại tất cả chỉ là con số không. Trở về nhà với sự mệt mỏi trên khuôn mặt và dầu mình trong căn phòng nhỏ để quên đi 1 ngày và sáng mai thức giấc lại chuẩn bị lao vào vòng xoáy vô định của cuộc sống.... Cuộc sống là gì? Sống để làm gì?..... Sao vô vị quá nhỉ.... Sống là để quên đi mình đang sống ... quên đi mình luôn chỉ có một mình......trên đường đời
  5. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuyến đi. Hành trang của mỗi người là dĩ vãng, là kỷ niệm, là tình yêu mà những người xung quanh dành cho mình. Còn gì nữa nhỉ?
  6. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người có những ngày nghỉ hạnh phúc! Cuộc sống thật ngắn ngủi và tớ đang tập cách sống có ý nghĩa hơn đây. Vì vậy, trước hết là hãy vui chơi khi ta được vui chơi đã, phải không nhỉ?
  7. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một cảm giác lạ lắm. Mình còn yêu hay không mà tự nhiên cứ bồn chồn, khát khao đến vậy. Mình buột miệng: "mong sao những ngày tháng này trôi qua thật nhanh, để mình được đi xa". Mình sợ. Mình sợ phải đối mặt với tình cảm của chính mình, mình sợ phải thú nhận rằng mình cảm thấy đau khổ quá, họ đã từng không công bằng với mình, mà sao mình vẫn tự gây tổn thương cho bản thân thế nhỉ.
    Ôi, tình yêu đôi khi là liều thuốc độc, nó làm tôi nát tan, làm tôi run rẩy bước đi. Có điều gì làm cho mình bất lực đến thế đâu! Lý trí bảo mình dừng lại, nhưng đôi chân thì cứ tìm về. Mình khát khao yêu và được yêu, nhưng không phải thế này, tình yêu không bao giờ là trò đùa và tình yêu không bào giờ nên làm tổn thương ai đó.
    Hôm nay, mình đã run sợ. Cái giây phút ở một mình bên người ấy, dường như dễ mất tự chủ quá. Thật mù quáng, vết sẹo đã lành còn khơi lại làm gì. Không thể đòi hỏi cuộc đời công bằng với mình được. Nếu biết mình là người như thế nào và mình đã từng yêu như thế nào, chắc hẳn họ phải tiếc lắm nhỉ. Số phận mà, biết làm thế nào được. Có cái gì giống như là số phận, cứ trêu ngươi, khiến mình không vùi lấp quá khứ được. Đôi khi, mình thấy mình thật nhu nhược. Mình chẳng biết mình là ai nữa. Thôi, nặng lời với bản thân thế là đủ rồi! Một ngày mệt mỏi!
  8. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, lời người nói hôm nay mai có thể nói khác đi. Ở trên đời có điều gì làm cho người thấy trân trọng không? Hôm nay đọc lại những dòng thư cũ, sao thấy buồn thế! Mình thật dại khờ và chân thành quá, chỉ biết yêu và yêu bằng cả tâm hồn mà không hiểu rằng con người ta khác nhau nhiều lắm. Với ta, chỉ một kỷ niệm cũng có thể trở thành mãi mãi, nhưng với người khác, chỉ là một chút gì thoảng qua mà thôi.
    Con người mãi mãi chạy theo những đam mê, mình thì là những kỷ niệm về cái gọi là tình yêu mà mình ấp ủ, người thì chạy theo sự an nhàn, sự hưởng thụ, người thì chạy theo vẻ bên ngoài. Sống trên đời cần có một tấm lòng!
    Những ngày này mình nghĩ nhiều về quá khứ, nó không hề ngủ yên như mình tưởng, mà hình như mình chỉ tìm cách chạy trốn mà thôi. Mình chưa đủ can đảm để vượt qua chuyện này. Nhưng mình sẽ vượt qua được, chỉ cần có niềm tin và đủ dũng cảm để nhận ra ai là ai.
    Có khi mình nhận ra mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con trong thân xác to lớn của người trwởng thành.
  9. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Cơn gió mùa làm cho mình nhớ mùa đông! Có ai đó ngoài kia cũng đang nói về mùa đông. Trong lòng mình có cái gì đó... quay quắt (như ai đó đã diễn tả). Không phải là mùa đông trong căn phòng ấm áp, mà là một con đường vắng, lá khô xào xạc, một mảng trời xa vắng, một cơn gió lạnh thảng thốt, một hàng cây trầm ngâm, đang buồn điều chi mà suy tư vậy!
    Ôi, mùa đông, cái mùa ta sinh ra, nhưng không phải vì thế mà ta yêu mùa đông. Vì sao thế nhỉ? mùa đông rét, nhưng đâu phải lỗi tại mùa đông, cái rét làm lũ trẻ co ro, nhưng cũng làm cho lòng người gần nhau hơn, vậy mùa đông sinh ra cái nắng ấm áp mùa xuân còn gì!
    Mình thích mùa đông, vì mùa đông thâm trầm và sâu sắc!
    Vãn cái con dốc"đường đời" ,vẫn những bước đi quen thuộc đó sao mà nặng chĩu đôi bàn chân.Mùa mưa cũng như mùa nắng cứ lao xuống rồi lại gò sức mà leo lên.Cứ hướng cái mặt lạnh ngắt đầy kiêu hãnh về phía trước để rồi không biết hứng được cái gì ngoài sương gió và bụi đời.Cuộc sống tẻ nhạt thế sao,ngày tới lớp miệng cười như một kẻ hạnh phúc đầy mãn nguyện để khi trở về trên con dốc "đường đời" lại thấy mình bơ vơ đến thảm hại.Cuộc sống có tuyệt vời như bạn nhìn thấy không?công danh,sự nghiệp,thành đạt..đâu đã là tất cả........
    Phải chăng ta còn thiếu một cái gì đó,một niềm tin,một điểm dựa hay một điểm đến,nơi mà ta có thể vồ vập mỗi khi có chuyện vui hayguc đầu tâm sự mỗi khi có chuyện buồn...........
    Mùa đông đẹp đấy chứ,nó giúp ta cảm nhận được chính mình
    ,hơi thở của mình_cái sự sống tưởng chừng như vô vị ấy.....
    hạnh phúc không đâu xa chỉ vừa tay với cho những kẻ biết đi tìm cái đích thực của bản thân,hãy thêm gia vị cho cuộc sống chứ đừng để cuộc sống quyết định cái vị của bản thân
    Một ngày nào đó nếu có gặp một người kì dị ăn kem vào mùa đông thì đừng ngại hỏi nhé bởi người đó rất có thể là tôi.
    GOOD LUCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chẳng có lý do gì cả! Đôi khi mình nhận ra sự bình yên trong tâm hồn thật quan trọng. Người ta có thể thiêu đốt mình bằng nhiều nỗi đam mê và dục vọng. Ném bỏ một dục vọng, chưa chắc bạn đã nhận được sự bình yên. Thoả mãn một tham vọng, sẽ là những tham vọng khác. Tiền bạc, danh vọng, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng rốt cục, ước mơ con đè nát cuộc đời con mà thôi.
    Nhiều khi muốn vứt bỏ tất cả, để lại được về với tuổi thơ trong sáng, êm đềm, tràn đầy ước vọng và cái nhìn về cuộc sống thật trong sáng. Nhìn đôi mắt mở to trong veo của em bé, mình thèm quá. Ước gì mình cũng luôn có thể nhìn đời với đôi mắt trong veo như vậy. Một thời cuộc sống thật đẹp.
    Nình nhận ra mình đang thực sự mệt mỏi, và mình đang đi tìm cứu cánh cho nhưng x câu hỏi chưa lời giải đáp của mình. Mình đang đi tìm một chỗ dựa về tinh thần, một ai đó có thể cho mình những lời khuyên về con đường đời mà mình đã và đang đi qua.
    Thở dài! Ngoài trời nắng như thiêu như đốt!

Chia sẻ trang này