1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với những tâm hồn đẹp...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlinhhoang, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    người con gái không nên như thế, người con trai đấy lại càng không nên như thế. Đúng là mất tình yêu vì một lí do lãng xẹt> Tuy nhiên đây là một câu chuyện rất hay.
  2. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, việc giữ được và không giữ được không quá quan trọng.
    Có những lúc hai người ở hai nơi xa cách, nhưng họ luôn hướng về nhau: Họ ở hai đầu nỗi nhớ, nỗi nhớ sẽ làm cho hình bóng của mỗi người trong trái tim mỗi người thành bất tử.
    Có những lúc hai người ngay gần bên nhau, nhưng họ không nhìn về nhau, họ quay lưng lại với nhau: Họ đã xa cách về khoảng cách chỉ chút xíu, nhưng trong lòng, sự xa cách của họ là cả một vòng trái đất.
    Tình yêu ở trên đời, tồn tại không phụ thuộc vào những thứ có thể nhìn thấy được, nó vô hình, vì thế, ai sống cũng phải mải miết đi tìm, cho dù có mất cả cuộc đời mình.

    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 11/11/2004
  3. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, việc giữ được và không giữ được không quá quan trọng.
    Có những lúc hai người ở hai nơi xa cách, nhưng họ luôn hướng về nhau: Họ ở hai đầu nỗi nhớ, nỗi nhớ sẽ làm cho hình bóng của mỗi người trong trái tim mỗi người thành bất tử.
    Có những lúc hai người ngay gần bên nhau, nhưng họ không nhìn về nhau, họ quay lưng lại với nhau: Họ đã xa cách về khoảng cách chỉ chút xíu, nhưng trong lòng, sự xa cách của họ là cả một vòng trái đất.
    Tình yêu ở trên đời, tồn tại không phụ thuộc vào những thứ có thể nhìn thấy được, nó vô hình, vì thế, ai sống cũng phải mải miết đi tìm, cho dù có mất cả cuộc đời mình.

    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 11/11/2004
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Không phải người quân tử cuối cùng đâu,chỉ hiếm thôi.Nhớ hồi trước báo đăng có chuyện anh chàng từ chối ngủ với người yêu để giữ gìn trong sáng cho cô gái.Rồi anh ta ngạc nhiên khi cô ấy đột nhiên bỏ đi lấy chồng.Anh chàng thì yêu đạo đức hơn cái ham muốn tầm thường của con người , còn cô gái thì cần một ông chồng bình thường hơn là hình mẫu cao thượng nào đó.Cuộc sống như vậy,người tathường công nhận cái gì đó là tốt nhưng lại không làm theo
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Không phải người quân tử cuối cùng đâu,chỉ hiếm thôi.Nhớ hồi trước báo đăng có chuyện anh chàng từ chối ngủ với người yêu để giữ gìn trong sáng cho cô gái.Rồi anh ta ngạc nhiên khi cô ấy đột nhiên bỏ đi lấy chồng.Anh chàng thì yêu đạo đức hơn cái ham muốn tầm thường của con người , còn cô gái thì cần một ông chồng bình thường hơn là hình mẫu cao thượng nào đó.Cuộc sống như vậy,người tathường công nhận cái gì đó là tốt nhưng lại không làm theo
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đi, đường đời thênh thang đến thế kia mà?!
    Câu này nghe buồn quá, chắc nó được phát ra trong một tâm trạng bất lực nhìn theo bóng người yêu từ từ khuất xa, chắc là đã có rất nhiều đau khổ...
    Tình yêu mang đến niềm vui nhưng cũng lắm nỗi cay đắng, "người quân tử cuối cùng" , không biết có đúng không, hay tất cả những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu say đắm đều là "người quân tử" ấy ?
    Có thể người con trai trong câu chuyện đã quá lãng mạn mà quên thực tế, hay đó chính là bản chất đẹp đẽ trong sáng của tình yêu ?

    "Bởi tôi biết đâu phải tất cả những người con gái trên thế gian này đều? giống em" <--- Một tia hy vọng ?
    Bản chất tình yêu rất cao đẹp, chỉ có chính con người ******** yêu thay đổi đi thôi, hãy tin như thế....
    Cám ơn tranlinhoang đã post bài này lên, rất hay .
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đi, đường đời thênh thang đến thế kia mà?!
    Câu này nghe buồn quá, chắc nó được phát ra trong một tâm trạng bất lực nhìn theo bóng người yêu từ từ khuất xa, chắc là đã có rất nhiều đau khổ...
    Tình yêu mang đến niềm vui nhưng cũng lắm nỗi cay đắng, "người quân tử cuối cùng" , không biết có đúng không, hay tất cả những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu say đắm đều là "người quân tử" ấy ?
    Có thể người con trai trong câu chuyện đã quá lãng mạn mà quên thực tế, hay đó chính là bản chất đẹp đẽ trong sáng của tình yêu ?

    "Bởi tôi biết đâu phải tất cả những người con gái trên thế gian này đều? giống em" <--- Một tia hy vọng ?
    Bản chất tình yêu rất cao đẹp, chỉ có chính con người ******** yêu thay đổi đi thôi, hãy tin như thế....
    Cám ơn tranlinhoang đã post bài này lên, rất hay .
  8. Guest

    Guest Guest

    He he,ko khéo cái cô gì cứ nói thầm vào tai người yêu "I want you" là muốn anh ta đi đổ vỏ thôi và chắc gì cô ta đã yêu anh ta,chỉ đơn giản là sự trả ơn.
  9. Guest

    Guest Guest

    He he,ko khéo cái cô gì cứ nói thầm vào tai người yêu "I want you" là muốn anh ta đi đổ vỏ thôi và chắc gì cô ta đã yêu anh ta,chỉ đơn giản là sự trả ơn.
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn tranlinhhoang!!! Tôi thật sự không muốn bạn tự ái.... Nhưng.... xin lỗi, mô tả là "nghề" của tôi.... xin hãy tin tôi.
    Ngày hôm sau tôi trở lại để gởi trả bộ đồ (dĩ nhiên là tôi không quên giặt ủi tươm tất). Thấy tôi đến, cả nhà em ùa ra đón, cứ như tôi là ?othượng khách? không bằng. Lúc ấy em từ dưới bếp đi lên, trong bộ đồ bộ màu trắng có in những chấm màu xanh nước biển. Thấy tôi, em ngượng ngập cười và đôi má em ửng hồng. Tôi yêu em từ đó?
    Đoạn này đã phá huỷ câu chuyện của bạn.... Một câu chuyện hay với nội dung ca ngợi cái tình yêu cao đẹp đến từ cội nguồn của nhân cách con người.
    Một thằng con trai yêu một đứa con gái bắt đầu từ đâu??? Từ mắt. Mắt thằng con trai lại thu khung hình là toàn bộ thân hình cô gái đến cái mức mô tả rõ nàng trong bộ đồ như thế nào. Và còn đôi má ửng hồng nữa..... Nghàn lần xin lỗi bạn -> đó chính là ********. Chỉ có những thằng "hám gái" như tôi mới có cái nhìn beginning như của nhân vật nam đó thôi. Và các bạn trai đọc topic này nữa - các bạn thử liên hệ tới chính mình xem nào. Cũng có nhiều người chỉ thoáng nhìn là có thể biết chi tiết mọi thứ - họ là người nhạy cảm - mà nhạy cảm thì theo tôi không thể sở hữu một tâm hôn cao thượng đến thế được - nhạy cảm thì có quá nhiều cảm xúc chi phối.... trong đó ******** là mạnh nhất. Đằng nào thì cũng hỏng....
    Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ tả ánh mắt.... và thu khung hình chỉ từ cổ em ý trở lên.

Chia sẻ trang này