1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với những tâm hồn đẹp...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlinhhoang, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn tranlinhhoang!!! Tôi thật sự không muốn bạn tự ái.... Nhưng.... xin lỗi, mô tả là "nghề" của tôi.... xin hãy tin tôi.
    Ngày hôm sau tôi trở lại để gởi trả bộ đồ (dĩ nhiên là tôi không quên giặt ủi tươm tất). Thấy tôi đến, cả nhà em ùa ra đón, cứ như tôi là ?othượng khách? không bằng. Lúc ấy em từ dưới bếp đi lên, trong bộ đồ bộ màu trắng có in những chấm màu xanh nước biển. Thấy tôi, em ngượng ngập cười và đôi má em ửng hồng. Tôi yêu em từ đó?
    Đoạn này đã phá huỷ câu chuyện của bạn.... Một câu chuyện hay với nội dung ca ngợi cái tình yêu cao đẹp đến từ cội nguồn của nhân cách con người.
    Một thằng con trai yêu một đứa con gái bắt đầu từ đâu??? Từ mắt. Mắt thằng con trai lại thu khung hình là toàn bộ thân hình cô gái đến cái mức mô tả rõ nàng trong bộ đồ như thế nào. Và còn đôi má ửng hồng nữa..... Nghàn lần xin lỗi bạn -> đó chính là ********. Chỉ có những thằng "hám gái" như tôi mới có cái nhìn beginning như của nhân vật nam đó thôi. Và các bạn trai đọc topic này nữa - các bạn thử liên hệ tới chính mình xem nào. Cũng có nhiều người chỉ thoáng nhìn là có thể biết chi tiết mọi thứ - họ là người nhạy cảm - mà nhạy cảm thì theo tôi không thể sở hữu một tâm hôn cao thượng đến thế được - nhạy cảm thì có quá nhiều cảm xúc chi phối.... trong đó ******** là mạnh nhất. Đằng nào thì cũng hỏng....
    Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ tả ánh mắt.... và thu khung hình chỉ từ cổ em ý trở lên.
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    unknowdevice chả biết gì rồi,cứ phải là người ham muốn ******** mới quan hệ sao? bạn nhầm tai hại rồi ,chứng tỏ hiểu biết của bạn rất kém,mình muốn nói với bạn là
    1 : không phải những người ham muốn thì sẽ phải wan hệ ********
    2 : không phải những người không ham muốn bằng những người kia thì sẽ không wan hệ
    ok
    bạn đã hiểu sai thực tế rồi< sôrry vì đã nói như vậy>
  3. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    unknowdevice chả biết gì rồi,cứ phải là người ham muốn ******** mới quan hệ sao? bạn nhầm tai hại rồi ,chứng tỏ hiểu biết của bạn rất kém,mình muốn nói với bạn là
    1 : không phải những người ham muốn thì sẽ phải wan hệ ********
    2 : không phải những người không ham muốn bằng những người kia thì sẽ không wan hệ
    ok
    bạn đã hiểu sai thực tế rồi< sôrry vì đã nói như vậy>
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc không kỹ bằng tôi!
    Câu chuyện, tôi đang nói đến câu chuyện, cái cách mô tả của tác giả nó làm mất đi....
    Với lại: Tôi mất một lúc rất lâu để hiểu thấu đáo điểm 1. và 2. của bạn nêu ra.... rốt cuộc nó chẳng đem lại một phân tích hay quan điểm nào rõ rệt cả.
    Còn nói về thực tế: cái cách nhìn của chàng trai đã làm hỏng câu chuyện. Đó là những cảm xúc xuất phát từ hiện thực. Còn nếu bạn không ham muốn một cô gái..... nói thực.... rất khó cho tình yêu có thể tồn tại và phát triển.... Chúng ta vẫn cố tin vào nhân cách của nhau.... nhưng thực tế thì các cô gái xinh đẹp và gợi cảm vẫn là những đối tượng hot nhất... Có thể bạn kìm nén và cho qua đi cái cảm giác thèm muốn.... Nhưng bạn vẫn là con người, nếu không thèm muốn cái này thì lại mưu toan cái khác.... Hoặc nếu bạn tin vào tình yêu cõi thiên thần... xin chúc mừng bạn... tôi hoàn toàn ngưỡng mộ bạn.
    Tôi vẫn cố hiểu bạn nói rằng: không hẳn thèm muốn là phải đòi hỏi quan hệ ******** (bạn viết rối quá). Không đúng đâu - đó chỉ là kìm nén - chỉ là việc bạn không dám đòi hỏi, hoặc không có khả năng đòi hỏi... ngại ngần... Đòi hỏi ******** không có gì là xấu cả - Ý bạn có phải vậy không? Có phải bạn muốn nói rằng chàng trai trong câu chuyện cũng có ham muốn - nhưng anh ta bỏ qua cái đó để hướng tới tâm hồn của cô gái???? Ở đây chúng ta đang bàn về câu chuyện, còn thực tế sẽ bàn ở chỗ khác. Nếu nhân vật nam cũng có ham muốn, nhưng lại cố kìm nén, thì xin lỗi.... đó không phải là tâm hồn đẹp.... Xin bạn hãy hiểu thật kỹ chữ "tâm hồn" - nó ở tận sâu thẳm trong tâm tư con người. Nếu vương một chút "cảm xúc tục" nó sẽ trở thành tâm hồn bình thường của một con người bình thường, khó gọi là cao đẹp.
    Thôi cứ cho tôi là thằng thiếu thực tế đi!..... Dẫu sao tôi rất tôn trọng bạn, có thể cái thực tế mà tôi đang trải qua nó quá "tởm lợm" nên có lẽ tôi phải học cách kìm nén....
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 13/11/2004
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc không kỹ bằng tôi!
    Câu chuyện, tôi đang nói đến câu chuyện, cái cách mô tả của tác giả nó làm mất đi....
    Với lại: Tôi mất một lúc rất lâu để hiểu thấu đáo điểm 1. và 2. của bạn nêu ra.... rốt cuộc nó chẳng đem lại một phân tích hay quan điểm nào rõ rệt cả.
    Còn nói về thực tế: cái cách nhìn của chàng trai đã làm hỏng câu chuyện. Đó là những cảm xúc xuất phát từ hiện thực. Còn nếu bạn không ham muốn một cô gái..... nói thực.... rất khó cho tình yêu có thể tồn tại và phát triển.... Chúng ta vẫn cố tin vào nhân cách của nhau.... nhưng thực tế thì các cô gái xinh đẹp và gợi cảm vẫn là những đối tượng hot nhất... Có thể bạn kìm nén và cho qua đi cái cảm giác thèm muốn.... Nhưng bạn vẫn là con người, nếu không thèm muốn cái này thì lại mưu toan cái khác.... Hoặc nếu bạn tin vào tình yêu cõi thiên thần... xin chúc mừng bạn... tôi hoàn toàn ngưỡng mộ bạn.
    Tôi vẫn cố hiểu bạn nói rằng: không hẳn thèm muốn là phải đòi hỏi quan hệ ******** (bạn viết rối quá). Không đúng đâu - đó chỉ là kìm nén - chỉ là việc bạn không dám đòi hỏi, hoặc không có khả năng đòi hỏi... ngại ngần... Đòi hỏi ******** không có gì là xấu cả - Ý bạn có phải vậy không? Có phải bạn muốn nói rằng chàng trai trong câu chuyện cũng có ham muốn - nhưng anh ta bỏ qua cái đó để hướng tới tâm hồn của cô gái???? Ở đây chúng ta đang bàn về câu chuyện, còn thực tế sẽ bàn ở chỗ khác. Nếu nhân vật nam cũng có ham muốn, nhưng lại cố kìm nén, thì xin lỗi.... đó không phải là tâm hồn đẹp.... Xin bạn hãy hiểu thật kỹ chữ "tâm hồn" - nó ở tận sâu thẳm trong tâm tư con người. Nếu vương một chút "cảm xúc tục" nó sẽ trở thành tâm hồn bình thường của một con người bình thường, khó gọi là cao đẹp.
    Thôi cứ cho tôi là thằng thiếu thực tế đi!..... Dẫu sao tôi rất tôn trọng bạn, có thể cái thực tế mà tôi đang trải qua nó quá "tởm lợm" nên có lẽ tôi phải học cách kìm nén....
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 13/11/2004
  6. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự không cảm thấy "tự ái" với những nhận xét ngược chiều về câu chuyện này. Theo tôi, những nhận xét của Unknowdevice không phải là không có cơ sở, với góc nhìn của Unknowdevice về câu chuyện.
    Tình yêu, luôn bắt đầu từ ánh mắt nếu như 2 người đó lần đầu gặp mặt. Cái đẹp, hiển nhiên luôn quyến rũ con người. Tuy nhiên chúng ta nên đứng ở vị trí mà mọi người thường đứng nhất, để có 1 góc nhìn chung nhất về câu chuyện.
    Bối cảnh của câu chuyện được dựng lên từ sự tình cờ. Khi 1 cái gì chuyển động trong tầm ngắm của ta, cái tổng thể sẽ được thâu tóm và ghi nhớ. Sau đó, ấn tượng sâu nhất sẽ đọng lại và được chú ý nhất. Vì vậy, trình tự miêu tả về cô gái của câu chuyện trong giác quan của chàng trai là tương đối hợp lý (Từ thân hình, đến mầu áo và đôi má ửng hồng).
    Người ta thường nói "Người đẹp trong mắt kẻ si tình". Tại sao vậy? Có phải, khi ta yêu, mọi thứ sẽ lấp lánh hơn bình thường không. Phải chăng, một điều kỳ lạ nào đó sẽ xảy ra?
    Nhưng có thể nói "******** là một phần tất yếu của tình yêu trai gái" Thật khùng điên khi không chấp nhận điều đó. Bạn và tôi, ai ai cũng hiểu như vậy.
    Chàng trai, chỉ muốn giữ gìn tình yêu trong sáng chứ không khước từ vị ngọt của thần tình ái - tôi nghĩ thế - Anh ấy muốn màu áo cưới của cô gái được tinh khiết thực sự ?
    Bạn có xem phim "Trân châu cảng" không. Một đạo diễn giỏi mới dám đưa hình ảnh những chiếc máy bay của Nhật bay là là trên mặt đất, người phi công thò bàn tay ra xua những đứa trẻ bên dưới, báo hiệu cho chúng biết sự nguy hiểm đang cận kề. Hình ảnh đó đã trở thành hình ảnh đẹp nhất trong bộ phim và được nhiều người ca ngợi, mặc dù nó hơi vô lý thì phải.
    Ở đâu đó sâu thẳm trong mỗi chúng ta, đều ẩn chứa những điều tốt đẹp bất ngờ, khi nào đó, bạn phát hiện ra nó, bạn phải thốt lên thán phục. Chỉ có điều, điều đó không hiện hữu. Như 1 viên kim cương, chỉ toả sáng rực rỡ nhất khi được mài dũa với đôi bàn tay vàng.
    Tôi nghĩ rằng, câu chuyện này rất "mở". Vì thế mỗi người có 1 cảm nhận riêng là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt là với những người có cá tính riêng.
    Tuy nhiên, điều quan trọng, là có sự hướng thiện toả ra từ câu chuyện.
     
    Giữ chặt một bàn tay không thể trói buộc một tâm hồn.
    Nụ hôn không phải là khế ước.
    Tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy... (ttvn)
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 15/11/2004
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự không cảm thấy "tự ái" với những nhận xét ngược chiều về câu chuyện này. Theo tôi, những nhận xét của Unknowdevice không phải là không có cơ sở, với góc nhìn của Unknowdevice về câu chuyện.
    Tình yêu, luôn bắt đầu từ ánh mắt nếu như 2 người đó lần đầu gặp mặt. Cái đẹp, hiển nhiên luôn quyến rũ con người. Tuy nhiên chúng ta nên đứng ở vị trí mà mọi người thường đứng nhất, để có 1 góc nhìn chung nhất về câu chuyện.
    Bối cảnh của câu chuyện được dựng lên từ sự tình cờ. Khi 1 cái gì chuyển động trong tầm ngắm của ta, cái tổng thể sẽ được thâu tóm và ghi nhớ. Sau đó, ấn tượng sâu nhất sẽ đọng lại và được chú ý nhất. Vì vậy, trình tự miêu tả về cô gái của câu chuyện trong giác quan của chàng trai là tương đối hợp lý (Từ thân hình, đến mầu áo và đôi má ửng hồng).
    Người ta thường nói "Người đẹp trong mắt kẻ si tình". Tại sao vậy? Có phải, khi ta yêu, mọi thứ sẽ lấp lánh hơn bình thường không. Phải chăng, một điều kỳ lạ nào đó sẽ xảy ra?
    Nhưng có thể nói "******** là một phần tất yếu của tình yêu trai gái" Thật khùng điên khi không chấp nhận điều đó. Bạn và tôi, ai ai cũng hiểu như vậy.
    Chàng trai, chỉ muốn giữ gìn tình yêu trong sáng chứ không khước từ vị ngọt của thần tình ái - tôi nghĩ thế - Anh ấy muốn màu áo cưới của cô gái được tinh khiết thực sự ?
    Bạn có xem phim "Trân châu cảng" không. Một đạo diễn giỏi mới dám đưa hình ảnh những chiếc máy bay của Nhật bay là là trên mặt đất, người phi công thò bàn tay ra xua những đứa trẻ bên dưới, báo hiệu cho chúng biết sự nguy hiểm đang cận kề. Hình ảnh đó đã trở thành hình ảnh đẹp nhất trong bộ phim và được nhiều người ca ngợi, mặc dù nó hơi vô lý thì phải.
    Ở đâu đó sâu thẳm trong mỗi chúng ta, đều ẩn chứa những điều tốt đẹp bất ngờ, khi nào đó, bạn phát hiện ra nó, bạn phải thốt lên thán phục. Chỉ có điều, điều đó không hiện hữu. Như 1 viên kim cương, chỉ toả sáng rực rỡ nhất khi được mài dũa với đôi bàn tay vàng.
    Tôi nghĩ rằng, câu chuyện này rất "mở". Vì thế mỗi người có 1 cảm nhận riêng là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt là với những người có cá tính riêng.
    Tuy nhiên, điều quan trọng, là có sự hướng thiện toả ra từ câu chuyện.
     
    Giữ chặt một bàn tay không thể trói buộc một tâm hồn.
    Nụ hôn không phải là khế ước.
    Tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy... (ttvn)
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 15/11/2004
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sự thật rằng ở vào cái thời ba mẹ ta còn thanh niên, họ không có nhiều cơ hội để thoả mãn ham muốn, (Ý tôi là không phổ biến như hiện nay), ở đó tình yêu vẫn nảy nở và phát triển.... Cái bây giờ chúng ta tự hỏi rằng: Chúng ta đang đi về đâu? Có phải chúng ta đang dịch chuyển dần về phía Tây???? Những câu chuyện kiểu như của bạn Tranlinhhoang đang cố níu kéo chủ nghĩa duy lý - rationalism, chống lại senssualism, .... nhưng rồi thế nào đó thì nhân cách con người cũng phải có tiếng nói quyết định. Quan điểm thẩm mỹ trong tình ái và trong hôn nhân cũng rất được đánh giá cao khi nó bao hàm trọn vẹn sự trong trắng, tinh khiết. Ở đây, tôi muốn nói: Nó cũng rất đẹp nếu chúng ta không từ chối cái bản năng của mình, nhưng cũng không quên rèn luyện nhân cách để tình yêu luôn đi đến cái đích cuối cùng, nó cũng đem lại hạnh phúc cho ta vậy.
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sự thật rằng ở vào cái thời ba mẹ ta còn thanh niên, họ không có nhiều cơ hội để thoả mãn ham muốn, (Ý tôi là không phổ biến như hiện nay), ở đó tình yêu vẫn nảy nở và phát triển.... Cái bây giờ chúng ta tự hỏi rằng: Chúng ta đang đi về đâu? Có phải chúng ta đang dịch chuyển dần về phía Tây???? Những câu chuyện kiểu như của bạn Tranlinhhoang đang cố níu kéo chủ nghĩa duy lý - rationalism, chống lại senssualism, .... nhưng rồi thế nào đó thì nhân cách con người cũng phải có tiếng nói quyết định. Quan điểm thẩm mỹ trong tình ái và trong hôn nhân cũng rất được đánh giá cao khi nó bao hàm trọn vẹn sự trong trắng, tinh khiết. Ở đây, tôi muốn nói: Nó cũng rất đẹp nếu chúng ta không từ chối cái bản năng của mình, nhưng cũng không quên rèn luyện nhân cách để tình yêu luôn đi đến cái đích cuối cùng, nó cũng đem lại hạnh phúc cho ta vậy.
  10. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ anh nì đúng... đấy thuộc cái gọi là human being....

Chia sẻ trang này