1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với những tâm hồn đẹp...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlinhhoang, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ anh nì đúng... đấy thuộc cái gọi là human being....
  2. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, tôi cảm thấy hơi bối rối trước những lời nhận xét sắc sảo và cách đặt vấn đề đầy "kinh nghiệm" của Unknowdevice. Tôi chợt tự hỏi: Mình có bị mất phương hướng không, khi mà lại tự huyễn hoặc mình tin vào câu chuyện này?
    Tôi bỗng cảm thấy thích anh chàng này quá.
    Xét lại "lịch sử" tôi thấy mình thường có cảm giác "khó xử" trước những cuộc tranh luận, đặc biệt là những cuộc tranh luận mang nhiều tiếng va chạm của "phi kim", không ai nghe thấy, nhưng lại có thể cảm thấy nó tồn tại một cách rõ ràng.
    "Chúng ta đang tiến về hướng Tây?" Giả thiết này có vẻ như sắc lẹm. Chúng ta hãy lùi lại vài chục năm nữa, vào thời của ba má chúng ta còn trẻ trung? Không cần phải di chuyển cả thời gian và địa điểm như vậy.
    Có mâu thuẫn? Bạn đã coi "Vẻ đẹp Mỹ" Tại sao "người Mỹ" lại run sợ và phải dừng lại trước một cô gái vừa thốt lên "Đây là lần đầu tiên của em" khi cả 2 gần như đang ở mức khao khát đỉnh cao? "Người Mỹ", thật kỳ quặc đúng không? Họ đã làm 1 bộ phim để lừa phỉnh cả thế giới chăng?
    Bạn có xem phim của VN, hãy lưu ý những cô gái thanh niên xung phong trong rừng Trường Sơn, họ đã khao khát được yêu như thế nào, bạn có thấy cảnh họ "rượt đuổi" những chàng bộ đội?
    Bạn là thành viên của Movi đúng không? Movi sống được, toả sáng được có phải nhờ những cảnh quay hoành tráng, những kỹ sảo hiện đại hay những gương mặt đẹp, những minh tinh là thần tượng của công chúng... Không, Movi sống được đầu tiên là nó phải phản ánh được những điều hiện hữu của cuộc sống xung quanh chúng ta, phải lột tả và chiết xuất được những tinh túy không hiện hữu rõ ràng của cuộc sống này.
    Thế giới này thật điên hết rồi. Tôi cũng vậy. Và mỗi người điên một kiểu khác nhau. Để tồn tại.
    "Câu chuyện" này không phải "của tôi". Tôi thích nó và tôi post nó lên.
    Nhưng, "Nó" có thể là của bất cứ ai.
  3. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, tôi cảm thấy hơi bối rối trước những lời nhận xét sắc sảo và cách đặt vấn đề đầy "kinh nghiệm" của Unknowdevice. Tôi chợt tự hỏi: Mình có bị mất phương hướng không, khi mà lại tự huyễn hoặc mình tin vào câu chuyện này?
    Tôi bỗng cảm thấy thích anh chàng này quá.
    Xét lại "lịch sử" tôi thấy mình thường có cảm giác "khó xử" trước những cuộc tranh luận, đặc biệt là những cuộc tranh luận mang nhiều tiếng va chạm của "phi kim", không ai nghe thấy, nhưng lại có thể cảm thấy nó tồn tại một cách rõ ràng.
    "Chúng ta đang tiến về hướng Tây?" Giả thiết này có vẻ như sắc lẹm. Chúng ta hãy lùi lại vài chục năm nữa, vào thời của ba má chúng ta còn trẻ trung? Không cần phải di chuyển cả thời gian và địa điểm như vậy.
    Có mâu thuẫn? Bạn đã coi "Vẻ đẹp Mỹ" Tại sao "người Mỹ" lại run sợ và phải dừng lại trước một cô gái vừa thốt lên "Đây là lần đầu tiên của em" khi cả 2 gần như đang ở mức khao khát đỉnh cao? "Người Mỹ", thật kỳ quặc đúng không? Họ đã làm 1 bộ phim để lừa phỉnh cả thế giới chăng?
    Bạn có xem phim của VN, hãy lưu ý những cô gái thanh niên xung phong trong rừng Trường Sơn, họ đã khao khát được yêu như thế nào, bạn có thấy cảnh họ "rượt đuổi" những chàng bộ đội?
    Bạn là thành viên của Movi đúng không? Movi sống được, toả sáng được có phải nhờ những cảnh quay hoành tráng, những kỹ sảo hiện đại hay những gương mặt đẹp, những minh tinh là thần tượng của công chúng... Không, Movi sống được đầu tiên là nó phải phản ánh được những điều hiện hữu của cuộc sống xung quanh chúng ta, phải lột tả và chiết xuất được những tinh túy không hiện hữu rõ ràng của cuộc sống này.
    Thế giới này thật điên hết rồi. Tôi cũng vậy. Và mỗi người điên một kiểu khác nhau. Để tồn tại.
    "Câu chuyện" này không phải "của tôi". Tôi thích nó và tôi post nó lên.
    Nhưng, "Nó" có thể là của bất cứ ai.
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thời của ba mẹ chúng ta - có hoàn cảnh của họ. Nhưng bản chất con người thì thời nào cũng vậy mà thôi - ham muốn nó vẫn cứ ngự trị - bạn đồng ý với tôi nhé! Và bây giờ chúng ta sống khác với lớp cha anh mình (ở đây chỉ bàn chuyện tình cảm) - mong bạn cũng nhất trí với tôi luôn! Có khác không? Khác quá nhiều.... nó giống theo kiểu nào? Hoàn cảnh nào giành cho chúng ta hiện nay? Bạn thừa biết câu trả lời rồi.... Có thể bạn chưa hiểu rõ quan điểm của tôi, sự thật là nó nằm đâu đó giữa duy lý và duy cảm. Tôi không phản đối td, nhưng cũng không coi nó như là trò chơi: "...Chúng ta cũng không từ chối bản năng của mình, nhưng cũng không quên rèn luyện nhân cách...".
    Còn điện ảnh Mỹ - tôi chưa bao giờ đánh giá cao điện ảnh Hoa Kỳ, có chăng, chỉ ở yếu tố kỹ thuật. Có thể nói American Beauty là một phim hay! ít nhất là với người Mỹ. Châu Âu và phần còn lại không chấp nhận lối suy diễn nửa hiện thực nửa "cải lương" của Sam Mendes - nó như là sự "gỡ gạc" thể diện cho cái lối sống hám td của tầng lớp trung lưu Mỹ. Bằng chứng là American Beauty chỉ giành được vài chiến thắng ở giải Quả Cầu Vàng cho nhân vật nam chính, đạo diễn, kịch bản. Còn ở châu Âu, nó chỉ có duy nhất một đề cử cho kịch bản của Alan Ball, nhưng cũng không chiến thắng. Không phải ngẫu nhiên mà Sam Mendes thể hiện nhân vật nữ chính là một cô gái tuổi teen!!!!!! Nhưng thôi, xem phim và cảm nhận nó như thế nào là tuỳ thuộc vào từng người, dẫu sao, bạn nhìn nhận nó ở khía cạnh "chống đối" thì cũng tốt - còn hơn tôi chỉ thấy ở nó sự "gỡ gạc".... Với lại, tôi cũng chẳng thích đưa ra một loạt những dẫn chứng về điện ảnh Mỹ (nhiều như quân Nguyên)... hoàn toàn trái ngược với American Beauty!
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 16/11/2004
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thời của ba mẹ chúng ta - có hoàn cảnh của họ. Nhưng bản chất con người thì thời nào cũng vậy mà thôi - ham muốn nó vẫn cứ ngự trị - bạn đồng ý với tôi nhé! Và bây giờ chúng ta sống khác với lớp cha anh mình (ở đây chỉ bàn chuyện tình cảm) - mong bạn cũng nhất trí với tôi luôn! Có khác không? Khác quá nhiều.... nó giống theo kiểu nào? Hoàn cảnh nào giành cho chúng ta hiện nay? Bạn thừa biết câu trả lời rồi.... Có thể bạn chưa hiểu rõ quan điểm của tôi, sự thật là nó nằm đâu đó giữa duy lý và duy cảm. Tôi không phản đối td, nhưng cũng không coi nó như là trò chơi: "...Chúng ta cũng không từ chối bản năng của mình, nhưng cũng không quên rèn luyện nhân cách...".
    Còn điện ảnh Mỹ - tôi chưa bao giờ đánh giá cao điện ảnh Hoa Kỳ, có chăng, chỉ ở yếu tố kỹ thuật. Có thể nói American Beauty là một phim hay! ít nhất là với người Mỹ. Châu Âu và phần còn lại không chấp nhận lối suy diễn nửa hiện thực nửa "cải lương" của Sam Mendes - nó như là sự "gỡ gạc" thể diện cho cái lối sống hám td của tầng lớp trung lưu Mỹ. Bằng chứng là American Beauty chỉ giành được vài chiến thắng ở giải Quả Cầu Vàng cho nhân vật nam chính, đạo diễn, kịch bản. Còn ở châu Âu, nó chỉ có duy nhất một đề cử cho kịch bản của Alan Ball, nhưng cũng không chiến thắng. Không phải ngẫu nhiên mà Sam Mendes thể hiện nhân vật nữ chính là một cô gái tuổi teen!!!!!! Nhưng thôi, xem phim và cảm nhận nó như thế nào là tuỳ thuộc vào từng người, dẫu sao, bạn nhìn nhận nó ở khía cạnh "chống đối" thì cũng tốt - còn hơn tôi chỉ thấy ở nó sự "gỡ gạc".... Với lại, tôi cũng chẳng thích đưa ra một loạt những dẫn chứng về điện ảnh Mỹ (nhiều như quân Nguyên)... hoàn toàn trái ngược với American Beauty!
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 16/11/2004
  6. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc chưa vậy, hãy đọc cả những lời sau nữa nhé. Anh nghĩ, trong này toàn 8x cả. Chỉ có anh và Unknow là 7x thôi. Hy vọng em sẽ hiểu thêm về người đã nói rất yêu em.
    Em có muốn đi uống cafe ở một nơi như thế này không?
    [​IMG]
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 29/10/2005
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ, khi anh gửi cho em bài thơ, có câu "Hà nội mùa này đông cũng sắp sang", hôm nay, đông về thật rồi. Sáng trời còn chưa lạnh, mặc sơmi được, đến giờ, gió lạnh, gió như trong câu "Gió rất nhiều sống mũi có cay cay", không hiểu vì gió hay vì... Em biết không, anh tự cho rằng anh có khả năng chịu nóng giỏi, bởi anh có 1 mùa hè trong KTX mà không có 1 cái quạt nào cả. Anh cũng tự cho mình là chịu lạnh giỏi vì đã bao mùa đông anh không cần chăn đệm tử tế. Đến nhà anh, em vẫn có thể nhìn thấy cái chăn bông mà anh không nỡ bỏ nó đi, vì nó đã gắn bó với anh suốt cả thời SV. Em có nhớ câu "Đừng đến đông ơi vì sẽ lạnh lắm thay, sẽ lạnh lắm vì em không bên cạnh" không? Rồi em gửi tin nhắn cho anh trong đêm "Mong den mua dong anh se am ap". Anh biết lắm chứ, anh hy vọng lắm chứ. Anh biết, em cũng có khát vọng, cũng có mong muốn như anh vậy.
  8. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mà em có biết số điện thoại lạ lùng 0915 với những tin nhắn làm cô bạn của em sợ hết hồn không? Anh đã gọi lại cho cô bạn đó rồi. Chủ nhân của số điện thoại đó nói là ở tận Sơn La, buổi sáng hôm đó để điện thoại ở Cơ quan để nạp pin rồi đi học. Không biết ai lại dùng máy để nhắn những tin như vậy. Cô bạn đó rất dễ mến, còn bảo biết đâu qua chuyện này lại trở thành bạn của nhau, còn bảo anh nhắn với em là cô ấy không biết gì cả, còn chúc anh luôn hạnh phúc nữa, làm anh thấy vui vui. Tin nhắn anh vẫn giữ đây này, muốn cho em đọc nhưng vẫn chưa có dịp. Anh đã bảo với cô ấy là nếu có tìm hiểu được gì thì nhắn lại cho anh biết, chuyện không có gì đâu, nhưng anh thấy hơi tò mò, vả lại tin nhắn cũng "nhạy cảm" quá.
    Còn cái số điện thoại 098... anh gọi mãi mà không có ai chịu nghe cả, chẳng biết làm sao nữa.
  9. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp cho bác TranLinhHoang, vậy mà tôi cứ tưởng ngày xưa có mỗi tôi là "thằng khờ" làm như vậy thôi. Tôi cũng có một câu truyện gần tương tự như bác nhưng nó không đến nỗi kết thúc bi thảm và đau lòng như vậy. Một vị quân tử trong tình yêu nhưng câu truyện đã kết thúc không có hậu !!! Chắc giờ thời gian đã qua đi và nó đã thuộc vào dĩ vàng, chúng ta cần phải biết quên đi quá khứ để hướng vào tương lai- đôi khi cũng phải học cách "biết quên" nữa thì mới có hạnh phúc được bác ạ !
  10. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    A này em ơi, cái số diện thoại 098 ấy thật buồn cuời, chủ nhân của nó là boy đấy, nguời ấy biết tên của anh, biết sdt nhà anh, biết sdt di động của anh, nên khi anh gọi bằng 2 sdt này thì dều không nghe máy, kỳ quá. Như vậy, chắc hẳn là người quen rồi. Quen ai nhỉ, không phải anh rồi, thế thì chỉ còn có thể là quen "2 nguoi" kia thôi, tức nhiên, anh nghĩ Hg không liên quan đến chuyện này. Hôm qua anh dùng dt của NA gọi, nguời ấy nghe máy, câu đầu tiên là: "A lo, "ten cua anh" a`?" sau khi anh xác nhận, thì người ấy giả vờ không nghe thấy gì cả, anh bảo để anh dùng đt bàn gọi lại thì người ấy tắt máy ngay. Đến tận sáng nay cái máy đấy tắt hoài, chỉ có 1 lần bật lên thôi, anh gửi tin nhắn, thấy có báo cáo lại nên anh biết. Anh nghĩ chuyện này hay đây. Anh rất tò mò và anh sẽ tìm hiểu thêm.

Chia sẻ trang này