1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với những tâm hồn đẹp...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlinhhoang, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu điều gì đang xảy ra đối với em vậy? Có một bí mật lớn ma em đang giữ trong lòng? Hãy nói cho anh biết đi. Anh đã bảo với em rồi, anh có thể dõi theo em từ phía xa xa và xuất hiện những lúc em cần anh. Anh xin em. Hãy nói cho anh biết đi. Trái tim của anh.
  2. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc hết rồi đúng không? Chuyện cái số điện thoại, anh không hiểu ra sao nữa, đôi lúc anh lại nghĩ do chính em bày ra. Thôi kệ, tối qua em đã nhắn tin cho anh như thế là đủ lắm rồi. Anh sẽ rất nhớ em đấy.
  3. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em có nhớ bài thơ anh viết sáng 02/09 không? Anh đã bảo với em khi đưa cho em khổ thứ 2 rằng "Còn đoạn đầu và đoạn cuối anh sẽ cho em xem nốt khi em nhận lời yêu anh"...............

    Trái tim buồn

    Anh mang yêu thương dâng tặng em
    Nhưng vô tình em rong chơi mải miết
    Hay em muốn tình yêu anh phiêu bạt
    Trái tim buồn vương vấn đêm mưa.
    Thời gian là gì trong trái tim em
    Khi tình yêu em ban phát vội vàng
    Khi gió gieo hạt nơi nơi chồi nở
    Ân tình kia nặng nhẹ đầy vơi.
    Rồi một ngày nào đó sẽ phôi pha
    Bởi mùa thu ru giấc quá dịu dàng
    Hay chỉ anh vương trong mộng mị
    Trái tim buồn thổn thức dưới trăng khuya.
    (02.09 - H Tặng D)
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 10/11/2005
  4. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vương vấn trong lòng, đó là điều anh không muốn cho cả em và anh khi chúng ta ở trong vòng tay của nhau. Em có hiểu không? Em làm gì quá... như em nói, còn anh, anh cũng chẳng quá... như em tưởng.
    Anh chỉ mong rằng, thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và em, nhưng vết thương lòng sẽ không còn nhức nhối khi đêm về.
    Anh biết là em đang cố gắng, nhưng anh không chắc chắn biết mục đích cuối cùng của những điều em đang làm? Hay anh đang quá mất tự tin?
    Anh chỉ chắc chắn một điều rằng, những giấc mơ của anh là có thật và anh sẽ đưa em vào những giấc mơ đó của anh.
    Người lớn và trẻ con, ai là ai?
  5. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, quãng thời gian này năm trước, cả anh và em đều mệt mỏi, nhưng tình yêu trong trái tim anh đã chiến thắng tất cả. Bây giờ, anh lại phải cố gắng để vươn lên. Anh cần tình yêu của em, để lại một lần nữa được nến hương vị của chiến thắng. Anh yêu em.
  6. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    HU HU HU. TAI SAO THE. EM KO HIEU GI CA.
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại chuyện cũ, biết trân trọng vợ mình bao nhiêu. Vợ ơi, nhớ câu chuyện này ko?

Chia sẻ trang này