1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với rất nhiều lầm tưởng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dic-dic, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên của các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ retry xem sao. Những sự hiểu lầm luôn là đáng tiếc. Nếu chúng ta biết thông cảm với nhau có lẽ mọi sự tốt hơn nhiều.
    Nếu như ta tử tế với người mà người tưởng ta không tốt với người thì ta phải làm sao?
    nmmmmmmmmm]
  2. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta tử tế với người mà người tưởng ta không tốt với người thì ta phải làm sao?
    Với quan điểm của tôi nhé, sự tử tế phải được đặt đúng chỗ, vào nơi nào sự tử tế được coi trọng. Còn nếu người đó cứ mắc bệnh tưởng từ chuyện tử tế thành không tử tế, thì bạn lại lầm tưởng về con người đó mất rồi. Rất có thể như thế chứ!
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự mọi chuyện không đáng để níu kéo, đừng níu kéo. Nếu không muốn, đừng làm. Nếu làm, đừng ân hận. Nếu phải ra đi, cứ lẳng lặng mà đi. Nếu.....
    Một tình bạn thực sự thì tự nó sẽ biết bằng cách nào để vượt qua những chuyện kiểu như thế này.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    To dic dic: Tui đặc biệt thích cái tiêu đề bạn đặt : Cuộc sống với rất nhiều lầm tưởng. Bởi có lẽ sự lầm tưởng đã làm tôi điêu đứng trên diễn đàn ttvn này. May mà tui đã nhận ra mình lầm tưởng.
    Được globefish sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 23/04/2003
  5. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện của tôi với biết bao nhiêu sự lầm tưởng.
    Tôi và anh quen nhau trên diễn đàn này, còn anh thì không. Giờ của anh ngược với giờ của tôi. Buổi sáng tôi đến cơ quan làm việc, là lúc anh ngồi học bài. Giờ đi ngủ của tôi là giờ đi ăn trưa của anh. Chúng tôi gặp và nói chuyện mỗi ngàỵ Ngày nối tiếp ngày như thế. Rồi tôi có tình cảm với anh.
    Tôi nghĩ về anh nhiều nhiều lắm. Tôi muốn biết về anh nhiều hơn, muốn quan tâm đến anh hơn nữa. Và tôi mong anh về từng ngày.
    Tôi hạnh phúc với sự có mặt của anh trong cuộc sống và công việc của tôi. Tôi hạnh phúc với những lời nói của anh dành cho tôi.
    Hiển nhiên, tôi có đủ thông tin để biết kết thúc của những câu chuyện tình qua net. Nhưng tôi cũng đủ tự tin để nói rằng: họ có kết thúc như vậy, còn tôi thì không.
    Và câu chuyện kết thúc làm tôi điêu đúng và tức giận với bản thân mình. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình ngu dại vì lầm tưởng quá nhiều.
    Lầm tưởng đầu tiên của tôi trong câu chuyện này là anh yêu tôi
    Lầm tưởng tiếp theo của tôi là sự nghiêm túc của anh trong câu chuyện với tôi.
    Lầm tưởng tiếp theo nữa là tôi đã đủ lớn khôn.
  6. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
  7. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
  8. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi đi, bản thân nó không có lỗi. Điều tồi tệ là người ta muốn quên nhưng lại bất khả kháng, điều tuyệt vời là người ta vẫn sẵn sàng đón nhận nó một lần nữa (có thể nhiều người sẽ không tin điều này...) !
    Có những nỗi buồn chỉ đơn giản là nỗi buồn, có những nỗi buồn trở thành nỗi đau (một người bạn đã nói vậy).
    Hãy để cho những gì của ngày hôm qua thuộc về ngày hôm qua, sống cho hôm nay và ngày mai vì nó xứng đáng được ta cư xử như vậy.

    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  9. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thì đã qua, đã lắng xuống với tôi, nhưng tôi lại lan man về với câu chuyện cũ, chắc bởi vì anh dạo này nói chuyện thường xuyên với tôi.
    Tôi không thể nói chuyện với anh bình thường được, nên tôi quyết định không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Còn xót lại đây một chút kỉ niệm xưa và tôi muốn dãi bày lòng mình?
    Hồi tôi yêu anh, tôi đã nghĩ rằng mình chờ đợi anh, chờ đợi ngày anh về thật lòng.Tôi mong anh sau khi về nước, ở tại HN này, công tác tại HN, tại nơi mà tôi tin chắc rằng anh thích hợp với công việc đó và công việc đó là dành cho anh.
    Anh có liên quan đến một số diễn đàn online khác giống như ttvn, và anh mời tôi vào đó. Tôi chọn ngày tham gia trên diễn đàn của anh là ngày sinh nhật tôi với cái nick đặt là kiday. Để tôi giải thích cái tên đó nhé. Ki và Key phát âm giống nhau, và key day là một ngày đặc biệt?
    Xấu tốt là khái niệm tương đối, với tôi, anh là người xấu mất rồi. Và điều này không thay đổi được. Còn lại một câu nói của anh với tôi có í nghĩa mà anh tâm đắc đó là Cie?Ts la Vie (đó là cuộc sống)
    Và anh sắp về nước, anh sẽ lên HN chơi, nhưng điều này không còn ý nghĩa với tôi nữa. Không thể vô tình hay cố í có anh trên bất kỳ con đường nào tôi đi cả. Khi chia tay ngày 2.6, anh cũng chúc nhiều điều và kèm theo câu nói, thành thật đấy!
  10. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu hạnh phúc khi "lầm tưởng" và rồi lại đau khi giật mình tỉnh lại .

Chia sẻ trang này