1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống xa quê hương là thú vị hay tẻ nhạt?

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Toni_Guy, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống xa quê hương là thú vị hay tẻ nhạt?

    Không cần phải bàn cãi nhiều, dân làng mình đều đang thuộc vào diện tha phương cầu... chữ !!! Hẳn nhiên mỗi người có một cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau. Có người cảm giác là được sống xa nhà, tha hồ vùng vẫy, thích đi đâu, làm gì thì làm, không có người kềm kẹp, kiểm soát.... Bên cạnh đấy lại có người chỉ canh cánh trong lòng, mong được ngày về VN vì cuộc sống thiếu thốn về vật chất và tình cảm ở bên này. Mọi người nghĩ thế nào về hoàn cảnh này?

  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc bài trưởng thôn đâu, nhưng mà xa quê hương chứ nhỉ?!?!?!

    do máy tính bị kẹt phím, anh chú không lẩm cẩm như vậy đâu
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 10/11/2005
  3. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại mỗi mấy anh em vào cái diễn đàn. Nói chung với Sophak thì cuộc sống xa nhà chẳng hay ho tí nào. Cũng thích bôn ba, bay nhảy, nhưng cứ về nhà sướng nhất. Về nhà có tiền tiêu là sướng thôi, ko có tiền nên đành đi học hy vọng về kiếm được nhiều tiền.
    Thôn vắng thật. Quanh đi quẩn lại có vài người. Hôm nào hội hè họp nhau lại nhậu nhẹt một bữa nhỉ.
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vâng, hôm nào anh rảnh lên chỗ bọn em chơi này... Lên được đến đây là có thể tự hào xẻ dọc hết Hà Lan rồi đấy anh ạ. ở đây chả có gì đẹp có mỗi bác trưởng thôn Tony Gay nấu ăn ngon
    Anh còn ở Bỉ lâu ko ạ. Em cũng máu sang Bỉ chơi quá mà lịch từ giờ tới cuối năm kín rồi. Ngân sách lại cũng đang khủng hoảng, khó có thể để nảy thêm những phát sinh ko đáng có ... khà khà.... chỉ sợ lúc sang được anh lại về rồi thì phí.
    Thế đấy, xa nhà chỉ có mỗi cái sướng nhất là được đi đây đi đó, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Được thực mục sở thị những cái mà trước đây chỉ nghe trong... sách. Chả nói đâu xa, hồi cấp 3, cứ mỗi lần nghe đến Ajax Amsterdam với cả thủ đô Amsterdam của Hà Lan là em có cái cảm giác cứ gọi là xa tít mù.... mịt mờ sương khói. Còn PSV Eindhoven thì cứ như kiểu một cái gì đó... trong cổ tích. Có nghe nhưng ko tồn tại. Ai dè mấy năm sau thì ngày nào cũng đi ngang qua sân Philips của PSV, còn Amsterdam thì cũng đi mòn cả dép, thậm chí còn để lại đó ít máu , thực ra cũng ko ít lắm, để làm kỷ niệm nữa cơ... :-)) Kể ra số mình cũng may chứ ko có khi bây giờ cũng đã ngàn thu yên nghỉ, vĩnh viễn gắn bó với thủ đô Amsterdam rồi =))
    Àh, miên man quá. Đấy là sướng. Còn khổ thì chắc chả phải nói, ai chả biết: xa gia đình, xa người thân, bạn bè. Tự lo lắng và phục vụ cho mình. :-? Chú nào có người yêu chăm hộ thì tốt hơn, nhưng xem ra ở đây chưa anh em nào có diễm phúc đấy cả. Thực ra, nếu bi quan thì nói là khổ thế thôi, chứ bình thường em thấy nó cũng... bình thường, đôi khi nhận tin bố mẹ báo sang, bạn bè nhắn lại thì hơi nao lòng một chút, leo lên nóc nhà, nhìn về phía Đông Nam, nơi xa xa có Tổ Quốc kính yêu mà nhỏ đôi ba giọt lệ, xong lại xuống lấy chai Heineken tu tiếp. Vậy thôi. Lại tiếp tục khổ tu chờ ngày thành chánh quả, hồi hương
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Từ từ cháo mới nhừ, anh pắc à. Em một mình chống cái làng này gần 1 năm rồi, có lúc cũng nản nhưng cứ nghĩ là đời còn dài, ttvnol còn thọ thì sẽ có lúc Benelux đông vui hơn. Trước khi lập box thì có nhiều thành viên đẩy lưng em lắm, nhưng khi lập ra xong thì dở khóc dở cười vì biến hết đi đâu không thấy sủi tăm Bây giờ em mới hiểu câu: " Đứng mũi chịu sào " như thế nào Hầu như mọi người toàn vào đây đọc bài chứ ko viết bài nên làng ta hơi bị đìu hiu hơn nhưng chỗ khác. Thôi thì cứ đợi đến ngày mai rồi xem sao

  6. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Yên tĩnh cũng có cái hay của nó chứ. Nhộn nhịp quá nhiều khi mệt lắm.
    Tùng bị vụ gì nghe kinh khủng thế. Kể cho anh em nghe với còn rút kinh nghiệm. Ams thì to, náo nhiệt nhưng mà cũng ko có gì gọi là đẹp, đặc sắc cả. Ở Bỉ này thì có Brugge quả thực là đẹp, cổ kính và thơ mộng. Xứng đáng là thành phố du lịch. Nó cũng rất gần Hà Lan. Nếu có dịp thì mọi người đi Brugge là hay nhất.
    Đợi mấy hôm nữa up vài cái ảnh phong cảnh Brugge lên cho mọi người xem
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để em ủng hộ các anh một chút mặc dù có lẽ hoàn cảnh của em hơi khác. Cách đây 4 năm về trước khi mà em còn nhiều ước mơ và mơ ước, thì em thấy cái cuộc sống ở đây ôi sao mà chán. Từng giờ từng phút, lúc nào có cơ hội là em đòi về VN, kêu con ăn cháo cũng được, nhưng con không ở đây. Xong đùng cái, bị dội gáo nước lạnh vào người, về vn giờ làm gì, ăn gì ở đâu??? Ba mẹ, anh chị em bên này, một cuộc sống có thể nói là khá tốt, không phải suy nghĩ và tính toán gì. Ba mẹ cũng không phải lo toan những bộn bề của cuộc sống ngày xưa, thấy cũng đỡ nhiều lắm. Giờ thì nói chung cuộc sống của em đã ổn định và có thể nói em xác định đây là quê hương thứ 2 của em. Em thấy mình ở đâu cũng thế,hãy hài lòng với cuộc sống của mình thì cuộc sống sẹ không buồn tẻ và chán nản.
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ở đâu có gia đình, bè bạn, bà con thì ở đó tốt cả thôi em ạ !!! Vấn đề của bọn anh là gia đình ở xa, vợ con ko có, nên buồn, thế thôi. Giờ có vợ hay bồ ở đây thì tốt, đỡ nhớ nhà. hề hề...
  9. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá đi chứ, bao nhiêu năm ở nhà có biết thế nào là đi chợ đâu, có biết thế nào là nấu cơm đâu? Thế mà qua đây biết tuốt... nào là nên đi open market mua rau củ quả cho tươi mà rẻ, biết được vài cách mặc cả với mấy ông bán hàng này, tuần nào cũng bấm ngày mà ra siêu thị mua đồ gần hết date này, vào C1000 thì biết bỏ thêm rau và hoa quả vào túi sau khi đã cân này, trốn vé tram, metro nữa.... toàn điều thú vị đấy chứ?
  10. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Gớm, ku Tùng thế mà cũng máu lửa lang bạt kỳ hồ phết nhỉ :D " Chỉ muốn được cầm tay em thanh thản đi giữa nhân gian ... thế mà cũng đ'' được ... thôi đi ngủ"

Chia sẻ trang này