1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống xa quê hương là thú vị hay tẻ nhạt?

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Toni_Guy, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải chăm vào đây chơi với bọn anh... Bà con trong này thích party lắm em gái à.
  2. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao lại chỉ có đi chơi khuya thôi đâu, các em gái còn lặn lội thân cò từ thành phố này sang thành phố khác để party theo lời chỉ đạo của anh Tony-guy ý chứ. Hi hi.
    Tiếc quá, hôm trước phải đi làm, ko về Groningen chơi được, xem ảnh thấy xôm tụ ghê.
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em gái nói thế thì oan cho anh quá
    Anh đâu phải là host lần này đâu. Chú Th. là host lần này mà nói chung là lần này tội nặng nhất là chú Th.
  4. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình anh ạ. Từ ngày Th dọn về ở với anh mới đâm ra như thế, chứ hồi xưa ngoan nắm.
    Có gì Noel này em làm host trên Rot, bạn Th với anh QA làm một chuyến shopping trên này nhé.
    Nhớ mang lên đây ít không khí Groningen, ở trên này lộn xộn quá, ko được peaceful như Gro nhà mình đâu.
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    àh ha... thêm 1 điều thú vị của cuộc sống xa gia đình là: muốn mua gì , bán gì cũng ko ai ý kiến ý cò gì hết Ở VN mà vác cái quần hơn 3 trệ về, các cụ chắc sẽ giảng cho một bài về cuộc sống tiết kiệm... Nhưng bên này là cứ thích là táng, hĩ hĩ... táng xong về ngồi... suy nghĩ
    Em nghìn nụ hôn: sao đi làm stage mà rảnh vậy em? Ở office em ko ai uống cà phê hay trà à? sao em rảnh dzữ dzậy Chẳng bù anh, anh cứ phải xén bớt thời gian đi pha cà phê cho các chú các bác để vào.... ttvnol Kerst này chắc xuống Rot chơi nhỉ, quin-đầu-sốp-pình thôi, chứ anh dạo này phải đi pha cà phê, rót trà kiếm sống, chứ chẳng còn nguồn nào cả... Có chú kia thì đang mấu nắm, em với chú ấy tung tăng đi, anh đi theo làm... chân gỗ thôi
  6. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay financial assistant thì off, assistant controller thì có accountancy meeting, section head thì đóng của phòng kín mít để làm việc, nên chỉ có một mình em tung hoành==> lên mạng mở e-messenger ra chat và vào đọc topic.
    Mà góp thêm vào ý kiến của anh, shopping thì ko bị ai cấm, nhưng tình hình là ăn mì tôm để bù vào thì cũng khổ. Hihi
  7. chibouque

    chibouque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    My` tôm còn đếk có, nhưng mà có cái này, thiếu mỗi Vina là thành quán nước trước cổng trường Việt Đức...
    Cuộc sống xa quê chán... nhất là vào những ngày mình sến thê này.. chỉ muốn chết..
    [​IMG]
    Được chibouque sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 22/11/2005
  8. pl21

    pl21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  9. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, cướp đâu ra thế. Sao chưa bao giờ thấy mời bạn??
    Mà ông mở rộng địa bàn kinh doanh từ việt nam sang rồi ý hả?
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Oài, có mấy cái quẩy đường, kẹo lạc, kẹo vừng... ngày nào chẳng ăn, có gì để bàn đâu
    Mà thêm 1 điều thú vị của sống xa nhà: Tết dương lịch được xả láng đốt pháo. Oài, sắp được đốt pháo nữa rồi khà khà khà

Chia sẻ trang này