1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống xấu xí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 21/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm cái quái gì thế này? Một câu hỏi gần đây thường lởn vởn trong tâm trí.

    Đã lâu rồi, mình không còn nhiều cảm hứng với cuộc sống này. Hoàn thành 1 đợt công việc bận rộn, làm được một điều gì đó có nghĩa, kết thúc giờ chơi thể thao,... bây giờ dường như cũng không nhiều ý nghĩa với mình, không để lại cảm giác thoải mái như trước nữa.

    Và, cuộc sống vẫn cứ trôi. Một cuộc sống thật xấu xí.
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    được ngủ yên trg tiếng ca mẹ ru hời thì cuộc sống đâu có j xấu xí ;))
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có một công việc bận rộn, làm được điều có ý nghĩa, lại còn chơi thể thao nữa... Nhưng liên quan gì đến cái gây cho bạn cảm thấy "cuộc sống xấu xí"
    Phải tìm ra căn nguyên thì mới chữa được. Hay chỉ đơn giản tự nhiên thấy thế? Nếu vậy có thể mọi thứ diễn ra đều đều hằng ngày nên thấy đơn điệu. Tìm cách thay đổi thử xem.
    chu'c bạn sẽ thấy "cuộc sống thật đáng sống"
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống xấu xí...


    ... Nhưng chúng ta cũng xấu!
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mình biết nguyên nhân làm mình rơi thảm hại thế này, và chấp nhận. Vẫn đang có gắng từng ngày, nhưng đúng là dù vẫn cố gắng, thì vẫn thấy cuộc sống này xấu xí, và khá vô nghĩa.

    Vẫn còn anh em, người yêu, bạn bè, và thậm chí cả đồng nghiệp, sếp,... - những người vẫn luôn tin tưởng mình. Vì vậy không cho phép mình phụ lại lòng tin của mọi người. Chỉ là, dù có cố gắng để cuộc sống và công việc không bị suy giảm theo, thì tâm trạng cũng không khá lên được.

    Quan trọng là, khi còn có thể, và với tất cả những gì thân thương nhất, những niềm tin về mình lại bị sụp đổ nghiêm trọng. Có một câu kiểu như "không bao giờ là quá muộn". Nhưng thực sự, bây giờ đã muộn quá rồi.

    Sáng đi làm thấy trời âm u, gió hơi lành lạnh, cảm thấy như một sớm đầu đông vậy. Và mùa đông thì mình không thích. Giờ ngồi nhìn ra cửa sổ, cây cối xanh tươi nhưng tâm hồn thì héo úa.

    Mình đây sao?

    @: cám ơn 2 bạn ở trên. Mình nghĩ mình vẫn khá mạnh mẽ và tỉnh táo, sáng suốt. Chỉ là, có những thời điểm trong cuộc sống, con người ta không tránh khỏi những lúc thế này. Không thể đánh giá một người hay trạng thái của một người dựa vào nick, blast hay bất cứ thứ gì tương tự đâu bạn ạ. Không ai hiểu rõ bản thân mình bằng mình, mình luôn nghĩ vậy. Tks again!
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    " Muốn trở thành một người hoàn hảo, phải nếm đủ mọi cảm xúc trên đời! ".

    Buồn bã...

    Đau khổ...

    Xấu hổ...

    Tủi hờn...

    Nhục nhã...
  7. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, và cuộc đời lúc đó khá thú vị...mình cũng đang tận hưởng những cảm giác đó..thấy vui vui....
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là hoàn hảo đâu bạn ơi, mọi thứ chỉ có tính chất tương đối.

    Nắng đã lên, và mình thì đang ốm. Rất đau đầu và gần như sắp lên đỉnh của stress. Vậy cũng tốt, rồi mọi thứ sẽ bớt tệ.

    Đankô hình như là tên một nhân vật có trái tim quả cảm. Năm lớp 5, mình có tham gia sáng tác truyện tranh "Hiệp sỹ không gian Đan kô sê" gì đó với một cậu bạn, truyện được 2 trang với tầm 6, 7 hoạt cảnh thì dừng vô thời hạn. Hồi đó nếu được định hướng tốt và không quá nhút nhát, chắc mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật chứ không phải con đường bây giờ.

    Dù sao, mọi thứ trong quá khứ cũng đã qua một cách nhanh chóng. Nhưng cảm giác nuối tiếc và những ám ảnh có liên quan thì sẽ còn dài, có chăng, lúc âm ỉ, lúc dữ dội mà thôi.

    Mỗi người quả đúng là kẻ thù lớn nhất của chính mình.
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    như 1 quả núi khi lên đến đỉnh thì sẽ xuống dốc chứ không thể lên tiếp, mọi chuyện cũng vậy rồi sẽ qua hết chỉ có điều mình có đủ sức vượt qua cái đỉnh ấy để xuống dốc không thôi
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    xấu hay đẹp do mình mà^^..gút lắc các đồng chí

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]