Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là chúng ta đón một năm mới, và mọi người cùng nhau quây quần bên những người thân của mình tra nhau những câu nói hay để chúc nhau một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc. Hay vào đầu năm mọi người cùng nhau đi xin chữ thầy đồ những câu chúc năm mới để có một năm nhiều may mắn và thành công ! Cùng ngắm lại những khung cảnh ngày tết xưa và nay, những khung cảnh cuộc sống khác ! Tết xưa cả gia đình quây quần bên nhau vui vẻ gói những chiếc bánh trưng chuẩn bị đón tết ! Ngày nay dịch vụ bán bánh chưng tết phục vụ những gia đình bận rộn không có thời gian chuẩn bị ! Trước đây mọi người phải xếp hàng để có thể mua sắm đồ têt ! Ngày nay, nhiều siêu thị cửa hàng mọc lên để phục vụ nhu cầu của người dùng ! Hoa đào hoa mai là những loại hoa được bán phổ biến trong những ngày giáp tết ! Ngày nay có thêm nhiều loại hoa để mọi người lựa chọn cho ngày tết ! Pháo dây được các gia đình đốt trong ngày tết ! Nét văn hóa xin chữ đầu năm vẫn được lưu giữ, đây là một nét đẹp của người Việt mỗi khi một năm mới bắt đầu, những câu chúc năm mới được các thầy đồ viết lên rất đẹp. Ngày nay những màn bắn pháo hoa được cả thành phố chiêm ngưỡng ! Những trò chơi dân gian ngày xưa là thú vui của các em nhỏ ! Trẻ em bây giờ rảnh ra là iphone, ipad ! Ngày xưa được tụ tập bạn bè cùng vui vẻ dắt tay nhau đi học là một niềm vui ! Ngày nay các em được bố mẹ chăm sóc từng chút một mỗi khi tới trường ! Những trường học ngày xưa ! Những ngôi trường tiện nghi cơ sở vật chất ngày nay ! Công nghệ phát triển cô trò trở nên gần gũi hơn ! Niềm vui trái ngược khi công nghệ phát triển ! Liệu trẻ em có còn cảm nhận được tình cảm ? xem thêm thông tin giả trí - tin tức sự kiện tại : http://nexttopevent.com/tin-tuc-noi-bat.html
Của cải vật chất ngày mỗi thêm nhiều cái mới, nhưng chúng ta biết các quy luật muôn thuở không thay đổi: có các quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Quy luật tự nhiên chi phối việc sáng tạo ra của cải vật chất. Quy luật xã hội chi phối đời sống tinh thần. Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết biết hỗ trợ nhau để cùng phát triển đó là chân lý cơ bản để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cho dù vật chất thế nào thì cuối cùng là để phục vụ cho cuộc sống con người, đó là mấu chốt của mọi vấn đề. Nếu giàu có mà đời sống không tốt lên về tinh thần, thể chất thì cũng bỏ đi mà thôi. Đáng buồn nhiều người thay đổi mà đánh mất, coi thường nhiều giá trị nhân văn cao đẹp, đến một ngày hối không kịp. Sẽ có ngày người ta sẽ phải thổn thức với những điều rất bình dị, của đời sống tưởng như rất giản đơn như: người nông dân chăn bò, người nông dân trên cánh đồng. Người công nhân, kỹ sư đang ngày ngày miệt mài lao động, sáng tạo. Trẻ em đang chơi đùa vui vẻ. Bà bán hàng xén. Mong sao người ta sớm nhận ra điều đó. Đời cho ta bao cơ hội, vấn đề là ta không biết tìm kiếm, chinh phục, để một ngày ta vô cùng hối tiếc, ân hận vì bao năm tháng phí hoài.