1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống.........................

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống.........................

    cuộc sống theo bạn là gì,là một chuỗi ngày hạnh phúc hay là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của các sinh linh nhỏ bé?
    cuộc sống là tất cả những thử thách mà những đòi hỏi của nó khiến cho mỗi người trong chúng ta lớn hơn và tiến xa hơn trên con đường phía trước
    Đừng bao giờ trở thành một con người luôn nhìn lại về phía sau,và luôn tự đặt cho mình những câu hỏi chẳng bao giờ có lời đáp:" những gì ta đã có thể có và đáng ra ta sẽ phải có??? "
    đừng bao giờ chờ đợi một cái gì đó mãi mãi........................nó sẽ đến nếu như nó sẽ phải đến với bạn,còn nếu nó không đến tức là nó không thuộc về bạn,chờ đợi cũng vô ích............
    cũng đừng đùa vui trước cuộc sống nếu không sẽ có một ngày chính bạn phải ân hận vì những gì mình đã làm,mà điều duy nhất cuộc sống muốn cho bạn hay đó là trong cuộc sống không hề tồn tại hai chữ :"giá như......." đừng để một ngày nào đó chính bạn lại tự đặt mình vào trong câu hỏi có hai từ đó...........................
    hãy thử thực hiện những dự định của bạn bằng tất cả những gì bạn đang có,đừng tự đặt ra cho mình một khoảng cách với ước mơ của bạn rồi lại tự mình chiêm ngưỡng nó từ xa với hàng ngàn câu hỏi
    cười là chấp nhận đánh liều sẽ trở nên ngu ngốc
    khóc là chấp nhận đánh liều sẽ trở nên tình cảm
    yêu là tự chấp nhận sẽ có thể không được yêu trở lại
    hy vọng là tự chấp nhận sẽ có thể bị thất vọng
    đương đầu là tự chấp nhận sẽ có thể thất bại
    nhưng trong Cuộc Sống sự liều lĩnh nguy hiểm nhất đó là không chịu đánh liều gì cả




    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, thỉnh thoảng con làm 1 chủ đề mà bố đọc, bố choáng luôn, híc, có khi con gái mình nó còn già hơn cả mình ý ạ

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  3. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ninh mày viết bài này tao hiểu hình như có 1 cái gì đó là dành cho tao đúng ko hả,có 1 cái gì đó là dành cho riêng tao,tao cũng hiểu được những gì mày viết mà,đúng cuộc sống là thế đấy,nó như mày nói đấy nhưng đôi khi con người lại ko nhận ra được những gì mình cần đâu,và cũng chẳng nhận được là mình muốn gì và cần phải làm gì
    Trần Thanh Tâm
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống á , theo tôi thì , cuộc sống giống như người đi xe đạp lên dốc , nếu muốn đi thì phải cố đạp , còn nếu muốn đi mà ko cần đạp thì cũng dễ thôi , đó là đi xuống dốc
    Mọi thứ đều có thể , chỉ là bạn có muốn hay ko thôi !
    he he he
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0


    Tình yêu thì dễ kiếm và tình bạn thì dễ giữ
    Cái khó là kiếm được tình yêu và giữ được tình bạn!

    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/04/2003
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    C/s la như thế, nó có thể làm cho người ta cười nhưng cũng có thể làm cho người ta sống trong nước mắt và mỏi mệt...
    Ta hiểu mình nên làm gì, nhưng có thể hay ko thể?
    Hãy sống bẳng cả lí trí và tình cảm nhưng đừng để lí trí điều khiển tình cảm hay tình cảm điều khiển lí trí...
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Nhưng xin cắt ngang dòng suy nghĩ " lý tưởng" của các cậu một tẹo !
    Cuộc sống chỉ ngắn gọn là những điều ngược lại với suy nghĩ của chúng ta , luôn bớt ngờ , khó tránh .... " tóm lại ghét của nào trời trao của ấy "
    NONE
  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    trời ạ...........chả ai hiểu ý của mình cả...........
    chắc ai đọc bài cũng tưởng là tớ đang bùn hay là có chuyện giề đó......sai bét roài nhá,đơn giản là tớ được khottabit nhờ dịc hộ bài một bài tiếng anh qua tiếng pháp nói về chủ đề từa tựa vậy nên post bài cho mọi người đọc và tham khảo thêm thế thôi,chả có giề cả........
    To comaydieu: tao chả phải viết về mày đâu,căn bản là cái cuộc sống này ai cũng phải trải wa cái chặng đường đó thôi,nó có cái giề đó giống mày,giống tao,giống anh Đức........và giống tất cả.....vậy thôi
    To boychandoi: tui ko có bùn đâu nhá,đừng có hỉu nhầm,chẳng qua là có giây phút điên điên khi chứng kiến một người bạn của mình ra đi xa mãi thôi..........ý tôi nói đến cái chết đó,đứng trước cái chết ai cũng quay đầu lại cả......................
    To boythanglong:ai bảo bố con già hả,oánh chết giờ...............
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  9. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Trời
    Không chú thích thì làm sao dân tình hiểu được, suy cho cùng thì bà chị cũng có lỗi he he he
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện mà có sống hết cái cuộc đời của mình cũng chưa chắc có thể lí giải được....tui cũng thía,chẳng lí giải được những điều mình đang làm,những cái đang đến với mình....mọi thứ đến nhưng hình như mơ hồ quá,hoặc quá rõ rồi nhưng vẫn cố tình như mình không nhìn thấy để níu kéo những cái tốt đẹp lại gần....không biết,không muốn biết....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...

Chia sẻ trang này