1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống.........................

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là chốn tránh sự thật ! Níu kéo những mơ mộng hão huyền ! <---- Sống trong mơ chứ ko phải sống trong thực tế !
    NONE
  2. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng: Cuộc sống giống như xem một vở kịch (không hay).
    Mọi người xem ai cũng cố xem hết một màn, hi vọng là màn sau sẽ hay hơn màn trước. Họ cứ chờ thế mãi, cho đến tận lúc tấm màn đỏ buông xuống đóng sân khấu lại.
    Có phải thế không nhỉ?
    Hồi trước cứ nghĩ đến lúc được lên cấp 3 là thích lắm, vào trường PTTH nghe nói bao nhiêu thứ vui. Rồi cũng vào, rồi cũng học xong.
    Cứ cố hi vọng để thi Đại học, vào làm Sinh viên.
    Rốt cục thì làm sinh viên có thích không nhỉ?
    Thôi khiếp, nghĩ già quá nó khọm người lại.
    Sương ban mai long lanh trong mắt bồ câu.....
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    nếu thấy băn khoăn hãy đọc " thép đã tôi thế đấy " sẽ hiểu ngay thôi !
    Rut
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy sống hay nhất là cố gắng ko suy tư nhiều, giải quyết mọi việc thật gọn và nhanh, đặt ra mục tiêu và fấn đấu để đạt mục tiêu đó, vậy là đủ, ít nhất là ở tuổi này
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  5. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là đặt ra mục tiêu để hướng tới cái đẹp , lý tưởng trong mọi việc thì sẽ đạt được 100% , còn nói theo cậu thì % đạt được sẽ ko thể đủ 100 và thậm chí cuối cùng là " thân bại danh liệt" , " vong gia bại sản" ... nếu đó là một mục tiêu cho cả đời người !
    - Đặt ra mục tiêu để hướng tới cái đẹp đẽ , chân lý và một vài bài học từ thực tế <---- đó chính là thành công cuộc sống !
    NONE
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Sống là tranh đấu
    he he he
  7. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng , nhưng nói chung đừng có hão huyền quá !
    ..... dùng cái " ko thể ", áp đặt vào thực tế chiến đấu miệt mài - muốn biến nó thành " có thể " , để rồi cuối cùng " tay trắng tay " - vẫn là " ko thể " , mất thời gian , tiền bạc .... và có khi là cả cuộc đời !
    NONE
  8. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không thử sao biết nó "không thể" nhể...dẫu có mất thời gian, tiền bạc có khi cả cuộc đời mà cái "không thể" ko thanh "có thể" cũng đâu "trắng tay"...nhận biết một điều cực quan trong đó là...cái đo' " không thể" chứ bộ....
    Moi chuyện làm đều có kết quả...cái quan trọng kết quả thế nào thôi...
    Ai dám mơ ước, dám phấn đấu cho lý tưởng của mình...đấy mới đáng sống...
    tui nghĩ vậy đó...kek
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG THẬTK ĐẸP VÀ RẤT MUÔN MÀU , CHÚNG TA ĐỪNG BUỒN NỮA , PHẢI CỐ GẮNG VÌ 1 NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN
    he he he
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai . Xét cho cùng mai là 1 ngày mới .Sau cơn mưa trời lại sáng
    Rut

Chia sẻ trang này