1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống.........???????/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngocviethaiyen, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống.........???????/

    ai cũng có một định nghĩa riêng về cuộc sống này , nhưng mọi người có biết trong cuộc sống này điều quan trọng nhất là gì không ?

    rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    mà em vẫn giữ tấm lòng son.
  2. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng trong cuộc sống là tình yêu. Yêu thương những người thân trong gia đình, bạn bè thân, những người mới gặp nhưng có nhiều cảm tình, những người bất hạnh, ......và những nơi mà mình gắn bó thắm thiết.
    lặng lẽ nơi này
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là sức khoẻ và sự tự do. Thiếu 1 trong 3 thứ đó, cuộc sống sẽ không còn thú vị nữa.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Công danh sự nghiệp mới là cái quan trọng nhất.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  5. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mọi người không nghĩ điều quan trọng nhất là sự sống sao ? nếu mà chúng ta chết thì chuyện gì sẽ xảy ra đây ? chẳng phải những điều kia cũng trở nên vô nghĩa ư ?
    rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    mà em vẫn giữ tấm lòng son.
    Được ngocviethaiyen sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 10/04/2003
  6. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất là luôn vươn tới cái đẹp và đừng đánh mất mình
  7. LuongAnhTu

    LuongAnhTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song la :
    1-Sinh ra
    2-Lon len
    3-Chet di
    Nhung day la noi tong quat !
    Hanh phuc nhat la :
    1 -sinh ra trong tinh yeu va su bao boc cua bo me va gia dinh
    2-lon len khoe manh va tri tue ,co mot trai tim va mot ly tri .
    3-dieu cuoi cung ma con nguoi khi ra di nhung van de nguoi khac nhung nho va buon dau .
    Ba dieu tren la mot cai thuyet cua su song ! Thuc su it ai co duoc ca 3 .
  8. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chết chưa phải là hết đâu. Mình khẳng định như thế. Đó chỉ là bước qua thế giới khác thôi. Sau này các bạn sẽ tin đó là sự thật.
    lặng lẽ nơi này
  9. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hãy sống như bạn chỉ được sống một lần. Hơn nữa tôi không tin vào tôn giáo và thuyết luân hồi.
    To ngocviethaiyen: Ở đây mọi người đang bàn về sống nghĩ bóng bạn ạ!
    Cheers!!!! Hãy cảm ơn bố mẹ đã cho ta được sống!

    Life is beautiful!

  10. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Có một câu nói rất hay: Hãy làm việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình.
    lặng lẽ nơi này

Chia sẻ trang này