1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi buidem, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lây cái bệnh viết linh tinh này kể ra cũng buồn cười.Ko phải là "chuyên môn" nên đôi lúc hơi khó diễn đạt.Chán mình.!!
    Tự dưng có người nói mình vô tư mới kinh...Đọc phần offline đó xong cười ngất ngưởng,chẳng biết viết lại cái gì nữa.
  2. ngayhomqua_n

    ngayhomqua_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ chẩy trôi,đầu óc giờ cứ cảm thấy mình chẳng biết là nghic gì nữa,mọi thứ cứ trống rỗng,ko xác dịnh được phương hướng nữa..như người mù,đi mà ko rõ la mình đi đâu..trời đất..chịu mình thật.Mắc bệnh hay sao ý?Chẳng hiểu nữa.Trống rỗng toàn phần. Thời gian.Điên mất.tâm trạng bất an---->ko nghĩ được rì ra hồn được một việc gì.Lại bị nói là vô tư.Cũng chỉ biết cười chứ chẳng biết làm sao.Họ muốn nhìn thấy mình nổi giận,mình buồn,muốn thấy mình phải chán,phải thất vọng như "quy luật tự nhiên".Trời..Cũng phải cố gắng lắm thể hiện được bộ mặt và điệu bộ vô tư như thế,vậy mà họ lại muốn nhìn thấy mình tuyệt vọng.Ác thật.Chẳng tốt lành gì.Chẳng biết phải như thế nào nữa đây..
  3. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa đã trôi qua,nhanh thật.Tự dưng con bò hôm nay hỏi toàn chuyện linh tinh và cuối cùng chắc nó cũng ko tin là mình đã thay đổi.Chán nó,chơi với nhau bao lâu mà chẳng hiểu tính.Nó nghexong cũng chẳng nói gì.Thằng béo..,mày ko tin tao sẽ thay đổi được á,đợi nhé!!!Có thể vì điều đó mà tao sẽ cố gắng được đấy,cái gì cũng fải có thời gian,mày biết ko hả thắng béo???.Chuyện đó ko thể muốn là được,yên tâm,tao biết fải làm gì mà..Phải kiên nhẫn ,ko thể khác được vì mày cũng biết là cả bọn vẫn còn tay trắng mà.Quá nhiều người fải lo lắng cho tao rồi,tao ko muốn có thêm người nào fải dau đầu vì tao nữa,mệt lắm..Rảnh rang đầu để còn làm việc khác nữa,cái gì đến nó sẽ đến.Được như thế này là cũng được rồi,tao cũng ko đòi hỏi gì hơn.Mày vẫn chỉ là thằng béo,giọng của mày giống ông già tao,mệt!!!
  4. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông !!!....Phương Thanh
    Dường như ai đi ngang cửa,gió mùa đông bắc se lạnh,chiéc lá thu vàng rụng,chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đàn,mà ngỡ ai đó nói cười,bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy,giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông,dòng sông đôi bờ cát trắng.Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa lắm.Thôi đành ru lòng mình,và như mùa đông đã về.
    Dưòng như...

Chia sẻ trang này