1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi logarit, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ?

    Cuộc sống ?
    Chúng ta đang tự hoàn thiện mình mỗi ngày, để trở thành những chon robot hoàn hảo cho xã hội công nghiệp.
    Chúng ta đang ở trong dòng chảy cuồn cuộn của những quan hệ xã hội, lịch sử, và phi xã hội. Chúng ta luôn tự hào và chứng tỏ rằng mình không bao giờ bị nhấn chìm, nhưng thật ra đang bị cuốn đi một cách điên dại.

    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  2. Iam_today

    Iam_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    That dang thuong khi ban cam nhan ve cuoc song mot cach .............KIM LOAI nhu the!
    Chung ta khong phai la Robot khi chung ta song co trai tim va long nhan ai!
    Chung ta khong bi cuon di dien dai khi chung ta biet cach kiem soat cuoc doi minh!
    Ban da bi cuon di den tan dau the? Cuoi dong song Huong hay xa hon the?
  3. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ban vua dang thuong lai vua dang trach khi nghi ve cuoc song ngya hom nay nhu the .
  4. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trái tim và lòng nhân ái, để làm gì khi mà sáng dậy sớm đi làm; chiều về ăn cơm, ngủ sớm để mai lấy sức đi làm tiếp? Chúng ta khồng nghèo tình cảm, nhưng rồi tình cảm sẽ trở thành cái ruột thừa thôi.
    Chúng ta biết cách kiểm soát cuộc đời mình? Đúng,nhưng chỉ đủ để khỏi bị đắm chìm mà thôi. Bạn kiểm soát được cuộc sống của mình thế nào khi mà: từ nhỏ bạn đã cố gắng đứng đầu lớp để vừa lòng gia đình; lớn lên tí nữa cố gắng học để có chỗ đứng trong tương lai, cố gắng trải chuốt trung diện để lấy le với bạn gái; vào đại học cố gắng để sau này có chỗ làm ổn định.... Bạn luôn cố gắng làm mọi việc bởi sự thúc đẩy từ phía khác, nó đẩy bạn đi theo một con đường mòn mà tôi cũng thế, bạn cũng vậy. Chúng ta không dám và không đủ khả năng để đi chệch khỏi con đường mòn ấy. Vậy thì làm chủ cuộc sống ở chỗ nào ?
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  5. Iam_today

    Iam_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khi ban di lam, ca khi ban di an_ Khi ban doi dien voi cuoc song nay la khi ban can den long nhan ai, cua ban de song va cua moi nguoi de ban cam thay niem vui.......!!!
    Toi doc nhung gi ban viet: viec ban gang dung dau lop, viec ban lay le voi ban gai, viec ban co gang vao dai hoc chi de co mot viec lam on dinh........Toi khong biet phai xep ban vao dang nguoi nao:
    -Mot nguoi con ngoan?
    -Mot chang trai banh bao?
    Hay chi la mot con nguoi thieu long tu tin vao chinh minh?
    Oh! Toi khong giong ban dau!
    Toi khong co gang hoc chi de lam vua long bo me
    Toi khong chai chuot chi de dep hon truoc mat mot nguoi khac gioi
    Toi khong vao dai hoc chi voi y nghi co mot viec lam on dinh!!!!!
    Toi lam nhung dieu do voi nhung ly do gi u?
    Toi tu hoi, noi voi ban co thua khong nhi?
    ............Toi nghi ban dang noi that, ban co gang kiem soat cuoc doi nhung chi de khoi bi nhan chim,_ Vi ban chi lam duoc nhu the ma thoi!
    Toi khong giong ban, toi dam di chech khoi duong mon vi toi tin vao chinh toi, Toi kiem oat duoc cuoc doi toi mot cach tinh tao nhat!.........Va tren tat ca moi dieu_ TOI DAM SONG!!!
    ........Toi hinh dung ve con nguoi ban, khong phai la mot nguoi qua tam thuong, nhung ban khong dung cam va khong dam dau tranh!!! Vay thi ban dung voi nhung lap luan cua minh_ NHUNG CHI VOI BAN MA THOI!!
    .................
    Song huong dep lam moi lan toi dung tren cau Trang tien, no khong chi giup toi voi di tam trang, no cho toi suc manh cho nhung buoc chan toi di!!! TOI MONG SAO BAN CUNG CAM NHAN DUOC NHU THE!
  6. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ah !!!
    Sống để khẳng định chính mình, đó chính là mục đích.
    Nếu để bị cuốn đi thì sao không thử đứng lại rồi trèo lên trên ngọn sóng mà đứng cho sướng !!! Cho sướng chứ không phải vì cái gì khác ...
  7. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cách khác nhé. Một đoàn tàu đang chạy. Trong mỗi toa tàu, chúng ta có thể tự hào đủ điều. Nào là tự khẳng định mình. Nào là tự tin về mình. Nào là nuôi ý định chọc trời khuấy nước. Trong mỗi toa tàu đó, người có bản lĩnh có thể làm vua, còn những kẻ vô dụng làm tôi mọi. Nhưng rồi tất cả chúng ta vẫn ở trong chuyến tàu đó, bị chở tới bến bờ nào hay bị trật bánh là ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Đã lỡ bước chân lên tàu là không thể đi xuống. Mà không muốn leo lên đó tức thì ta thành Robinson. Nhưng Robinson lại ham muốn tột độ được leo lên con tàu đó suốt mấy mươi năm ròng. Thực chất chúng ta không bao giờ nắm được cuộc sống của mình.
    Điều tôi nói ở đây là hoàn toàn nghiêm túc, không phải tôi suy từ mình ra đâu. Iam_today đừng hiểu lầm. Không phải nói về bản thân tôi hay về bản thân bạn. Có chăng chỉ một phần thôi, tôi nói những điều tôi thấy và trải nghiệm. Và tôi nói như vậy không phải để bi quan, mà để nhìn thấy chính mình trong cuộc sống: mỗi cá nhân chúng ta bé nhỏ lắm.
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chà, tớ thì chẳng bao giờ nghĩ như vậy, tớ luôn luôn sống với kiểu " quẳng gánh lo đi và vui sống", làm việc theo kiểu vui vẻ, chưa bao giờ thấy mình là một robot cả, nên lúc nào cũng thấy cuộc sống thật đẹp và đầy thú vị
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy, thực ra là chúng ta đang bị cuốn đi một cách điên dại trong cơn lốc của những ham muốn, những tham vọng, ... và những cái khỉ gì nữa cũng chẳng biết. Nhưng bạn không được phép dừng lại, bởi dừng lại thì bạn sẽ tiêu. Cứ cuốn theo chiều gió thôi.
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý
    đã bao giờ các bạn tự hỏi mình sống để làm gì , cuộc đời này có ý nghĩa gì với bạn chưa ?
    học sinh , sinh viên chúng tôi , sáng học , chiều học , tối học , rảnh thì đi làm thêm lấy tiền kiếm sống
    vậy mục đích của cuộc đời ta là gì ?
    chỉ là kiếm sống thôi ư ? chỉ để tồn tại thôi ư ?
    quá tầm thường
    chúng ta đã và đang bị cuốn sâu vào cái vòng luẩn quẩn của sự nghi hoặc rồi
    Cùng sánh vai nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha đường dài muôn dặm
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xăm
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai

Chia sẻ trang này