1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi TranThiLuongHuyen, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TranThiLuongHuyen

    TranThiLuongHuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống

    Chào mọi người!
    Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia vào mạng TTVN online. Mình đã đọc diễn đàn của các bạn và thấy có rất nhiều hoạt động bổ ích nên mình cũng muốn được trở thành một thành viên của chi hội các bạn. Chắc mọi người sẽ không từ chối chứ?
    Cuộc sống đôi khi thật khó. Muốn được sống theo đúng con người thật của mình không phải là dễ dàng. Và để rồi nhiều lúc mình lại cảm thấy hối tiếc về điều đó. Chắc bạn sẽ cho rằng tại tôi thiếu bản lĩnh ? Có lẽ đúng như thế thật. Hai bốn tuổi, đôi lúc tôi tự hỏi mình đã sống ra sao? Đã làm được những gì? Đối với tôi mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ. Sống cùng bố mẹ ở một huyện ngoại thành Hà Nội nơi mà không hẳn là thành thị cũng chẳng phải là nông thôn. Học hành suôn sẻ. Học hết cấp ba thi vào một trường kỹ thuật tương đối có tiếng ở Hà Nội. Năm năm học đại học rồi ra trường kiếm được một việc làm. Nhiều người ngoài nhìn vào luôn cho rằng tôi thế là sướng, là ổn định. Nhưng trong thâm tâm minh thì tôi luôn cảm thấy mình đã thiếu, đã để quên một cái gì đó. Bạn bè tôi bảo, có lẽ tại tôi chưa yêu. Không biết có phải như vậy thật không nhỉ. Tôi nay đã 24t mà vẫn chưa có một cuộc tình nào. Tối thứ bẩy , trong khi bạn bè đi chơi có đôi có lứa thì tôi lại đi hoc, hay ở nhà xem ti vi đọc chuyện. Bố mẹ tôi có vẻ lo lắng cho tôi đến nỗi làm tôi đôi lúc cũng cảm thấy lo cho mình. Nhưng tình yêu đâu phải muốn là có được đúng không bạn nhỉ? Tôi không muốn sống cô đơn nhưng cũng vì thế mà tôi không muốn mình cố gắng gượng ép trong chuyện đó. Có lẽ tôi là người lạc hậu trong cuộc sống hiện đại này. Nhưng đấy có phải là thứ mà tôi thấy thiếu không nhỉ? Vừa rồi, tôi có đọc được ở một bài báo có viết về tín điều của Olympic như sau: "Điều quan trong nhất trong Thế vận hội không phải là để dành chiến thắng mà là để tham gia vào, cũng như điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là chiến thắng mà là tranh đấu. Điều cốt lõi không phải là đã chinh phục được mà đã chiến đấu ngoan cường". Các bạn thấy thế nào về câu này. Với riêng tôi, tôi đã nhận ra được là mình thiếu gì , đã để quên cái gì trong thời gian qua. Có lẽ tôi sẽ phải là chính mình bạn nhỉ?
  2. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích câu nói này :
    "Điều quan trong nhất trong Thế vận hội không phải là để dành chiến thắng mà là để tham gia vào, cũng như điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là chiến thắng mà là tranh đấu. Điều cốt lõi không phải là đã chinh phục được mà đã chiến đấu ngoan cường".
    Chúc bác tìm được cái gì đó ở forum này​
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, câu này dài quá, tớ chỉ thích những câu nói ngắn gọn mà súc tích thôi VD: Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều ( Dạo này làm việc với các cơ quan nhà nước nhiều đâm ra cứ bị ám ảnh về tiền )
    Bạn Huyen ơi, theo tớ được biết thì bạn joke cũng đang đi kiếm 1/2 đích thực của mình đấy ... tại sao tối nay 2 bạn không ra họp cafe 7X nhỉ, biết đâu đấy ... .
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ờ há...hoá ra cu joke giấu đầu hở đuôi...
    Với em LT thì nói là ko có 1/2....
    Thế dương mà thứ 7 tuần trưóc lại có 1/2 đi kèm...
    Tội này là cái tội ko trung thực với tổ chức...Phạt
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Tối thứ bẩy , trong khi bạn bè đi chơi có đôi có lứa thì tôi lại đi hoc, hay ở nhà xem ti vi đọc chuyện.[/QUOTE]
    Không phải là đọc chuyện mà là đọc truyện.Đọc truyện.Để nghị chú ý chính tả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn Huyen ơi, theo tớ được biết thì bạn joke cũng đang đi kiếm 1/2 đích thực của mình đấy ... tại sao tối nay 2 bạn không ra họp cafe 7X nhỉ, biết đâu đấy ... .[/QUOTE]
    Chị Linh tinh đúng là lo bò trắng răng.
    Mắng là em ngu dốt cũng được.Nhưng em đọc cả bài đầu tiên của topic này,em chẳng hiểu rốt cục bạn TranThiLuongHuyen hướng đến cái gì?!Tiêu đề topic thì là Cuộc sống;nhưng chủ đề đâu?
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 21/01/2005
  6. TranThiLuongHuyen

    TranThiLuongHuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Rất vui vì đã nhận được trả lời của mọi người mặc dù không nhiều. .
    Có lẽ hôm qua không phải là một ngày vui vẻ đối với tôi và tôi đã cảm thấy stress kinh khủng. Chỉ muốn được nói ra, giải toả mọi thứ trong mình mà thôi. Cảm ơn linh tinh vì có ý tốt đối với tôi nhé. Cũng cảm ơn cả "thu_trong_mat_em" nữa vì dã gop ý cho tôi vu viết sai chính tả.
    Nhưng "Thu_trong_mat_em " này, có cần thiết là khi nào chúng ta cũng phải đưa ra một chủ đề để nói không? Đôi khi ngẫu hứng không theo cũng là một cách hay đó. Thú thật, lúc tôi viết những dòng trên thực sự tôi chẳng có theo chủ đề gì cả. Đó là những gì tôi suy nghĩ, cảm nhận trong lúc đó thôi. Nhưng sợ không đưa lên được lên tôi lấy đại chủ đề cuộc sống
    Rất vui vì được làm quen với mọi người
  7. gauhoankiem

    gauhoankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Huyền ơi, sau đọc cái chủ đề của bạn mà thâys lời văn nghiêm trọng thế. Cứ như là "điều văn đưa đám" cho cái tuổi ô mai của mình vậy. Mà cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ lắm như những cánh hoa vậy nhưng mỗi tội cái nhuỵ thì có thể có vấn đề.
    24 tuổi rồi thì quan trọng là phải khẳng định mình đừng có để bị gọi là con trâu trẻ nhé (cái tuổi đó thì hết bị gọi là nghé ọ rồi). Chúc Huyền có được định hướng khả thi và khả dụng nhé.
    Khi con thuyền trôi lênh đênh trên dòng đời , nó vô nghĩa với chính nó và những gì xung quanh. Khi nó timf thấy bến bờ ấy là lúc nó đã tự khẳng định và khi nó mang một sứ mạng gì rồi thì cuộc đời của nó sẽ rất nhiều ý nghĩa...
  8. twindragon

    twindragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên nghĩ cuộc sống một cách đơn giản thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đang sống trong một một trường có nhiều áp lực. Thế hệ 7x có thể coi là sản phẩm của sự chuyển giao. Nhiều lúc đứng về phía những người thế hệ 6x cũng thấy không được vì họ...già quá. nhưng đứng về phía 8x cũng không xuôi vì thấy họ...trẻ quá. Tôi cũng là một người hay suy tư và hay tự nghẫm về bản thân mình. Nhưng điều quan trọng nhất khi ngẫm về bản thân là fải với một thái độ lạc quan, cho dù hoàn cảnh hiện tại khó có thể lạc quan được. Bằng không thì nên dành suy nghĩ vào những việc khác. Bất quá kiếm cuốn sách mà đọc cho khỏi nghĩ.
    Tâm sự của Huyền cũng giống nhiều người, người ta gọi trạng thái đó là phổ biến trong thanh niên hiện nay, lúc nào cũng cảm thấy hụt hơi với thời cuộc. Bạn đã tự cho rằng cuộc sống của mình khá suôn sẻ (Theo ngôn ngữ của tôi là hơn được rất nhiều người khác) nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai (Tạm tin như vậy ) Nhưng có thể một lý do là bạn có quá nhiều hy vọng vào người mình lựa chọn, xuất phát từ những gì bạn đang có - tôi đồ rằng bạn là một cô gái ít nhất là ưa nhìn, hoặc là rất xinh.
    Hãy nghĩ một cách đơn giản hơn về cuộc sống, bản thân, và hãy mở rộng tấm lòng.
  9. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ko phải lo bạn ạ, cái gì đến sẽ đến thôi, tớ không duy tâm cho lắm nhưng đôi khi cũng phải tin vào duyên số đấy, chúc bạn chiến đấu oanh liệt nhá
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    :Lại sai chính tả.

Chia sẻ trang này