1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống .............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moondy_eye, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống .............

    Cuộc sống ...

    Thời gian cứ trôi đều đều, con người và công việc vẫn vậy. Hàng ngày 8 tiếng làm việc, 8 tiếng để ngủ .. Còn lại 6 tiếng .. Chia nhỏ cho các công việc lặt vặt...không đầu ko đuôi, ko tên không tuổi.

    Tâm trạng bây giờ đang chán nản .. Vào đây viết về cuộc sống của bản thân vậy

    Cái gì bây giờ cũng rập khuôn và nhàm chán, Công việc cũng thế... hàng ngày với hàng tá công việc, làm bù đầu bù cổ... Mệt mỏi, căng thẳng..Lại ước như ngày còn đi học ... Tha hồ tung tẩy .. tha hồ thoải mái..Giờ thì còn đâu nữa đây ...


    Cuộc sống giờ toàn bon chen và tính toán... đầu óc lúc nào cũng phải căng thẳng ... chẳng còn giây phút nào được vô tư ko nghĩ ngợi gì ...

    Chán thế chứ...

  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Treng mít dạo này cũng tâm trạng vậy cơ à.Nhưng mà tâm trạng của Treng cũng giống của nhiều người đấy.Hàng ngày chỉ đơn thuần là đi làm 8 tiếng với những công việc tẻ nhạt, tối lại về nhà với vợ con với gia đình, roài sang hôm sau cái chu trình ấy lại lặp lại và thế là cuộc sống bỗng trở nên nhàm chán.
    Một ngừơi sâu sắc và xinh đẹp, vui vẻ như Treng mà cũng có lúc phải thốt lên nhue thế này à.?Quả là chuyện không bình thường rồi.
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừmhhhhh ....
    thế cô sang bên này với bọn anh ?
    này nhá :
    - Thời gian vẫn cứ trôi đều đều, nhưng con người và công việc lại khác : Làm việc, làm việc và làm việc., tiếp xúc, tiếp xúc và tiếp xúc., cười, cười và cười ...liên tục .....còn thời giờ thì sẽ là 8 tiếng CỘNG với một số tiếng nữa, nếu cô còn đủ sức và còn nhiều ham muốn với ...Thu nhập, tiền tài, v.v ...
    - Công việc : Không thể rập khuôn ( bởi thế thì bọn anh ...đứt à ) lại càng không nhàm chán ( nếu không bọn anh đã...phát điên hết rồi ?)
    đặc biệt, mọi công việc đều có Đầu ở phía trước, Đuôi ở phía sau ...tuỳ theo cách cũng như vị trí đứng của cô
    còn cái vụ "Bon chen" hả, tất yếu thôi, thế nó mới ...máu
    (v.v ...và ...v.v ..............)
    tạm thế nhé,
    ...đừng, đừng chán mà phí cả ...tuổi thơ đi
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừmhhhhhhhhhhhhhhhhhh .....nhưng quả thật, đôi khi trong cuộc sống này, có rất nhiều những lúc như vậy thật, cô mình nhỉ, thậm chí còn là cả một quãng đời dài cơ đấy ....
    ở trên tôi ..."nói Dzậy mà không hẳn là như Dzậy"
    cũng mệt lắm, căng thẳng lắm, bon chen lắm ...nhưng vẫn phải cố thôi, cố mà sắp xếp mọi thứ sao cho mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất để còn sống tiếp, sống tiếp và ...sống thật sự giữa cái lằn ranh mong manh bởi một bên là yên bình, thảnh thơi, .... một bên là âu lo, Sì - tress, điên đầu kia .....
    Cố lên, cô mình ạ !
    Lại tiếp tục ...lao đầu vào Cuộc sống đây
    dậy đê ...!
    dậy đê ...!
    có người gọi đi ...Đào Móng nhà kìa
  5. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn Moondy_eye tâm trạng của tớ nhé .
    Tớ chưa đi làm và cũng không còn đi học , tớ đứng giữa việc có đi làm hay cần thời gian thư thư đã . Tớ muốn đi làm hàng ngày để thêm thắt cho gia đình và bản thân , tớ chịu đựng được áp lực 8 tiếng có khi còn hơn thế nữa mà tớ vẫn vui vẻ , sống đều đặn và vẫn trang trải được mọi thứ với người thân trong gia đình . Trước đây tớ mới thi Đại Học và không đỗ , tớ đã đi rửa xe máy thuê cho một cửa hàng ở Khương Thượng , tớ đã hiểu thế nào là công việc hàng ngày và những áp lực , rồi cũng từ những năm tháng như thế , cùng những áp lực từ cuộc sống giúp tớ nhận ra được trong cuộc sống hàng ngày của con người là như thế nào ,rồi tớ cũng chắt góp được một tâm niệm đơn thuần : "Công việc thật ý nghĩa , hãy làm bằng sức lực và trí tuệ vốn có của mình , sống giản dị và thanh tao sẽ thật nhàn nhã và thoải mái biết bao nhiêu ". Nói về bạn , chắc tớ cũng hiểu công việc là thế , là nhiều áp lực , nào là cấp trên cấp dưới , nào là tiền nương và đối nhân xử thế với gia đình cùng mọi người xung quanh ,... lằng nhằng thật đấy , nhưng những ngày trôi qua bạn hãy tạo cho mình một phong thái thanh thản và sống thư thái với tất cả mọi thứ, con người thì đó là điều tuyệt diệu nhất bạn ạ .Khi quen , rồi bạn sẽ nhận thấy mọi việc thật bình thường và trơn tru chẳng phức tạp tẹo nào . tất cả đều có hướng và phương án nào đó thực tế để giải quyết . Bạn có tin không việc trong một ngày tớ có thể làm việc đều đều 14 giờ , 3 giờ dành cho bạn bè cùng mọi người , 2 giờ đồng hồ tiếp để tập luyện võ thuật và 5h để ngủ , nghỉ ngơi . Tớ vẫn cảm thấy thật thanh thản ... Tớ luôn vững tin vào việc , cuộc sống này rất thanh thản !
    Bạn hãy cố gắng làm việc bằng tất cả năng lực của mình nhé
    Moondy_eye . Đừng quá căng thẳng vì bất cứ điều gì , vì có thể nó sẽ khiến bạn gục ngã !
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...
    Cám ơn bạn long và chồng của bạn Hạnh .. hìhì..
    Cuộc sống và công việc,chẳng ai là ko fải trải qua cả. Cũng có những lúc như này, như kia. Tớ là 1 đứa lạc quan, luôn tin tưởng vào bản thân. Nhưng ko fải đầu óc mình lúc nào cũng có thể như thế mãi. Cũng có những lúc cảm giác mệt mỏi chứ. Những lúc như thế tớ lên đây viết linh tinh.. tớ viết những gì tớ đang nghĩ và đang cảm nhận, và thế là tớ được thoải mái... đầu óc tớ chẳng còn nghĩ gì nữa .. Thế có fải đỡ ko..
    đây là mạng ảo.. Con người trên này dưới các nickname khác nhau .. với 1 bộ mặt có khi khác với ngoài đời thực ... thế nên cũng chẳng ngại ngần mà làm 1 điều như tớ đang làm ...
    Thế nên khi nào tớ cảm giác mệt mỏi, mà kể cả là vui vẻ.. Tớ cũng chia sẻ vào đây ..
    Có thể là niềm vui thì nhân đôi mà nỗi buồn thì sẻ nữa ...
    hay đấy chứ ...
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nào, vậy thì ta cùng chia sẻ chứ, Moondy_eye ?
    (à ...à mà cô mình nói gì anh chưa hiểu ?)
  8. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy. Có lúc buồn - vui, có lúc hứng khởi - chán nản. Có lúc dạt dào yêu thương, có lúc hậm hực chán ghét.
    Tốt nhất là hãy tự đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu và đạt tới. Để thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa.

    =====================================================
    Tôi nói với anh: "Ai cũng có mục tiêu trong cuộc sống để phấn đấu"
    Anh hỏi: "Mục tiêu của em là gì?"
    -Là công việc, là kiếm tiền, nhiều tiền.
    - Còn gì nữa không hả em?
    - Thời điểm này, chỉ cần thế thôi. Còn anh, mục tiêu của anh là gì?
    - Là gia đình. Mục tiêu của anh là có một gia đinh hạnh phúc. Hàng ngày anh đi làm, cố gắng làm tốt công việc, lương sẽ tăng đều, đủ để lo cho vợ con. Mục tiêu của anh là mỗi tối trở về nhà cơm nước, mọi người quây quần, nói chuyện hàn huyên vui vẻ. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa vợ con đi thăm họ hàng bạn bè. Mục tiêu trong cuộc sống của anh là gia đình là người thân của mình em ah.
    - Anh có vẻ thiếu thực tế thế nào ý, anh đã bao giờ nghĩ đến cảnh người chồng vừa về nhà vợ đã nhăn nhó đòi tiền điện nước, kêu là tháng này thiếu khoản nọ, thiếu khoản kia...
    - Anh có biết điều đó chứ. Nhưng anh tin là nếu 2 vợ chồng cùng chung lưng, cố gắng chẳng có gì là không giải quyết được em ạh. Chỉ sợ một người xây còn người ki thì lại phá thôi...
    - (Thốt nhiên tôi nghĩ anh ngây thơ đến kỳ lạ. Thường thì 1 thằng đàn ông nếu được hỏi về mục tiêu trong cuộc sống có lẽ trước tiên họ nghĩ đến công việc, đến tiền, đến 1 vị trí nào đó ...Anh thì nghĩ đến "lương sẽ tăng đều". Ít có thằng đàn ông già đời nào lại mơ về hàng tối "quây quần bên mọi người" hay "thỉnh thoảng đưa vợ con đến chơi nhà họ hàng, bạn bè". Thường thì họ nghĩ đến những chầu bia mát lạnh, cưới nói hả hê bên cạnh đám chiến hữu, họ nghĩ đến 1 tuần 3 buổi tennis hay những cuộc họp đột xuất nào đó... Còn anh, tôi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng chân thật trong câu nói của gã đàn ông mà tôi cho là "hiền lành quá thể", gã đàn ông của gia đình.)
    Thấy tôi im lặng, anh hỏi lại nhẹ nhàng:
    - Sao hả em, nó có bình dị quá không, có đơn giản quá không?
    - Oh, có khi nó lại là mục tiêu khó thực hiện nhất đấy anh ạh.
    (Tôi nói thế và mỉm cười, có lẽ anh không biết nụ cười rất khẽ lẫn vào tiếng mưa trong đêm ấy. Tôi đã tìm được mục tiêu gần nhất trong cuộc sống của mình)
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bạn Su thân yêu ... thế là cuối cùng ấy đã tìm được mục tiêu đích thực mà ấy vẫn nắm giữ trong tay nhưng ko biết ấy rồi đấy hả ..Chúc mừng ấy nhé..
    Cuộc sống thì luôn biến động ..1 vòng tuần hoàn ... nhưng hi vọng tình cảm mà người ta dành cho mình hay mình dành cho người ta sẽ không bao giờ thay đổi.
    Giờ cuộc sống của tớ đang hạnh phúc.. toàn 1 mầu hồng dễ thương. Tớ mong ấy cũng sẽ có những điều đáng quý mà ko fải dễ kiếm tìm ấy.
    Nó đang ở trước mặt ấy đấy ...hãy cố nắm giữ và có nó nhé. Chỉ cần ấy vượt qua được bản thân chính mình lúc này.. Vượt qua được những mâu thuẩn của chính bản thân ấy ...
    Mỗi khi tớ mệt mỏi, hay căng thẳng .. Lại có người ngồi nghe tớ càu nhàu ... Đợi tớ nói hết xong .. thì nhẹ nhàng phân tích cho tớ hiểu .. Thế là tớ chả còn tí sì trét nào trong đầu nữa...
    Một người luôn bên cạnh mình .. Luôn yêu thương mình, quan tâm và sẻ chia mọi vui buồn trong cái cuộc sống này.. Còn gì hạnh phúc hơn hả ấy ...
    Tớ nghĩ là anh ấy có thừa khả năng làm cho ấy hạnh phúc .. Chỉ có điều bản thân ấy có chịu An phận sống lặng đi 1 chút ko thôi.
    Mình vẫn là mình .. Nhưng những gì có thể thay đổi trong khả năng để tình cảm của 2 đứa tốt đẹp hơn thì nên làm ấy ạ. Cả ấy và anh ý ...
    về chuyện tình cảm..bây giờ đối với tớ là quá hài lòng ... tớ ko mong gì hơn thế nữa... bởi tớ biết..chẳng ai mang lại cho tớ nhiều điều như HA ...
    Còn công việc..sẽ fải cố gắng rất nhiều để khỏi bị dậm chân tại chỗ ... Mình muốn được một thành quả thì mình fải cố gắng thôi...
    Cố lên nhé .. Cả tớ và ấy ... Hi vọng 2008 cả tớ và ấy sẽ có cùng 1 điều tốt đẹp nhất ... hạnh phúc nhất ...
    Cố lên nhé Su yêu ^^
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như cậu vậy,tôi nghĩ cậu nên có một số bạn hợp cạ để có thể bay nhảy thoải mái ngoài giờ làm việc,đi nhậu cũng vui,đến vũ trường chẳng hạn,hoặc uống cafe với tụi bạn,thứ 7 và chủ nhật dược nghỉ thì gọi bạn bè đi ăn sáng,cafe,tụ tập chơi trò gì đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này