1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoc song

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đang mải mê cuồng nhiệt theo các pha bóng trên TV, thì cánh tay mịn màng của cô bạn gái vít đầu mình xuống... Đúng là con gái, phức tạp thật !
    -Wonder-
  2. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh wonder ơi , theo anh thì cuộc sống phức tạp hay là đơn giản , hoặc đáng yêu hở anh . Khi xem bóng đá mà người bạn gái ở bên cạnh thì cảm giác của anh là thế nào , em cũng có 1 người bạn trai cũng giống như anh đấy , và sau hôm đó thì em kết luận rằng sẽ ko bao giờ em đi chơi với anh ấy vào những hôm có bóng đá nữa . Chắc là phải lựa chọn giữa 1 bên là bóng đá và 1 bên là người yêu thôi .
    -***EmyT4***-
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Với anh, cuộc sống có nhiều phức tạp nhưng cũng nhiều thứ thật đáng yêu.
    Bóng đá là niềm đam mê của anh. Tình yêu là cuộc sống, là tất cả cuộc đời anh. Nếu vừa được ở bên người mình yêu vừa được xem bóng đá, thì không còn gì bằng.
    Anh luôn nghĩ rằng tình yêu thì không có gì có thể mang ra để so sánh được. Anh sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có tình yêu, và để giữ được tình yêu. Và anh tin chắc người bạn trai của em cũng có suy nghĩ như vậy, hãy tin ở anh ấy em ạ.
    -Wonder-
  4. Ngay_Hom_Qua

    Ngay_Hom_Qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Đang xem bóng đá,anh ấy lại cứ tưởng mình là thủ môn,người ta chưa sút đã đòi bắt.Thế là đành phải "bắt tạm" cái gạt tàn các bạn ạ.Con trai "vui tính" thật!"
    (anh Wonder nhỉ?)
    Cuộc sống phức tạp không đáng sợ,chỉ sợ sóng gió từ chính bản thân mình.
    Ta không vào địa ngục thì ai vào?
  5. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tưởng mình là thủ môn thật, nhưng đầu óc còn đủ tỉnh táo để biết bắt cái gì đó giống trái bóng hơn là cái "gạt tàn" (nhất là khi có bạn gái bên cạnh)
    Có khi lại mắc lỗi "kéo dài thời gian" vì ôm bóng quá lâu, và lại hôn bóng nhiều lần nữa chứ...
    Đúng là bóng đá, làm kẻ nhát gan nhất cũng thành anh hùng.
    Câu này thì quả là không biết.
    -Wonder-

Chia sẻ trang này