1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUOC SONG ....................?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_yeu_nguoi, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_yeu_nguoi

    nhoc_yeu_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    XIN CHAO
    Toi la mot con nguoi rat nho be trong cai xa hoi rat lon nay
    nhieu luc toi thay chan nan ve mot cai xa hoi nay
    mot cam giac buc bach a
    toi thay minh ko he co mot huong di nao trong cuoc song cua chinh minh ca
    ban than toi chua bao gio song that long minh ca
    nagy ca ca ban cung vay , da bao gio ban dam noi la bna da song that voi nhung suy nghi ,tinh cam cua ban than minh chua vay
    chac la rat it nguoi lam va toi dam chac rang minh ko phai la mot trong nhung nguoi nhu vay
    toi dang sap buoc vao nhung ki thi quyet dinh cho so phan cua minh . vay ma toi dang be tac ko biet song sao cho kha len ca
    toi thay buon va chan
    co le toi phai song lac quan len ha
    cuóc song ma
    song va song nhu bao nguoi khac ha



    lan huong
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây , tôi tin chắc từ trước đến giwò tôi luôn sống rất thật với lòng mình và tôi luôn tự hào về điều đó .
    Bạn cần phải lạc quan hơn . Đúng vậy , cuộc sống rất phức tạp và mình cần phải lạc quan , yêu đời thì mới có thể sống vui vẻ được . Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc .
    " Sẽ không nói ,dù là lời nuối tiếc...
    Khi ta tròn 18 tuổi ..Và yêu..."
  3. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi đây bạn à, tôi cũng như hoasua19 đó, bạn cần fải lạc quan hơn, vui hay buồn là do ở mình thôi
    [blue]
    YEN'_NY_VERY GOOD!
    [/font][/font]
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    sao không type chữ việt có dấu nhỉ?? đọc không có dấu nhác lắm.....

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Chúng ta không thể luôn luôn sống thật lòng đuợc,đơn giản vì chẳng có ai là hoàn hảo cả,ai cũng có những điểm yếu cả.
    Và nếu cứ cố gắng tập làm người hoàn hảo thì thật không thông minh chút nào cả.
    Hãy nhìn lại mình,cố gắng hiểu được chính bản thân mình đã,rồi sau đó sẽ nghĩ ra cách sống cho mình thôi mà.
    Không nên để ý quá như thế,là bạn bè thì cũng phải có giới hạn thôi,chẳng nhẽ có chuyện gì cũng phải nói cho nhau sao,cung phải biết hết những gì của nhau sao,thế thì thật là chán,phải luôn có một khoảng cách,như vậy mới giữ được tình bạn,đơn giản vì con người vốn có tính tò mò,nếu như đã hiểu hết về nhau rồi,thì tất nhiên là cảm thấy mất hấp dẫn,và từ đó mất dần tình cảm,không có gì là khó hiểu cả,đúng không nào?
    Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ,khó thật đấy.
    Có một cách đơn giản để giải quyết chuyện này.Chúng ta cứ thử nhìn ra xung quanh xem,mọi người sống thế nào,và bắt chiếc họ,tất nhiên là phải thêm một chút ít gọi là tính cách của riêng mình nữa chứ.Mà không chừng,khi ta nhìn ra xung quanh lại thấy có mấy kẻ đang nhìn ta cũng nên,có gì đâu,học hỏi lẫn nhau thôi mà.
    Còn nếu như ai đó đang buồn,chắc chắn họ cần một sự tác đông mạnh mẽ vào họ,vẫn một câu nói cũ,hãy tự mình tìm lấy,đừng hy vọng có gì đó tự dưng xuất hiện trước mắt,bây giờ làm gì có ông bụt nữa chứ.
    Có ai có ý kiến gì không nhỉ?
    hê hê
    KTĐ
  6. tomasen

    tomasen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    còn nhỏ quá mà suy nghi nhiều để làm gì cơ chứ .
    Xin chào , tôi là môt người nhỏ bé trong xã hội này ...
    ăn ... ăn nhiều nữa ... mãi mãi vẫn ăn ...

Chia sẻ trang này