1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    TB thích câu:
    Cuộc sống là tình yêu,hãy thụ hưởng.
    Tình yêu có nhiều loại và không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ. Rộng hơn đó là lòng yêu thương con người.
    Cuộc sống mà không có tình yêu thì sẽ không còn ý nghĩa nữa.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Starry nói, sống là sống , thời gian đâu mà nghĩ từng lúc nào cuộc sống là cơ hội, hương sắc, hân hoan, thách thức..... Thật sự thì con ngừơi từ khi sinh ra đã được lựa chọn sẵn cho mình cuộc sống rồi, ai đó nói : " cuộc sống của mình là do mình quyết định" cũng chỉ đúng 1 phần thôi.
    Trong cuộc sống, cũng có những người dù có muốn tận hưởng những cái hân hoan , hương sắc ,...cũng chẳng được.
    Đôi khi chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy chán nản về cuộc sống, về tình bạn hay về tình yêu nhưng so với những người khác thì chúng ta còn sung sướng hơn nhiều.
    Mọi người thử đọc loạt phóng sự " Bạn trẻ nhập cư - Những ngày xuân về " trên báo Tuổi Trẻ xem sao, đọc xong thì hãy dành 1 phần trong suy nghĩ của mình để nghĩ về họ, để cùng chia sẻ & cảm thông.

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  3. specialthing

    specialthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    minh la thanh vien moi. chao moi nguoi
    cau nao minh thay cung thich, vi cuoc song la da dang va co nhieu mat. nhung minh thich nhat cau: cuoc song la co hoi , hay nam bat. vi nhan ra co hoi do khong de dang, khong it nguoi cung co 1 lan de vuot mat co hoi cua chinh minh.
  4. specialthing

    specialthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    dung la cuoc song nay doi khi wa phu phang. nhung neu cuoc song phang lang hon thi ban se thay cuoc doi nay nham chan. nguoi ta song la de dau tranh, chinh vi the ai chon cho minh cai chet moi bi goi la nguoi bo cuoc, dau hang cuoc song. dung nghi mai ve viec minh song de lam gi , vi sao lai phai song. ma hay nghi: song lam sao cho 1 ngay nao do minh nhin lai va co the tu hao rang minh manh me hon minh tuong.
    noi theo cach cua YUPYUPYUP: cuoc song la 1 thau mau hon don, ai may man thi boi vao cho sang...nhung khong co gi ngan cach giua nhugn mau trong thau mau do. vi the neu ban khogn co gang boi di thi se chang bao gio ban gap duoc mau sang.
    minh nho 1 cau noi nhu the nay: cuoc song khong phai la 1 cam bay dat ra de lam ta that bai, ma la nhung bai hoc de ta vung vang hon.
  5. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi rất chán cuộc sống này nhưng những lúc đó chính là những lúc tôi có thời gian, cơ hội để nhìn lại chính mình.
    Đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ tôi. Vâng, mẹ đã cho tôi cuộc sống. Mẹ đã luôn bên tôi khi tôi buồn, vui. Thế tại sao tôi lại phải chán cuộc sống này nhỉ. Mẹ là người tạo ra ta thế ta chán cuộc sống tức là chán mẹ sao. Mẹ ơi con xin lỗi... con sẽ không như thế nữa
    Bố, bố luôn chỉ cho tôi những cái đúng cái sai. Bố là người thầy của tôi từ khi tôi mới sinh ra đời. Cách quan tâm chăm sóc của bố không giống mẹ, bố luôn tỏ ra vẻ cứng rắn khi tôi sai nhưng bố luôn làm tôi khâm phục với những bài học mà bố đã dành cho tôi. Thậm chí đó là những... trận đòn roi...
    Có lẽ tôi không được sống bên ông bà nên tôi không có được những bài học, kỷ niệm từ họ nhưng những khi tôi chán tôi lại nghĩ đến họ. Tôi rất muốn có điều kiện để có thể chăn sóc cho họ. Và muốn thế thì tôi không được chán cuộc sống này. Tôi phải phấn đấu để có thể cùng đồng hành với nó. Cuộc sống nghe sao vĩ mô quá, nhưng tôi đã làm gì cho cuộc sống nhỉ????? Tôi không thể chán nó... tôi phải nắm lấy nó những khi tôi còn tồn tại trên "cuộc sống" này... tôi muốn là người hữu ích trước nhất là cho gia đình, cho những người đã sinh ra tôi và sau đó nếu có thể tôi sẽ cống hiến cho xa hội... cho...
    Có lẽ tôi đã lạc đề và cách thể hiện của tôi làm cho mọi người khó hiểu... Nhưng không sao, tôi đã có thể thể hiện được cảm xúc của mình qua bài viết này là tôi đã vui lắm rồi. Cám ơn mọi người
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết thì cứ tổng kết,đọc cho nó vui còn sống thì cứ sống. Nghe theo mấy cái đó làm chi cho mệt
    Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một ván cờ... tướng!
    Khi bắt đầu tất cả đều bình đẳng về thể xác (ngoại trừ vài trường hợp cá biệt không mong muốn). Những người đi một cách đúng đắn thì càng ngày càng tiến gần tới vinh quang. Những kẻ chỉ chờ sơ hở của người khác để đạt được mục đích thì rốt cuộc chẳng làm được chuyện lớn. Đôi khi cũng cần đánh đổi cái này lấy cái khác, trong cờ tướng họ gọi là thí quân đổi thế... Rồi thì lúc nào cũng có mất mát....
    Hihi... Đó là cái nhìn nhận về cuộc sống trên cơ sở cờ tướng!
    Jeno
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bây giờ chị nghĩ về những điều này không nhỉ? Sao chị lại suy tư thế?
  9. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hãy sống sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất
    đó mới gọi là cuộc sống
  10. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hình như đã post đâu đó rồi , nhưng không sao , lâu lâu coi lại cũng có ý nghĩa
    Always try to see the glass half full
    Laugh often
    Don''t be overly concerned with your weight, it''s just a number
    Meet new people, even if they look different to you
    Remain Calm. . even when it seems hopeless
    Be weird whenever you have the chance
    Don''t waste food

    RELAX
    Fall in love with someone..
    Express yourself creatively
    Watch your step

Chia sẻ trang này