1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Songtinhyeu84, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songtinhyeu84

    Songtinhyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống?

    Mọi người nghĩ thế nào về câu sau " Khi sinh ra bạn đã khóc còn mọi người xung quanh thì cười.Hãy sống làm sao để khi bạn chết bạn có thể mỉn cười con mọi người đều khóc"
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Lại hai từ " Cuộc sống ", ta cảm thấy mệt mỏi quá đi
    Buồn quá, hơn lú nao hết mà là lúc này đây ta cảm thấy chán tất cả vì hai chữ " cuộc sống ", nó bon chen và làm cho con người trở lên hẹp hòi, ích kỷ.....
    Romantic
  3. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    còn đối với tôi cuộc sống này thật vô vị và tẻ nhạt . nó luôn mang đến cho tôi một nỗi buồn mà chẳng thể biết được lí do nữa.
    em mãi yêu anh
  4. saosao_vn

    saosao_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dung la cuoc song nhieu khi chan that day,nhugn to nghi la voi nhung nguoi chi song duoc rat ngan nua thoi thi that quy gia.Vi vay,cho du bay gio minh co thay chan thi cugn phai co gnag thoi.Vi du sao ngay mai cung la 1 ngay moi,dung ko?
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Làm được điều này ko khó, vay nợ thật nhiều vào, rồi đùng 1 cái lăn ra chết đột tử là khối người khóc đấy
    5 h rồi, đi ngủ thôi ....
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  6. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, hai từ nghe thì thật đơn giản nhưng không phải ai cũng biết giá trị của hai từ đó. Chúng ta thử nghĩ xem, biết bao người cuộc sống của họ rất khó khăn thâm chí có những người còn phải đang đấu tranh một cách vật lộn để giành giật cuộc sống từ tay tử thần nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn luôn cố gắng để vươn lên sống cho ra sống. Phải chăng chúng ta không cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì hay sao. Nếu vậy chúng ta phải đặt ra câu hỏi: "Tại sao cuộc sống của mình vô vị, nhạt nhẽo như vậy, chúng ta làm gì để cuộc sống của mình có ý nghĩa đây?" Đôi điều tâm sự với các bạn, hy vọng cuộc sống của các ban sẽ có ý nghĩa hơn.
    -@-@-
  7. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi ! Xin nhắc lại ý của người lập ra topic này:
    Songtinhyeu84: Mọi người nghĩ thế nào về câu sau " Khi sinh ra bạn đã khóc còn mọi người xung quanh thì cười.Hãy sống làm sao để khi bạn chết bạn có thể mỉn cười con mọi người đều khóc".
    Nào, xin mời các nhà cuộc sống học !
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống :)) tự thân nó đã nói lên tất cả, mỗi người mỗi quan niệm.
    Từ bé tôi đã được nghe câu nói này trong câu chuyện về một người cha dạy con : "Con ơi, khi con sinh ra mọi người cười còn con thì khóc. Con hãy sống sao cho khi con mất đi mọi người khóc còn con thì cười"
    Có rất nhiều điều để nói, để bàn luận, để phân tích, để cảm nhận về câu nói này. Với tôi, mỗi lần nghĩ về nó lại cảm nhận thêm nhiều điều mới mẻ hơn, đáng học hỏi hơn.
    Tuy nhiên, với quan điểm của một người học đạo Đông phương, một kẻ mê Thiền, tôi sẽ không nói cho bạn biết nó là gì đâu, mỗi người sẽ có trong bản thân mình một câu trả lời, một lối suy gẫm, một "cái nhìn" khác nhau mà :))
    ơ, nói một hồi đâm ra .. huề hỉ, không có gì mới cả !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này