1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống_ Đôi khi ta cảm nhận được cuộc sống....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Winter-Girl, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống_ Đôi khi ta cảm nhận được cuộc sống....

    Sống ở trên đời, điều khó nhất là giữ được mình đi đúng hướng để tìm đến đích. Có thể ban đầu đi chệch hướng, sai đường, nhưng nếu biết điều chỉnh kịp thời để tìm ra lối đi đúng thì quả là thật tuyệt vời. Muốn thế, cần có một trí óc minh mẫn và một nghị lực luôn chảy.
    Khi cần phải lựa chọn, đừng bao giờ nghĩ về bản thân mà hãy nghĩ về người khác, nghĩ tới chính người mà mình đang cân nhắc. Hãy xem anh (cô) ta xứng đáng được hưởng những gì để rồi có được quyết định đúng đắn nhất. Nếu vì sự lựa chọn đó mà ta phải đau khổ, còn người khác được hạnh phúc thì hãy mỉm cười mà đón nhận đau khổ ấy. Cuộc đời luôn công bằng. Đau khổ trong một phút để được cả cuộc đời còn lại hạnh phúc thì đến 1 kẻ ngu dốt nhất cũng biết tận hưởng cơ hội để trao đổi trong cuộc mua bán ấy.
    Nếu có những giây phút ta nhụt chí, thì hãy dừng ngay lại để tự hỏi mình đang là ai? Sống ở đâu? Sống vì cái gì và vì sao phải sống? Nếu không trả lời được, tức là ta đã chết. Chết thực sự. Còn ngược lại, trả lời được là ta đã lấy lại được ý chí của mình
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói bạn bè là nguồn ánh sáng của sự sống. Phải. Sống trên đời, nếu không có bạn bè, anh chẳng làm được gì cả. Nhưng nếu như người bạn hôm trước đi với anh vì họ không còn ai để đi cùng và nói xấu người khác thì hãy coi chừng. Vì hôm sau, họ đã đi với người khác và rất có thể, họ sẽ quên anh. Tồi tệ hơn, họ có thể chế nhạo anh trước mặt người khác. Những người không giữ chính kiến cho mình, thay đổi quan điểm về bạn bè dễ dàng như thế thì cũng sẽ rất dễ dàng trở thành kẻ thù của ta, nếu ta không sớm hiểu để tránh xa điều đó.
    Con trai thì muốn con gái lắng nghe mình nhưng con gái thì lại mong được sự an ủi của người con trai. Sự thờ ơ của người con gái với câu chuyện của người con trai là đáng trách nhưng sự thiếu quan tâm của người con trai với người con gái mới là nỗi đau lớn nhất. Những người con trai như thế không xứng đáng để được yêu và thông cảm. Bởi họ chỉ sống trong sự ích kỷ và những toan tính nhỏ nhặt đời thường. Những người không chân thực thì cố gắng tạo cho mình vỏ bọc bằng những lời lẽ hoa mĩ giả tạo. Nếu ta không sáng suốt, không phân biệt được sự nịnh bợ mà cố tình lừa dối chính bản thân mình để nghe theo những kẻ hay ba hoa thì ta sẽ bị mọi người chê cười. Chính vì những lẽ đó, mà nguời con gái khi được người con trai an ủi, chỉ nên mừng một phần. Phần còn lại hãy để thời gian tự kiểm nghiệm. Độ chân thực sẽ được bày ra dưới ánh sáng của thời gian. Còn nếu không được cả an ủi và những lời hoa mĩ, thì coi như đã đi tắt được một quãng đường dài qúy báu để hiểu về một con người. Bạn sẽ không còn phải đau khổ vì thất vọng và chờ đợi. Biết trước được tính cách của người khác, đó chẳng phải là một niềm vui lớn hay sao? Đừng suy nghĩ, đừng buồn rầu vì những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường như thế.

  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì tiếc nuối trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
    Bí mật của cuộc sống được tổng kết trong 4 từ
    <Suy nghĩ> _ về giá trị mà bạn muốn cuộc sống của bạn có
    <Tin tưởng>_ vào bản thân mình dựa trên những việc bạn làm vì giá trị bản thân
    <Mơ ước>_ điều đó có thể đến dựa trên niềm tin vào bản thân và giá trị
    <Can đảm>_ biến mơ ước thành hiện thực với niềm tin vào bản thân và giá trị của chính mình
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới biết đến giá trị của những người bạn
    Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu sẻ chia đôi chút
    Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới xin lỗi
    Đừng đợi bởi bạn sẽ không biết phải đợi đến bao lâu.

  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Khi người khác hỏi, hãy vui vẻ trả lời dù không muốn. Vì người khác mà hãy quên đi bực dọc, đó chính là tấm lòng của người nhân từ và đúng mực. Quên đi những bực dọc trong mình, vui vẻ giúp đỡ mọi người thì cho dù mình có gặp đôi chút khó khăn, rắc rối cũng chỉ là góp phần vào hạnh phúc của mình cho người khác và cho chính mình. Hãy để cho mọi người là mình hết sức nhiệt thành và chân thực giúp họ chứ không phải là sự gượng ép. Giá trị của sự giúp đỡ là ở chỗ đó.

  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Khi trong lòng bạn không yên, tức là bạn chưa đủ tĩnh tâm để suy xét lại chính bản thân mình. Những lúc ấy, cách tốt nhất và hữu hiệu nhất là bạn hãy gạt những mối lo lắng đang làm bạn bứt rứt ấy sang một bên, hãy làm một việc gì đó để rũ bỏ mối bòng bong trong lòng bạn. Có thể hãy hét lên thật to, hãy cười thật lớn, hãy khóc hết mình hoặc đi lang thang tới một nơi nào đó mà bạn cảm thấy thích thú.
    Như vậy bạn sẽ giải toả được mọi nỗi bức xúc trong lòng. Những lúc ấy tuyệt nhiên bạn không nên ngồi một chỗ mà suy xét, mà nghĩ tới chuyện đó. Bạn cũng đừng nên nói cho người khác biết là bạn cần phải làm như thế bởi sự trốn chạy khi đó không còn tác dụng gì nữa. Bạn hãy thử đi, bạn sẽ thấy nó hiệu quả đến thế nào.
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Sự thực và những lời nịnh bợ khác nhau nhiều lắm. Bạn có dám nhìn thẳng vào sự thực, khi người khác nói về bạn hay không? Bạn sẽ làm thế này, thế khác, ngược hẳn lại những gì mà bạn vẫn được mọi người nhận xét và bạn vẫn thường tự hào về điều đó? Khi phải đối mặt với sự thật là bạn không phải như thế, bạn tồi tệ hơn thế, bạn có dám chấp nhận không? Hãy chấp nhận nếu đó là sự thật. Nhưng cũng thật kiên quyết chối bỏ nếu như đó là những lời vu cáo, nếu điều đó làm phương hại tới lòng tự trọng và sự tự tin của bạn. Qua đó bạn cũng hiểu thêm về mọi người xung quanh.
    Bạn sẽ hiểu đời hơn

  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng. Không ai mà không hiểu câu châm ngôn này. Thế mà việc thực hiện nó sao lại quá khó khăn. Tại sao một người không tự rèn luyện mình, cứ để cho người khác ca thán, phàn nàn? Đó là vì người đó đã không biết sử dụng sức mạnh của im lặng. Hãy biết tĩnh tâm, hãy biết kiềm chế. Bạn sẽ thấy lòng thanh thản hơn nhiều vì đã không vướng vào mớ bòng bong hỗn loạn ấy. Dù có phải một mình đối chọi với tất cả, dù bên ta chẳng còn ai thì hãy cứ tự tin, bạn sẽ là người chiến thắng.

  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Sự nổi tiếng chưa hẳn là đã hạnh phúc trọn vẹn, tiền bạc càng không phải. Hạnh phúc chỉ là món quà trớ trêu của tạo hoá. Người ta chỉ chúc những gì mà người ta thiếu nhất trên đời.
    Cuộc đời giống như một tách hồng trà vậy. Lúc đầu càng đắng chát thì về sau càng ngọt đậm đà
    Được Winter-Girl sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 15/07/2005
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tự lập dạy cho bạn nhiều lắm. Hãy sống bằng tự bản thân mình. Trong cuộc sống không phải điều gì cũng vận hành theo ý kiến chủ quan của mình. Để sống được trong đời hỗn độn nhiều phương hướng ấy phải biết bản chất của nó. Đi theo nó nhưng không được phụ thuộc vào nó.

Chia sẻ trang này