1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống_ Đôi khi ta cảm nhận được cuộc sống....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Winter-Girl, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chán , mấy năm nay cuộc sống hầu như vẫn vậy , chưa có mục đích gì lớn lao , 2x rùi mà chẳng có gì ra hồn cả chán *** , nhìn lại dek hỉu là thật sự mình sống vì cái gì , sống để làm gì , chung quy lại là vì bản thân , sống chỉ là sự tồn tại , con ng hầu như ko có cảm giác gì , sống vô nghĩa , dcm cái sự tồn tại của bản thân , sao còn tồn tại trên đời làm ccc gì nữa thế ko bít , cuộc đời xác cm định đê
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh cũng xác định luôn đê ... nghĩ gì nhiều ???
  3. zhichiJC

    zhichiJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới gặp chú Chính mà sao vừa gặp đã thấy bất cần thế nhể? thế sao? chửi đời chửi mình gì? ai bảo ko xác định từ đầu, sau những tháng ngày ăn chơi sa đoạ mới giật mình tỉnh ra à? e hèm! đùa chứ đã nói được những câu đó thì phải làm gì chứ nhể chứ nói suông chửi suông xong để đó thì ko đáng nam nhi chú ạ!
  4. bin163

    bin163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của bin à
    buồn nhiều hơn vui :( có lẽ là vậy
    quá khứ thì thật.................chẳng đáng để nói,có lỗi với phụ huynh nhiều
    và hiện tại thì đang phải làm lại từ đầu
    hic hic
    mong sao tương lai mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp với mình
    ước gì...........................mình cưới vợ,sinh con,có cháu,có chắt............và lên thiên đàng chỉ trong vòng 1 ngày,ngày mai đi cũng được
    thoát khỏi cuộc sống này :(
  5. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    TPL<<< chỉ bít 1 cái là nam nhi thui
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ..Sao lắm lúc nó cứ yên bình và đơn giản như bây giờ ..Mọi thứ đều bình thường và vui vẻ .. Bây giờ mình là thế ... Cảm xúc cũng cứ bình thường đi ..Chẳng buồn quá , chẳng vui quá ...
    Cuộc sống .. Cũng có lúc điên cuồng vì một người và một việc..Có những lúc cứ rối lên chẳng biết phải làm gì, phải làm như thế nào ?? Có những lúc vì quan tâm đến một người mà bỏ tất cả mọi thứ ... Vì được ở bên người ta mà từ bỏ ngay cả những thứ yêu thương nhất ...
    Nhưng lúc này chỉ mong được mãi như bây giờ... Thoải mái, có một bờ vai để dựa..Có người để hờn giận cãi nhau ..Thế là đủ làm rồi

Chia sẻ trang này