1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tấn công thứ nhất ồ ạt quyết thắng

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi OngGiaXauXiNgheo, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thôi nèo anh gà ngố , biết là anh vừa ngố vừa xinh gái rồi . Đã thế lại còn hay đi lạc lung tung , làm người khác phải đi tìm nữa chứ . về chuồng đi
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ấy, gà ơi gà ở đừng về, tớ đun nước nóng nấu chè gà xơi
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    sad điên .Nhớ được đến thế là tốt lắm rồi.Lơ ngơ thế nào mà lại lạc vào cái chốn đang thiếu thốn thực phẩm trầm trọng thế này?Tớ cùng đang thèm chân gà nướng lắm đây...

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  4. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hi`h`i chào ấy, tại cái box gà hà nội nó nghèo nàn quá đi mất dân số ít, kéo qua đây bắt vài tù binh, ấy thấy có chú ỉn nào ngố ngố chỉ cho tớ cái.
    Bọn tớ hiền lắm chỉ bắt làm tù binh chứ không ăn thịt như bên ấy định làm thịt tớ đâu
    mà tớ già rồi thịt đâu có ngon bọn ấy cũng không tha chả cần nói đang thiếu lương thực tớ cũng hiểu mà
    ^_^
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------^_^ Yahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! ^_^
  5. ZangRK

    ZangRK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thương cho ông già... mắt mờ chân chậm, làm sao mà tẩu được khỏi chỗ này!... Thấy ông kêu kíu kinh wá, sang đây xin ông nốt chút lông còn lại về cho vợ con ông làm chổi quét trần.... cho người nhà đỡ nhớ
    [Đứng từ xa vọng vào]..... Ê...ê....ê.... mấy ... em ... ỉn ... tha ... cho ... ông ... già ... về ... với ... vợ ... con ... tôi ... tình ... nguyện ... tăng ... tuổi ... thọ ... cho ... mấy ... chú ... ỉn ... thêm ... vài ... h ... nữa ...
  6. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hi` đó là khổ nhục kế đó không hỉu huh, ông già đi tiên phong để quân địch không nghi ngờ.
    Các chú gà bên chuồng ở sau lưng kìa sang mà xem toàn bé khỏe bé đẹp.....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------^_^ Yahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! ^_^
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chỉ thấy đứng trên hàng rào gáy ò ó o, cái lông đuôi cũng chẳng dám thò sang!
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  8. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Xin thông cảm, gà ống iến không gáy được. Còn vụ lông lá ấy thì lông đuôi không thò sang thì đã có phao câu thế chỗ.
    Có ỉn nào cho mượn chân giò làm giả cầy cái...
    Cố ý nài hoa, hoa chẳng chịu
    Vô tình ép liễu, liễu O.K

    [​IMG]
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ùa ... giống như hồi trước mấy anh em làm gà ... cái con gà già lọm khọm ấy ... cắt tiết rồi ... dội nước sôi lên rồi Thế mà 1 lúc sau nó vẫn còn cố nhảy ra chạy 1 vòng rồi mới ngỏm Nồi cháo ninh từ sáng đến chiều mà đến lúc ăn cứ gọi là ...
    Bác 69 này có thế 0 đấy Lo cho bộ răng em KDIG quá Không nhai được cứ nuốt chửng em ạ ...

    Hakuna Matata
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Kể ra nhìn kon gà ''cởi truồng'' cũng thích đấy nhểy????

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."

Chia sẻ trang này