1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi : Ai có lời tỏ tình hay nhất

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi happytime, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi : Ai có lời tỏ tình hay nhất

    Nhân dịp đầu năm , đầu tháng , BTC cuộc thi chúc mọi người vạn sự như ý , thành công trong mọi việc... Để bắt đầu cuộc thi , BTC sẽ giới thiệu sơ qua thể lệ , cách thức và giải thưởng của cuộc thi : nhìn tên topic hẳn quí vị cũng đã hiểu đây là cuộc thi gì rồi , đây là mảnh đất dành cho các vị si tình , đã yêu , chưa yêu hoặc sẽ yêu bày tỏ lời có cánh của mình trước "ấy " , để làm xiêu lòng "ấy" của mình . Và ai có lời tỏ tình hay nhất sẽ là người chiến thắng cuộc thi , nếu chưa có đối tượng để muh tỏ tình , mọi người có thể tuỳ chọn 1 tv 83 club để làm mẩu...hehehe.Giải thưởng cho người thắng cuộc là 1 tấm thiệp nhạc tình yêu hoặc 1 quyển sách châm ngôn tình yêu được gửi về tận nhà...Thời hạn nộp bài từ nay đến ngày 10/2/2003 (trước ngày 14/2/2003) . ( Ngoài ra sẽ có các giải thưởng phụ cho các lời tỏ tình đặc biệt và hơi "ấy" 1 chút ... )

    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bravo........hoan hô HappyTime.......vụ này nghe chừng hấp dẫn đấy chứ................Cho mình đăng kí trước với Happy Time nhé..........1 lời tỏ tình đó............

    brother-of-metal
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chán quá hôm qua làm biết bao nhiêu chuyện. Đành pốt lại bài thơ tỏ tình của tớ vậy....
    Thương em như thể cà rem
    Vừa ngon vừa mát ôi thèm quá đi
    Thương em như thể candy
    Ngọt sao mà ngọt khác chi là đường
    Thương em như thể cháo sườn
    Ăn vào no bụng ấm lòng dễ tiêu
    Thương em như thể bún riêu
    Có thêm rau muống hành tiêu ngon lành
    Thương em như thể kẹo chanh
    Tuy chua mà ngọt chẳng đành làm lơ
    Thương em như thể bánh mơ
    Rung rinh trước gió mộng mơ chút tình
    Thương em như bánh phục linh
    Nhẹ nhàng tinh khiết như tình đôi ta
    Thương em như thể cà na
    Nhâm nhi những lúc vắng xa người tình
    Thương em như thể bánh in
    Đậu xanh ở giữa xinh xinh trữ tình
    Thương em như thể bánh canh
    Giò heo tôm thịt thêm chanh tuyệt vời
    Thương em như thể hột điều
    Nếm vào thì biết vừa ngon vừa bùi
    Xin em đừng có hỏng dzui
    Mà anh lại nhớ cái mùi sầu riêng
    Nhớ em, anh nhớ triền miên
    Như là anh nhớ chuối chiên bên đường
    Xin em đừng có ghen tương
    Thương em hơn cả trái hồng trên cây
    Yêu em hơn cả dâu tây
    Mãng cầu, dưa hấu thêm vài trái lê
    Thương em chẳng chỗ nào chê
    Nhớ em quên cả hàng me trước nhà
    Thương em thương quá đi thôi
    Thương em chẳng nói bao lời lăng nhăng
    Thương em như thể đồ ăn
    Trái cây nước uống ... được ăn hoài hoài ..
    PS: trưởng lão có lưu lại mấy bài tỏ tình hôm qua không vậy

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Có đây cậu ạ
    Lời tỏ tình chân thật ké ké ké
    Ôi cô bé ,tình yêu của anh
    Em là ai hỡi thiên thần gãy cánh
    Dáng hình em chao ơi mỏng mảnh
    Tan nát hồn ,toang toác thanh xuân
    Đôi má em đo đỏ trái bồ quân
    Và đôi mắt ? Một trời nhí nhảnh
    Đi bên em ,anh như thêm sức mạnh
    Tiếng yêu này không thể không nói nhanh
    Anh yêu em đã từ rất lâu rồi
    Yêu tâm hồn cùng với cả đôi môi
    Với em thôi cho anh được bày tỏ
    Những chân thành tha thiết ,thuỷ chung
    Anh yêu em ,yêu cho đến tận cùng
    Yêu cho hết cả rau mùi rau húng
    Em ơi em ,anh sẽ không nao núng
    Trước lũ địch tình nhan nhản xứ Hung(ary)
    Và hôm nay anh lại vang ca
    Đi bên em ôi cõi đời tuyệt đẹp
    Yêu anh nhé ,xin đừng chạy mất dép
    Đời huy hoàng bởi anh đã có em
    Em yêu ơi ,lời cuối cùng anh nói
    Yêu em nhiều ,không thể nói thành câu
    P/S :
    Nhưng rất tiếc chẳng thấy bóng em đâu
    Đành tiếp tục gối chăn sầu đêm lạnh
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  5. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là lời tỏ tình trong một phút cam xúc của mình,nếu sau này lời tỏ tình này đuợc áp dụng thực tế và được người ấy chấp
    nhận thì mình sẽ mời tất cả các bạn trong box83 làm khách danh dự trong lễ cưới của mình hén.
    "Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau ,ngày hôm đó là lần đầu anh tham gia offline với hội 83 và cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một đôi mắt,được nghe một nụ cười và được rung động trước một bóng hình mà đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm nhận như như nó chỉ mới ngày hôm qua.
    Chúng ta đã quen nhau từ đó,nhưng lúc đó em còn là 1 cô bé nhút nhát và anh thì cũng chảng dũng cảm hơn ai cho nên việc hẹn em đi chơi riêng là chuyện rất khó.Anh chẳng biết làm cách nào ngòai việc liên tục phát động những cuộc đi chơi offline của hội 83 để có dịp gặp lại được em.Nhiều đến nỗi sau này những chuyến họp mắt anh phát động thì chẳng một ai hưởng ứng cả ngọai trừ ...em.Và đó cũng là lúc chúng mình thực sự đến với nhau....

    Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi phải không em ? Thời gian ấy cũng đủ biến đổi hai chúng ta thành hai con người khác : em đã trở thành 1 cô giáo cấp 3 xinh dẹp dịu dàng còn anh thì trở thành 1 doanh nghiệp thành đạt.Nhưng có một thứ hòan tòan không thay đổi mà ngày càng thêm sâu đậm ,đó là tinh yêu anh dành cho em , em ạ.
    Trong 5 năm qua,hai đứa mình đã sát cánh bên nhau cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống đã làm chúng ta hiếu nhau hơn và yêu nhau hơn.
    "Đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng hình của một người phụ nữ."
    Đúng như thế,anh không thể có anh ngày hôm nay nếu như không có được em bên cạnh.Anh thực sư biết ơn em nhiều lắm, em đã đến và biến đổi cuộc đời anh từ 1 anh chàng sinh viên lãng tử trở thành 1 người có trach nhiệm với bản thân và gia đình.

    Đêm hôm qua anh có nhờ bưu điện gửi đến em bài hát : I Dont Like To Sleep Alone của Paul Anka chắc là em có nhận được phải không ? Lời bài hát cũng là lời anh muốn nói với em
    và cũng là ước mong cháy bỏng nhất mà anh luôn giữ kín trong lòng bấy lâu nay.
    " ANH KHÔNG MUỐN NGỦ MỘT MÌNH NỮA ĐÂU. LÀM VỢ ANH ... EM NHÉ? "
    FrankShinDong
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lan Dung của anh ui ,mỗi lần vào mạng là anh lại lang thang vào đây để ngắm hình ảnh của em
    Cho dù các chú 83 nhà em có nói xấu em đến cỡ nào anh cũng không nao núng đâu nha em ,anh không tin em yêu của anh bỏ bom rồi vu cho người khác đâu nha
    Anh muốn nói một lời là anh yêu em đó bé ui ,nhìu nhìu lắm lắm bé ui

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị BTC nhanh nhanh công bố anh kiralyfi giải nhất đê ,chờ lâu quá
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu,
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.
    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ.
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú **** Capistrano - một trong những chủng loại **** qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
    Love
    MaxFire
    -----------
    [​IMG][​IMG]
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 29/01/2003
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu,
    Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
    Anh cần em,.....
    Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
    Anh rất cần có em....
    Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,
    Anh rất cần có em....,
    Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
    Anh rất cần em....
    Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
    Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.
    Yêu em mãi,
    MaxFire
    -----------
    [​IMG][​IMG]
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 29/01/2003
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chán chú MaxFire ,dân kỹ thuật đặc sệt ,tỏ tình như hẹ ,đã nồi đồng cối đá còn bầy đặt ong **** ,ngày mai coi anh chú tỏ tình với Lan Dung nhé ,giải nhất về tay anh rồi ,chú gắng giải nhì đi
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng

Chia sẻ trang này